Tìm kiếm bài viết theo id

Tổng hợp những điều khó chịu khi đi nộp hồ sơ xin việ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hieuct999, 7/7/14.

ID Topic : 7424454
Ngày đăng:
7/7/14 lúc 23:58
  1. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    25/5/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    205
    Mình chiều nay đi nộp hồ sơ xin việc mà ức chế với cách làm của chủ cả quá lên tâm sự mong ace chia sẽ, ai có kỷ niệm gì khi đi xin việc kể cho mọi người xem chơi nhé.Tổng hợp những điều khó chịu khi đi nộp hồ sơ xin việ
    Mình mở hàng đây, hôm nay T2 mình có hẹn với ông chủ gara dưới Sư Vạn Hạnh là mình đem hồ sơ xin việc xuống ổng xem nhận mình vào làm, do 2 hôm trước là thứ 7, cn, nên hôm thứ 6 mình gọi hỏi thì bảo thứ 2 đem xuông cũng được.Mình cứ hy vọng là sẽ có việc làm sau 2 tháng long nhong tốn hao tiền của, thế là 1h trưa mình lật đật từ q12 chạy xuống SVH, tới trước gara mình lấy đt ra gọi, gọi vài lần ko bắt máy, lần thứ 3 ổng gọi lại, mình lịch sự tắt máy, gọi lại nói abcxyz với ổng là có hẹn nhận hồ sơ mình rồi, ổng trả lời tỉnh queo " a nhận đủ người rồi e ah", mình thì " dạ, vậy sao hôm thứ 6 e gọi hỏi a còn tuyển ko a nói còn e hẹn thứ 2 lên mà a", ổng ra vẻ bất cần " nhưng giờ a nhận đủ người rồi e ah",Tổng hợp những điều khó chịu khi đi nộp hồ sơ xin việ - 1 trời ơi là trời, muốn chửi thề ghê.Vậy là ấm ức đi về, vừa kẹt xe, khói bụi,nản ghê luôn.Biết bao hy vọng trông mong cho tới thứ 2 tan thành mấy khói, thà ổng nt " a nhận đủ ng rồi khỏi lên e ơi" cũng đỡ tức,haizz, tính ra còn đỡ hơn mấy cái cty khi ứng tuyển đòi hồ sơ chứng thực sao y, lí lịch, sức khỏe, abc đủ thứ rồi nhận hồ sơ xong im re để dành bán ve chai luôn, trong khi mình tốn cũng khá tiền để làm dc bộ hồ sơ có chứng thực, haiz, đi xin việc riết mà nản chí luôn.
    chuyện của mình thì vậy đó, ace nào có gì chia sẻ nhaTổng hợp những điều khó chịu khi đi nộp hồ sơ xin việ - 2
     
  2. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    Xin viec. Vi li do dam me chang??????????????????????
     
  3. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

    cả hai luôn bác ah, kinh tế và đam mê
     
  4. Mr.[M]iracle™ Thành Viên Kim Cương

    thứ nhất , bác đừng nói tại sao ko nhắn lại cho bác là đủ người , có thế người chủ là một người lớn tuổi nghe gọi thôi là quá giới hạn của người ta rồi ( ba mình mới 5x tuổi bắt ổng xài cái đt thôi là cuc hinh rồi đừng nói tới nhắn tin )
    thứ hai , người ta có trăm công nghìn việc ko thể nhớ hết đc , quên , sơ sót là chuyện bình thường thôi bác , thà hôm thứ 6 người ta nói bác cố gắng chạy lên lun ngay lúc đó , có thế bác sẽ đc thêm điểm vì tính nhiệt tình của bác.....
    Vài lời góp ý
     
  5. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Đừng bao giờ đổ thừa cho người khác " Cơ hội không biết nắm bắt thì đành chịu trừ khi bạn có duyên với nó thì chạy trời cũng không khỏi nắng"
     
  6. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    2 khó khăng nhất là
    thứ 1 : không quen biết
    thứ 2 : không có nhiều tiền
     
  7. Bactrang Thành Viên Kim Cương

    Chủ một gara làm ăn buôn bán mà ko xài đt nghe ko hợp lý chút nào. Đã ra làm chủ quản lý 1 cơ ngơi thì người ta kỹ lắm. Ko dễ gì quên 1 việc mà người ta đã hẹn với người khác đâu. Cách làm việc như vậy chứng tỏ cách làm việc của ông này ko chuyên nghiệp tí nào. Được nhận vào đó chưa chắc đã tốt.

    Còn việc chuẩn bị hồ sơ thì chỗ yêu cầu nộp online (cái này thì khỏe), còn khôngthì yêu cầu nộp trực tiếp. Mấy cái sao y giấy tờ, Đơn xin việc viết tay vẫn có chỗ yêu cầu. Nhất là tuyển vào cơ quan nhà nước hoặc có liên quan đến nhà nước. Cái này cũng phải chịu thôi. Qua sông phải lụy đò mà.

    Chủ thớt cố gắng. Có thể chỗ khác tốt hơn đang chờ bạn. Chúc bạn gặp may mắn.
     
  8. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Mình thì bực nhất mất mẹ nhân sự về mức lương, thấy mình đề xuất trong đơn xin việc cao quá, vượt khỏi khung của công ty thì loại từ vòng loại hồ sơ đi, đàng này kêu đi pv 2-3 vòng, tốn thời gian ứng viên, xong xuôi ok rồi trả giá mức lương xuống kỳ kèo như mua cá ngoài chợ. Mình từng chửi thẳng mặt 1 lão nhân sự về điều này rồi
     
  9. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

    hihi, mình có đổ thừa là mình ko có việc làm là tại ông chủ đâu bạn, mình đang nói vấn đề là cách làm việc của ổng thôi mà.
     
  10. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    Đa số tin tuyển dụng giờ đòi 18 đến 25, tốt nghiệp đại học.kinh nghiệm 2 năm. Mình không hiểu được mấy con nhân sự nó nghĩ gì khi đăng như vậy. 18t tốt nghiệp con . . . . nó chứ. ĐọC trên timviecnhanh với vieclam24h mà ức chế
     
  11. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thời buổi này ko quen biết khó xin việc lắm, cho dù năng lực ko tệ.
     
  12. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    Đúng rồi, hài nhất là đoạn này, 18-25 mà còn tốt nghiệp đại học Tổng hợp những điều khó chịu khi đi nộp hồ sơ xin việ
     
  13. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    vô gara thì xác định rất nhiều thể loại vô học nhéTổng hợp những điều khó chịu khi đi nộp hồ sơ xin việ
     
  14. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    dungcj lần đầu tiên đi thử xin việc (vì đang có công việc ổn định) chức danh xưởng trưởng, đi tới rất đúng giờ chờ vào tới lượt (chỉ có 2 người). khi tới lượt thấy ông giám đốc 1 bên, ông Tây 1 bên, thôi rồi tính quay ra, ông Tây thấy vậy ngoắc ngoắc vào, tiếng E thì biết, Tiếng Anh dù bằng B thương mại nhưng có dùng bao giờ nên quên ráo. Trả lời tỉnh queo các vấn đề không hề run sợ và ra về. Phải nói chỗ này cực kỳ lịch sự vì tuyển lãnh đạo chứ không phải tuyển công nhân. Đúng 1 lần từ đó về sau không bao giờ đi xin việc và hứa với lòng không bao giờ làm thuê cho thằng nào cho tới hôm nay đã khoảng 10 năm.

    Chủ thớt cũng đừng buồn, khi vào gara người ta test tay nghề, dungcj chỉ cần coi giò cẳng của bạn 1 tuần là biết bạn có làm được hay không được liền. Xưa có em kia mình khuyên nó không nên làm nghề thợ máy, trình độ của em luyện thi vào đại học ngon hơn, ngày sau nó nghỉ và giờ này làm xếp ngon lành (chẳng thấy nó cám ơn mình tiếng nào hehe!)

    Thật sự dungcj cũng muốn làm 1 topic về phỏng vấn và cách đi phỏng vấn. Nhiều cty ngu pà cố, đưa mấy thằng dở hơi ra hỏi vớ vẩn vài câu mà biết con người này người kia được hay ko được thì đúng là thánh, lương thì ít, cty chẳng bao giờ làm việc với nước ngoài, bày đặt A văn lưu loát, bằng cấp tè lè mà lương thấp tè, nhận vào làm mấy công việc vớ vẩn mà đòi phải Đại Học...

    Lính của dungcj chỉ cần lớp 9, 4 chai, bao ăn, quạt, máy lạnh bao la... Vào chỉ việc và đào tạo lại, chán thì ra riêng làm, dungcj hỗ trợ mở cửa hàng... làm còn hơn mấy người có bằng cấp. Tuyển không đúng người đúng việc chỉ tổ nhẩy nhót mình đâm mệt thêm
     
  15. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Cũng đang thất nghiệp mà nản nhất là mấy vụ đi PV với nộp HS thì đòi công chứng mà chả có bao giờ thấy hồi âm lại Tổng hợp những điều khó chịu khi đi nộp hồ sơ xin việ
     
  16. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

    Xin hỏi bác DŨNG làm bên nghành gì , có thu nhận e được ko, e đang tìm việc để làm, e bên ô tô anh ah
     
  17. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    sorry! bỏ ngành ô tô lâu rồi vì lý do sức khỏe, giờ chuyển qua làm vi tính cho nhàn, lính đã có đủ. Thanks
     
  18. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    Tổng hợp những điều khó chịu khi đi nộp hồ sơ xin việTổng hợp những điều khó chịu khi đi nộp hồ sơ xin việ - 1Tổng hợp những điều khó chịu khi đi nộp hồ sơ xin việ - 2
    coi giò vs cẳng nữa hả mod, tưởng chưa đủ e xin 1 chân, lớp 9 4 chai e chax lấy 8 chai thuiTổng hợp những điều khó chịu khi đi nộp hồ sơ xin việ - 3
    cơ mà mod cũng làm oto hả, mod có chơi bên otosaigon hem mod
     
  19. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Trùm ô tô nhé, nghe tiếng máy bết hư cái gì, xưa toàn làm xe Mỹ. Liên Xô, Nhật, chế tác, gác máy, cân chỉnh ga tự động cho GM dàn bec bơm kim liên hợp... giờ chắc lạc hậu vì xe toàn chơi khiển bằng vi mạch. xưa học trường của RMK, làm tới bậc 6/7 nghỉ vì lý do sức khỏe và cũng do Đại Học hành lên chảnh chọe nhẩy nhót lung tung. Bên ấy cho dân xe đời mới và người có xe chơi, còn mình làm gì có xe vào đó làm chi, tính qua đó bán đồ.

    Đừng tưởng học Đại Học xong là ngon, mình còn học lên nữa nhưng sẽ bị thất nghiệp tự nguyện vì thế nửa chừng thôi cho lành. nhiều bạn chưa biết khái niệm thất nghiệp tự nguyện là gì, tựa tựa như nhiều pà cô ế chồng tự nguyện vậy đó
     

Chia sẻ trang này