Tìm kiếm bài viết theo id

thời buổi bằng cấp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MinoMap, 22/8/14.

ID Topic : 7484222
Ngày đăng:
22/8/14 lúc 12:17
  1. MinoMap Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    24/11/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    424
    mình tốt nghiệp ở FPTAptech đi làm lập trình nhiều nơi rồi nhưng công ty hiện tại đang làm nói chung là lương ổn định nhưng công việc quá là nhiều mình thì không còn trẻ như xưa nữa không thể nào ngồi code liên tục từ 8h sáng đến 10h đêm nhiều khi trưởng phòng kêu thôi tối nay anh em ở lại công ty luôn là phải code đến 2-3h sáng.

    đúng là lúc lãnh lương thấy ham thật nhưng nhiều bữa về nhà mình bỏ cơm vô phóng nằm ngủ luôn mặc dù rất đói nhưng vừa mệt vừa đau đầu nên ăn không nổi , tình trạng đó không hề có khi mình mới ra trường , lúc đó mình ngồi code tới 2-3 giờ sáng là bình thường , công nghệ mới ra hả chuyện nhỏ hôm nay đang viết dự án Visua Basic sếp kêu tuần sau viết silverLight là vừa làm dự án vừa học công nghệ silverlight trên Internet tuần sau vô làm thực tế luôn

    đó là lúc trẻ giờ U30 rồi ,giờ có gia đình vợ con cũng nên dành chăm chút thời gian chăm lo cho họ một chút nhưng mình thì chỉ như 1 cỗ máy sáng 7h30 đi chiều không biết lúc nào về

    giờ mình có thắc mắc là

    tại sao bằng cấp của mình học ở FPTAptech lại không được thi công chức thuế làm cán sự CNTT chứ , mình thừa đủ trình độ , dư thừa kinh nghiệm để xử lý các khó khăng về CNTT ở ngạch cán sự trong ngành thuế

    còn xét về kinh nghiệm và trình độ chuyên môn về CNTT thì với 6 năm làm việc trong môi trường thực tế mình phải hơn hẳn các cử nhân CNTT mới ra trường của đại học KHTN Hay đại học Bách Khoa chứ
    ngồi nói chuyện với các bạn chuẩn bị nộp hồ sơ thi mình thấy toàn bộ đều là cử nhân CNTT ra trường mấy năm rồi nhưng chưa tìm được công việc đúng chuyên ngành thì mình đủ hiểu trình độ họ ra sao vì thị trường công nghệ phần mềm vẫn rất khan hiếm nhân lực

    vậy mà giờ đây mình phải nhận một sự thật chua xót là công chức thuế họ cho phép trung cấp nộp hồ sơ thi còn bằng FPTAptech họ không nhân

    lúc nộp đơn mình quên không hỏi chỉ nghe họ nói bằng cấp của em không hợp lệ thì mình buồn quá nên về và tới giờ này mình cũng chưa hiểu vì sao trung cấp , trình độ họ thua quá xa so với mình thì Cục thuế lại nhận hồ sơ của họ và cho phép thi còn mình thì không?

    có người lại khuyên mình nên đi học trung cấp kế toán tin học khoảng 1,5 năm lấy cái bằng hợp lệ rồi có đợt thi thì nộp đơn vào

    thử hỏi mình vào trung cấp học 1.5 năm mình học được kiến thức gì trong đó bây giờ khi trình độ của thầy chưa chắc hơn mình không lẽ chỉ sáng đến lớp rồi chiều về suốt 1,5 năm
    nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để mình có thể thi công chức thuế
    không làm công chức thuế có thể làm nhiều việc khác để kiếm sống nhưng cái quan trọng là

    mình thích ngành thuế mình cũng yêu công nghệ thông tin
    mình cứ nghĩ là có trình độ chuyên môn giỏi thì ở đâu cũng chấp nhận nhưng mình sai rồi bởi vì bây giờ là thời buổi của bằng cấp

    tại mình rất là thích ngành thuế này , 100 người làm ngạch CNTT của mình trong chi cục thuế là đủ 100 người nghèo vì họ không có đặc quyền như bên kiểm tra, trước bạ hay thuế liên phường
    hay bên ấn chỉ

    các bạn thấy mình có nên bỏ ra 1.5 năm học trung cấp kế toán tin học để lấy bằng thi công chức thuế hay không
    ?





     
  2. seller_DK Thành Viên Vip

    Thím quên một đều rằng xã hội việt nam ai cũng yêu Bác, Bác như máu về tim mỗi người Việt ^^
     
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình nhớ có bài hát " Bác luôn cùng chúng cháu hành quân" không biết tác giả bài hát có ý gì khác không.
    Ngay cả tiến sĩ tốt nghiệp từ Pháp & Anh cũng bị loại khỏi vòng thi tuyển công chức ở Hà Nội kìa, vậy thì bằng FPTAptech của bạn có nghĩa lý gì.
     
  4. websitegiasock Thành Viên Cấp 1

    muốn chơi với nhà nước thì phải chịu thôi bạn ah, còn nếu làm tư nhân, với cái bằng FPTAptech được xếp vào loại cao đẳng nghề(loại bằng này nhà nước không tuyển, cái này mình từng hỏi nghe trả lời vậy), thêm tay nghề và kinh nghiệm, thì thiếu gì chỗ cho bạn làm
     
  5. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    đô la thần chưởng
     
  6. seller_DK Thành Viên Vip

    Sống hãy nhớ một câu " cái j không mua được bằng tiền thì....sẽ mua được bằng rất nhiều tiền..."
     
  7. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Bó tay anh, đã làm trong CNTT thì phải xác định một là bò lên technical, manager, leader, kỹ sư cầu nối... hai là kiếm vốn chuyển hướng làm cái khác lúc cứng tuổi đầu óc không còn linh hoạt... Lúc chọn học ở FPTAptech gì đó thì không có tầm nhìn, trước làm có tiền thì anh không dành thời gian để học kiếm được bằng cấp cho tương lai giờ cần tìm ở đâu mà ra, việc học bây giờ rất là dễ, lấy bằng cũng dễ nữa...

    Làm thì mỗi nơi mỗi khác. Cty tư nhân anh làm được thì họ nhận anh, Cty quốc doanh, nhà nước thì anh phải có bằng cấp chứng minh anh đã được đào tạo chứ không bằng không cấp vẫn vào được tụi con ông cháu cha nó nhét cho đầy họ hàng nó vào thì...

    Mà em nghĩ tuy bây giờ tuổi anh lớn rồi học hơi muộn nhưng với kiến thức của anh bây giờ đi học rất là dễ, ngày xưa em học ( theo quy chế tín chỉ ) đầu học kì vào gặp thầy, quen bạn 1 2 buổi, sau đó ở nhà có đồ án gì thì làm, giữa kì cuối kì vào thi là xong. Thời gian ở nhà học thêm Java, Android này nọ, đi làm từ năm 3 luôn, vẫn không ảnh hưởng việc học.

    Anh nên tìm hiểu trường nào dạy thông thoáng 1 tí, không điểm danh không khó khăn quá, học buổi tối hoặc gì đó học luôn đại học vẫn được nữa huống chi trung cấp. Tất cả giờ là do anh thôi, muốn làm cái mình thích thì phải có cái mình cần đã.
     
  8. Mỹ Phẩm Hàn Thành Viên Cấp 2

    Vì đây là Việt Nam bạn ah!
    Sao bạn không thử xây dựng một cái gì đó từ kinh nghiệm công việc của bạn. Chứ làm nhiều lương cỡ nào thì tới tuổi mà không lên Sếp mà vẫn còn nhân viên thì không có sức đua với tuổi trẻ đâu bạn
     
  9. Linhhoaphan Thành Viên Cấp 3

    ngay cả chơi game muốn mạnh thì thứ quan trọng nhất vẫn là tiềnthời buổi bằng cấp
     
  10. hacynhan9000 Thành Viên Cấp 2

    vào nhà nước thì đô la thần chưởng mà thẳng tiến thôi anh ơi!!
     
  11. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Em nói thật bác có đủ điều kiện thì cũng trượt mất xác, viết chữ lủng củng chẳng có dấu má gì vô thi cái môn gì gì về Luật Cán bộ, Công chức sao nổi, thời buổi bằng cấp.


    Em làm cty cổ phần ngoài Nhà nước thôi, về kiến thức Thuế má tuy ko giỏi nhưng đảm bảo hơn rất nhiều các ông đang làm về kiểm tra, thanh tra Thuế, nhưng em cũng chẳng có ý định vào Thuế (mà có muốn cũng chẳng được thời buổi bằng cấp - 1). Làm ngoài thể hiện được năng lực, giỏi thì ăn, dốt thì nhịn, chẳng phải luồn cúi ai, nghĩ sao nói vậy (tất nhiên là phải biết điều), đầu óc nó thông thoáng, sống nó ngay thẳng.


    Kinh nghiệm của bác em đọc qua cũng thấy đạt mức pro rồi, bác ráng kiếm chỗ nào ổn ổn mà làm, nhiều tuổi rồi thì tìm chỗ nào thu nhập vừa phải nhưng có thời gian dành cho bản thân, gia đình nữa. Sống phải có mục đích đúng ko bác, công việc như bác nói thì em hiểu vì em cũng có thời làm trâu bò như bác, giờ em vẫn chưa tới 30 nhưng em phấn đấu đến tuổi đó thì phải ổn định sự nghiệp, vừa kiếm được tiền vừa có thời gian lo cho bản thân, gia đình nữa.

    Chúc bác sớm tìm được môi trường như ý nha thời buổi bằng cấp - 2.
     
  12. TOÀN 3G Thành Viên Cấp 4

    Thằng bạn mình vào cục thuế tphcm thi 2 lần rồi ko đậu. Thiếu cái ô . đậu chăng nữa cũng làm nhân viên lương hệ số. Thấp lắm pro à. Ham làm gì.
     
  13. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    đọc mấy cmt thấy nhức nách ghê thời buổi bằng cấp
     
  14. choixongjong Thành Viên Vàng

    Nếu nói bằng cấp thì thời nào cũng thế, nơi nào cũng thế: không cần biết năng lực anh tới đâu cái nhìn đầu tiên của nhà tuyển dụng là thông qua lý lịch và bằng cấp, nếu bằng cấp không bằng người ta thì mất tính cạnh tranh là chuyện bình thường. Cái này là do bản thân mình thiếu đầu tư cho bản thân hay chọn sai con đường từ lúc đầu sao lại đổ lỗi cho "thời buổi bằng cấp". Đặt mình vào vị trí người tuyển dụng, khi xét hồ sơ thì sẽ thấy ngay thui.
     
  15. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Vào làm nhà nước liệu bạn có bị sốc lương chắc luôn, em nghĩ bác đừng nên vào đấy làm gì, học những cái mà nhiều người hông thích.
     
  16. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Lập trình viên là công việc cực nhọc lắm. Hao tổn sức khỏe vì thức khuya dậy sớm. Làm IT sướng lắm. Sáng tới cty uống cafe ngắm thiên hạ tới ngày lãnh lương.
    Bác nào buồn chuyện bằng cấp thì chịu khó học thi lại đại học đi sợ gì chứ.
    :byebye:
     
  17. dark_lonely Thành Viên Bạch Kim

    gốc và tiền là 2 yếu tố làm nên " con người vĩ đại "
     
  18. nouvo1 Thành Viên Cấp 6

    thấy bạn nói vậy chắc bạn chuyên về code rồi, còn vào thuế thi công chức đến 4 hay 5 môn lận bạn, đâu phải lập trình ko đâu, đơn giản như môn quản lý nhà nước, mình cầm đề cương đọc 3 dòng xong ngủ ngon luôn thời buổi bằng cấp năm nay toàn TP bộ phận I.T chỉ có 45 chỉ tiêu thôi bạn, đừng buồn. coder hồi trẻ lãnh lương khủng giờ già thì chịu thua bọn trẻ thôi bạn, than thở gì thời buổi bằng cấp - 1
     
  19. tudiep_27 Thành Viên Cấp 5

    thi công chức mà ko có tiền thì cũng rớt cho dù làm tốt đến đâu đi nữa
     
  20. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    Xét hai yếu tố:
    Thứ nhất: bằng của bác là bằng nghề.
    Thứ hai: bằng của bác là dân lập.
    Hai yếu tố trên đủ để bác bị loại từ vòng hồ sơ rồi
     

Chia sẻ trang này