Tìm kiếm bài viết theo id

Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhminhtuan, 30/6/14.

ID Topic : 7415481
Ngày đăng:
30/6/14 lúc 21:56
  1. kaka1990 Thành Viên Vàng

    thích nhất là mỗi dịp tết đến
     
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Chẹp, lại phân biệt vùng miền rùi :cry_002:
    Chắc tui về quê chăn zịt quá Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…
    Khổ cái quê tui ở q3 chỉ mưa lớn mới thả zịt được Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 1
     
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đồng hương với tui nè, hehe.
     
  4. tdphan2014 ..: Special Member :..

  5. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    thế hôm nào họp đồng hương nhe Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    OK, nhưng mà đừng dùng từ họp đồng hương, mình không thích cái từ đó, họp nhóm nghe hay hơn. Nhưng bạn có dắt theo cái em ở chữ ký được không vậy, nhìn mà đau tim quá. Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 1
     
  7. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    em này thuê tốn tiền lắm, 1 ngày 5k $. chưa kể vé máy bay .ăn ngủ ...Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 1
     
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    hehe, em đó tên gì vậy, cho xin cái tên để lên web tải dzìa xem.
     
  9. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Ngoài đó loạn y như mấy nước châu phi ấy, vào Nam sống an toàn thoải mái hơn nhiều.

    -Sài Gòn number 1.
     
  10. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    dân sg gốc nói chung cũng ko đến nỗi tệ vậy đâu, giờ sg nhiều dân nhập cư
     
  11. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Dù sở hữu cặp tuyết lê nhân tạo nhưng Gemma Atkinson, mỹ nhân từng có thời cặp kè với siêu sao bóng đá Cris Ronaldo vẫn khiến cánh mày râu mê mẩn.
    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…

    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 1

    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 2
    Vẻ đẹp rực lửa và rất đầy đặn của Gemma Atkinson thường được mọi người so sánh với siêu mẫu kỳ cựu, Jordan, người cũng có bộ ngực cỡ bự và mái tóc vàng gợn sóng. Tuy nhiên, tuổi 27 là một ưu thế của Gemma mà đàn chị Jordan không bao giờ có được nữa
    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 3

    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 4

    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 5
    Không chỉ là một người mẫu chuyên chụp ảnh “nóng” cho các tạp chí, Gemma còn là diễn viên kịch khá nổi tiếng với vai diễn Lisa Hunter trong vở Hollyoaks. Tuổi trẻ, tài năng và nét quyến rũ "chết người", một tương lai tươi sáng đang chờ đón Gemma
    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 6

    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 7

    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 8
    Tháng 8/2006, khi Ronaldo thất bại ở World Cup trở về. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã lao như “thiêu thân” vào mối tình với Gemma (khi đó mới phẫu thuật vòng 1) để vơi đi nỗi sầu ở đấu trường quốc tế.
    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 9



    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 10
    Tuy nhiên, trong lúc tình yêu với Gemma vẫn diễn ra, Ronaldo thường xuyên bí mật có những cuộc tình vụng trộm khác. Bản tính lăng nhăng thích “tìm của lạ” của siêu sao người Bồ Đào Nha đã khiến hạnh phúc của anh với siêu mẫu đồ lót nhanh chóng “vụt mất”. Khi báo chí liên tiếp vạch mặt Ronaldo với những mối quan hệ “chằng chịt” cùng các chân dài khác, Gemma đã quyết định không ở bên cạnh CR7 nữa


    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 11

    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 12
    Sau khi chia tay CR7,Gemma ngày càng nổi danh và thăng tiến trong sự nghiệp. Cô người mẫu 27 tuổi này là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất nước Anh hiện nay. Cô vừa theo nghiệp ca hát, vừa tham gia chương trình truyền hình thực tế I’m a celebrity và đóng phim Boogie Woodgie.
    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 13



    BongdaPlus
     
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Văn hóa SG bây giờ nó lai căng rồi, nào là tính ganh ghét, đố kỵ, tham lam, tranh giành, lừa gạt, nổ... bây giờ phải tự thích nghi thôi, thấy cái nào xấu thì né , nếu né không được thì tạm chấp nhận nhưng không ủng hộ. Phải tự giáo dục con cái trong nhà để tránh khỏi những cái xấu đó là tốt nhất rồi, còn bên ngoài ra sao thì cứ chịu vậy thôi.
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bác Tèo làm mình bội thực mắt quá, công nhận em bốc lửa thật, hèn chi cái thằng CR7 nó đá xuống chân.
     
  14. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    haha . ngày nào cũng vài phát sao mà 2 chân chạy khỏe đc nữa Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…
     
  15. choixongjong Thành Viên Vàng

    Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…

    "Sữa tươi uống ngay trong bình mới ngon nha mấy anh"
     
  16. mr.style1993 Thành Viên Bạch Kim

    Cùng ý kiến với bác
     
  17. Blue_D Thành Viên Cấp 4

    ai không thích thì về quê sống đi, cứ chê mà đâm đầu ở lại là sao
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhiều dân đổ về Sài Gòn , một cái bánh chia cho nhiều người , đồng tiền mất giá , cuộc sống ngày càng khó khăn ... nên sinh ra nhiều đức tính xấu ... không hẳn đức tính xấu ấy là của người Sài Gòn . Gần nhà mình có ông bác làm giám đốc bệnh viện nhưng hàng ngày vẫn đi làm bằng xe máy 84 ... nhìn cách ăn mặc rất giản dị . Người dân Sài Gòn thì dễ thương , nếu không tin thì khi người Sài Gòn mà về quê chơi xem sẽ được đón tiếp rất vui vẻ ...
     
  19. Bactrang Thành Viên Kim Cương

    Sống mà cứ quan trọng đồng tiền thì sống ở đâu cũng vậy thôi. Dù mức sống có chênh lệch giàu ngheo nhưng mình vẫn thấy cuộc sống ở SG nhân văn hơn. Mình đã từng sống và học tập ở HN 5 năm nhưng HN dường như ko thân thiện với những người ở tỉnh ngoài như mình (Mặc dù giờ mình có hộ khẩu ở HN - Nói ngoài tí, mình ghét phải nói mình ở HN lắm!!!!!!!!!! Thích nói mình là người Hà Tây hơn). Ở SG mình thấy mọi người tôn trọng nhau hơn, ko có cảnh kỳ thị người tỉnh hay người SG. SG rộng gấp nhiều lần HN nhưng đi đến đâu ở SG mình cũng thấy gần gũi và thân thiện. HN thì mình sợ vào khu phố cổ lắm. Hồi mới ra trường bị 1 lần chặt chém mà giờ vẫn sợ! Sợ ko phải bị người ta chặt chém, đe dọa mà sợ thái độ vô cảm của những người xung quanh.
     
  20. thai.vietrealy Thành Viên Cấp 3

    Bạn ko nên chửi người ta như vậy, người ta thích thì việc của người ta, cơ mà sở thích nó viển vông quá thôi, ko ai nói chuyện ko thể xẩy ra ấy cả, chỉ mấy người xl mà thôi
     

Chia sẻ trang này