Tìm kiếm bài viết theo id

Những ngày xui xẻo với cái tên iPhone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi PTN3001, 3/7/14.

ID Topic : 7419592
Ngày đăng:
3/7/14 lúc 23:55
  1. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    Tham gia ngày:
    7/12/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    1,528
    Chuyện hơi dài nhưng anh em cố đọc nhé, xem như chia sẻ cảnh báo khi mua iPhone. Để ý vấn đề mình tô đậm nhé. Công sức mình viết bài cả tiếng đồng hồ à nhe.

    Tuần trước, em IP4 theo mình gần 5 năm rồi, chưa hư, chưa sửa chữa tự nhiên lại bị dính iCloud. Mình có tạo topic nhờ anh em tư vấn ấy.

    Tháng này gặp khó khăn về tài chính nhưng cũng cố ứng tiền tạm mua cái IP4S thôi ( thích em IP5S mà không đủ lúa). Tham khảo trên 5giay thì giá của các dung lượng không chêch lệch bao nhiêu nên quyết định chơi 64Gb cho sướng.

    Thấy 1 mem bên CMT8 bán vài em xách tay, giá cũng rẻ 6tr fullbox. Sáng Chủ Nhật tranh thủ đi xem máy để trưa đi công tác, liên lạc thì không có ở nhà, hẹn chiều mới về. ==> xui lần 1.

    Quay về quán cà phê quen lên 5giay tìm tiếp. Thấy có chị gái bên Phan Xích Long kêu mới được tặng không sử dụng nên bán lại 5,8tr. Tìm hồ sơ thì chị này bán cũng nhiều điện thoại. Cũng nghi nghi rồi nhưng alo thử xem sao.

    - Chị bán IP4S 64Gb phải không chị?
    - Uhm đúng rồi.
    - Máy còn không chị?
    - Còn.
    - Fullbox, đầy đủ phụ kiện hả chị?
    - Con em nó gưri về sao để nguyên vậy.

    Rồi hỏi lại địa chỉ thì cho địa chỉ khác nhưng cũng ở PXLong. Hẹn 30' đến xem máy. Chạy đến ngã 4 Phú Nhuận alo lại.

    - Em đang ở ngã 4 PN, chị cho em địa chỉ em chạy vô.
    - Chạy đến Nguyễn Kiệm có siêu thị Coopmark điện lại mang máy ra nhe.
    - Thôi chị cho em địa chỉ đi em đến luôn
    - Không được, đây là nhà hàng mà, đang làm trong bếp.

    Rồi hiểu luôn, cao chạy xa bay. Anh em chú ý cái nick tytram này nhé. ==> Xui lần 2 mà cũng có may mắn.


    Chạy qua Hoàng Kim Mobile hỏi máy, anh ấy nhìn nhìn cái lắc đầu nói không có máy ==> Khó hiểu.

    Đến Soshop, chỉ có hàng 16Gb. Hẹn hôm sau mới có hàng 32Gb. Xem máy thử thấy keng xà beng, đúng nghĩa mới 99%. Tiếc, nếu có 32Gb là lụm luôn rồi.

    Buồn quá, chạy về chỗ làm lên 5giay xem thử có chỗ nào khác nữa không. Có 1 mem bên hẻm 185 Ba Tháng Hai Q.10 ghi trên topic như sau:

    - Tất cả các máy mới 99%
    - Nguyên Zin 100%
    - Khay sim trùng imei
    - Bao dán màn hình 2 mặt sau khi mua.
    - JB, cài games, app...

    Alo liền, IP4S 64Gb đầy đủ phụ kiện 6,5tr, không lấy phụ kiện còn 6,4tr. Qua xem máy thì hơi bị thất vọng.

    - Máy đã mở đến tè đầu máy con vít.
    - Đã làm nút Home ==> Không zin 100% rồi nhé.
    - Main thì đúng là zin.
    - Khay sim không trùng imei.
    - Màn hình, viền xước khá nhiều. ==> chỉ còn khoảng 95% thôi.

    Do gần đến giờ đi là rồi nên cắn răng kêu fix chút nhưng cuối cùng cũng chỉ được fix thêm 50k. Lụm đại luôn để đi làm còn có máy lên 3G. Mà chả được dán màn hình, JB, cài apps gì như trên topic đâu.

    Ra đến Vũng Tàu, chiều ăn uống xong về hotel nằm vọc cài Viber, Facebook xong cắm sạc đi ngủ. Sáng ra, với lấy máy xem giờ thì má ơi tỉnh ngủ. Tự nhiên chỉ hiện cái màn hình đen mà sáng đèn. Nhấn power tắt máy, mở lại thì treo táo, vài phút sau thì treo cáp đĩa. Alo máy lần mà không nghe máy, nhắn tin không trả lời. 1 tiếng sau mới gọi lại kêu tại đang ngủ. Nói tình trạng máy như thế rứa, anh ấy phán 1 câu "Quậy sao mà treo táo, restore lại là được thôi có gì đâu. Vậy nhe, ngủ tiếp cái" cúp máy.

    Đi công tác mà có máy đâu mà restore với report, máy đâu mà cài bậy bạ mà kêu quậy, à còn kêu chắc tại mình JB nữa chứ. Định chạy ra shop nhờ cài lại nhưng mà suy nghĩ kỹ lại cứ để nguyên trạng mang về cho anh ấy chạy lại, chứ mang ra ngoài làm có gì bị đỗ thừa.

    3h sáng T3 chạy về SG. 8h30 đến nhà anh ấy thì kêu đi Thủ Đức rồi hẹn chiều 5h quay lại. Đi làm đến trưa, hồi hộp quá mang ra Thái Dương store nhờ restore lại, sẵn có đồ nghề mở ra check lại. Thật sự, máy này chắc mở ra ráp vào đến cả trăm lần quá. Quyết định dù có lỗ cũng phải trả máy, chứ để xài sau này còn tốn tiền hơn.

    Chiều 5h alo thì hẹn đến 7h nữa, may là mình chỉ nói đến để nhờ rétore. Đến giờ chạy qua vào thẳng vấn đề là trả máy chịu lỗ. Anh ấy nói tới nói lui đỗ lỗi cho mình cài đặt bậy, JB .... má ơi muốn chửi thề, mình chỉ hỏi lại 1 câu " Đi công tác chỉ mang mỗi cái iPad. Có cắm iPhone vô iPad để cài được không?". Xong quay qua nói không biết mình có chọt chẹt gì vô main không? Nói cả tiếng cũng thu lại nhưng đòi trừ 500k. Kỳ kèo 1 hồi thì trừ 400k. Chấp nhận luôn, mà cũng tức chứ có xài gì được đâu tiwj nhiên mất 400k. ==> Xui lần 3 nhưng cũng may là trả đươjc máy

    Kêu anh cho vui thôi chứ sinh năm 90, nhỏ hơn mình vài tuổi.


    Lấy tiền xong phi 1 mạch qua Soshop lại, may mắn có luôn 64Gb, giá 6,3tr luôn. Thật, xem máy không chê được chỗ nào. Nhân viên bán hàng và anh Đạt boss ở đó cũng vui vẻ nhiệt tình nữa chứ. Than thở, khóc lóc vừa mất 400k trả máy, còn được fix đến........50k axax nhưng cũng vui. Shop bán máy đẹp, zin mà giá còn rẻ hơn máy anh ở Ba Tháng Hai xách tay về nữa chứ.

    Haizzz Trước cứ suy nghĩ không mua máy ở shop vì sợ bị luộc, máy nấu này nọ nhưng giờ suy nghĩ lại mua ở những shop uy tín thì còn an tâm hơn.
     
  2. Amyhuyen Nothing impossible™

    Bác gặp em sớm có phải đỡ vã hơn không =))
    Đang bán cái 4s có 5tr mà chưa bán dc đây Những ngày xui xẻo với cái tên iPhone
     
  3. pro_1984 Thành Viên Cấp 5

    vat va qua. mua moi cho chac
     
  4. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    mua 5 sài ngon hơn chứ, giá cũng mắc hơn bao nhiêu đâu
     
  5. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Mới mua cho thằng anh con 5 16GB còn BH 6 tháng có 8 chai @_@.
    Tội gì mua 4S cho nó khổ vậy thớt, tính tiền thớt bị lỗ + công chạy đi chạy lại thì cũng quá cha rùi
     
  6. daututaichinh Thành Viên Cấp 3

    4s mà 6tr mấy thôi mua mịa con g2 new xài cho sướng.mua 3 con ip cùi bắp đó làm gì mà cực khổ thế
     
  7. keekokeeko Thành Viên Cấp 5

    Bác không biết là giờ 4s toàn hàng xào nấu không à? Với lại, giờ IP5 cũng rẻ, mua 4s lúc này thì sợ IOS mới không hỗ trợ toàn bộ tính năng.
    Thiệt chứ với số tiền đó mua con LG ISAI hoặc Zen 5 chắc còn dư đc 1-2tr, thời nay điện thoại thì đừng chơi với xách tay nữa, cứ ra shop mua cho an toàn.
    P/S: Chúc bác may mắn lần sau Những ngày xui xẻo với cái tên iPhone.
     
  8. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    pr cho soshop hả Những ngày xui xẻo với cái tên iPhone
     
  9. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    Dạ em là người xài chả pr cho ai cả.

    Sao mấy mem bị lừa đảo thì nêu tên shop ra được. Còn mua hàng vừa lòng nêu tên shop ra thì lại cho là pr nhỉ?

    Có người bán cho mình con IP5 16Gb giá 7tr đây, đầy đủ phụ kiện zin nhưng có điều là thay vỏ rồi nên không thích lắm
     
  10. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Khuyên anh em đừng mua hàng nếu không check, hiện tại trên này chỉ còn cò lái không thôi dân buôn bán thì họ bán trực tiếp cho cửa hàng là nhiều. Vì mấy hàng này hàng hot nên cũng dễ thu.
     
  11. Lucky1989 Thành Viên Cấp 4

    Ông đạt So Shop thuê thớt PR đúng k?
     
  12. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    Ờ chắc vậy!!!!!!!
     
  13. NCT1402 Thành Viên Bạch Kim

    đang tính làm em 4s mà nói nghe quắn thật, thôi android cho lành, còn cái vụ clock icloud nhảm nữa, sida vậy trời, ko lẽ mua về xài cứ lo canh cánh Những ngày xui xẻo với cái tên iPhone
     
  14. vuduchcm1989 Thành Viên Cấp 3

    Cám ơn bạn đã chia sẽ, cơ mà 6 chai bạn mua 5C sài ngon hơn ko
     
  15. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    Ddown giản là vì mình không thích 5C nhìn cứ như đồ chơi ấy
     
  16. Tư Cổ Cò Thành Viên Cấp 4

    Ip giờ khó lường. Sao bạn ko quất con Android mà chơi. Oppo, LG, SS? Đặt biệt Xiaomi đập hộp cùng có 6tr hơn thôi. Con này Antutu 35k lận, niềm mong nước của mình.
     
  17. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    Đơn giản chủ topic giống mình chỉ thích xài phần mềm os, làm điện thoại máy android ngập mặt mà vẫn trung thành với ip
     
  18. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Iphone ở VN chủ yếu xài là do.

    -Nam : để đi cưa gái. Với con IP 4 cũng đủ lòe 1 số đứa tỉnh lị rồi. Gái Sài Gòn sành điệu phải móc 5S Gold ra mới ép phê tý xíu =)) Combo chuẩn SHi 2k11 + 5S

    -Nữ : để khoe, chứng tỏ độ sang chảnh của mình. Con nào mới sắm 5S y như rằng vừa xài vừa quơ quơ cho thiên hạ thấy.

    Nhiều đứa anh hỏi còn đé0 biết IOS là cái gì.
     
  19. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    Vote cho ý kiến của bạn nè. Xài Android (HTC Sen XE) một lần lúc mới HOT sợ luôn

    Bạn có ý đúng ý sai nhé.

    Vấn đề bạn nói các bạn nữ thì đusng nhất
     
  20. ahuy00000 Thành Viên Cấp 3

    Gái SG h tiêu chuẩn phải cao dữ vậy hả Anh? Sh + IP 5S :cry_002: khó với tới dữ.
    Cái vế thứ 2 anh nói về con gái thì đúng nhiều đó, chảnh như cờ hó...Những ngày xui xẻo với cái tên iPhone
    @ chủ thớt: Thank bạn đã chia sẻ để AE biết, mình rất thích đọc những bài viết kiểu này, đọc ko bỏ 1 từ nào hết.
    Mình cũng đang tính mua cái IP xài nè, mà cầm tiền trong tay lâu lắm rồi ko dám đi mua, Box IP 5 giây h thấy rao bán nhiều quá, lạng quặng gà mờ là bị thuốc như chơi, nên sợ từ bữa h ko dám đi mua.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. huong8596ptn,
  2. xoilaclicheurolive,
  3. Eric Gray,
  4. TrungHitbds,
  5. kieunguyen91,
  6. hcthai
Tổng: 1,346 (Thành viên: 6, Khách: 1,308, Robots: 32)