Tìm kiếm bài viết theo id

Có vợ như đeo gông vào cổ . Giờ thì em đã hiểu ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi VIP SIM, 23/8/14.

ID Topic : 7485907
Ngày đăng:
23/8/14 lúc 18:01
  1. VIP SIM Banned

    Tham gia ngày:
    28/1/12
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    7,005
  2. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    Long Angola à Có vợ như đeo gông vào cổ . Giờ thì em đã hiểu ...
     
  3. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    Xém nữa lấy vk Có vợ như đeo gông vào cổ . Giờ thì em đã hiểu ...
     
  4. legna Thành Viên Cấp 3

    Thì thôi rút kinh nghiệm ... lần sau lấy chồng
     
  5. datnn Thành Viên Cấp 4

    Vợ mình mình sợ, có sợ vợ người ta đâu!
    Mấy thằng chưởi mình đến lúc lấy vợ nó cũng vậy thôi. Còn nếu nó đã lấy vợ mà nó vẫn vô tư "hú 12h đêm có mặt" thì trước sau gia đình nó cũng banh chành :sure:
     
  6. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    Nếu có lấy vk thì lấy con nào hơn mình 10-20t Có vợ như đeo gông vào cổ . Giờ thì em đã hiểu ... , mình đi đâu nó cũng chả dám ý kiến ý cò :byebye:
     
  7. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Thằng bên Angola xác định nguy cơ Ebola......Có vợ như đeo gông vào cổ . Giờ thì em đã hiểu ...h:
     
  8. Bactrang Thành Viên Kim Cương

    Hehe, mới 2 tháng thui bác, sống trong cái khổ lâu sẽ thấy..... sướng đóa bác. Như tấm huy chương có 2 mặt. Mặt kia chưa thấy bác Sim nói nhoa kkkk
     
  9. VIP SIM Banned

    Có vợ như đeo gông vào cổ . Giờ thì em đã hiểu ...
    Vợ mình mình sợ thì ko nói các bác ui . Đằng này ... như comment hình phía dưới ạ ... hixhix ...



    Có vợ như đeo gông vào cổ . Giờ thì em đã hiểu ... - 1



    Em ghét ku đó lắm bác à . Hôm bữa giờ ko thấy Long-Liệt onl em tưởng Ebola cướp ku đi rồi . Ai ngờ ... nó gặp em là nó ghẹo à ... hixhix ...

    Số bác còn hên lắm . Thôi ở vậy để tiền uống bia và cho gái nó thèm bác ơi ...

    Chỉ có đàn ông với đàn ông mới đem lại HP cho nhau hả bác ???

    Nếu vậy thì có gì để nói đâu anh . Đằng này ...
    Có vợ như đeo gông vào cổ . Giờ thì em đã hiểu ... - 4

    10 - 20t ko phải là máy bay nữa mà là tên lửa luôn á bác . Vui vui nó kêu chồng bằng anh , buồn buồn nó kêu chồng bằng em , khùng khùng nó kêu bằng con luôn á bác ... Có vợ như đeo gông vào cổ . Giờ thì em đã hiểu ... - 6

    Bác liên hệ anh ChotNhoRoiQuen đi . Anh ấy đang muốn thanh lý vợ á . Hình như anh ấy chuẩn bị đem vợ lên box ve chai đấu giá ... Có vợ như đeo gông vào cổ . Giờ thì em đã hiểu ... - 7
     
  10. thichgirlxinh Banned

    khi nào có con đi rồi còn vui nữa nhá,hí hí Có vợ như đeo gông vào cổ . Giờ thì em đã hiểu ...
     
  11. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    khi đã muốn lấy vợ là chấp nhận thôi bác, mình cũng như bác, trai chán ăn chơi vui 11h đến 12h buôn đi tới sáng, thix e nào gù liền quen 1 lần 3 e thay phiên nhau mà đi chơi, 1 tuần bar bổng 3 ngày là coi như ngủ với e út hết 4 ngày ở nhà mà 12g đêm mới có mặt, từ ngày lấy vợ về thì bỏ hết lo lầm ăn hơn, cũng có cái vui của việc lấy vợ, chứ đi long bong chơi hoài tiền của nào chịu cho nổi với lại có vợ nó lằng nhằng mình tiết kiệm nhiều hơn sẽ dư dã hơn đó bác
     
  12. choixongjong Thành Viên Vàng

    1) Với vợ: Ai biểu cưng chiều quá chi cho zợ leo lên rùi không chịu leo xuống. Zợ đã nói thì phải có lý do chính đáng, còn nói tầm bậy thì cứ "bụp" vài lần cho chừa cái tật "cái mồm đi trước cái miệng".
    2) Với bạn: Mấy thằng nói như vậy thì 90% là chưa zợ + 10% là gia đình không hạnh phúc nên mới mạnh miệng như zậy, như thế thì éo cần. Ta về ta nhậu với... zợ, cho tới khi chúng nó...sáng mắt ra tới ...năn nỉ ta đi nhậu
     
  13. LyCuCu Thành Viên Vàng

    tui thì khác ! hồi xưa hú 1-2 giờ đêm tui cũng ra được ! giờ có vợ có con hú 1-2 giờ đêm tui cũng ra được ! tui muốn làm gì , đi đâu vợ đều tin tưởng và cho đi ! nhưng ngặt nổi mình đi thì vợ đầu tắt mặt tối lo cơm nước , con cái nên mình cảm thấy xót và mình chẵng bao giờ đi ! bạn bè cũng có đứa cười bảo là tui phải giặt đồ , lau nhà , trông con ! nhưng mình đều cười trừ và thầm nghĩ :" tao làm vì vợ , vì con tao , tao làm vì tao là người có trách nhiệm ! mai mai mốt tụi mày có vợ con thì biết "
    - mình làm chồng , làm cha thì mình phải có trách nhiệm với họ ! mình giúp người vợ đầu ấp tay kề với mình , mình chăm đứa con do mình sinh ra là hành động tốt mang tính tình cảm và thiêng liêng !
    - những đứa có vợ , con mà cứ đi chơi là mấy đứa ko ra gì , thiếu trách nhiệm ko đáng chơi !
    - mình có khó khăn , bệnh tật thì chỉ có vợ con nó lo cho mình ! cứ bạn bè rồi nó sẽ có gia đình riêng nha bạn!
    nói vậy chủ top tự hiểu nha ! mai mốt có con cái chủ top thử nhìn cảnh vợ tất bật lo cho gia đình rồi sẽ hiểu !
     
  14. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Comment hay quá bạn ui, like like. Mình có GĐ gần 1 năm rồi, thấy cũng hơi bị gò bó, nhưng vợ mình sống với mình suốt đời, còn bạn bè có sống với mình suốt được không
     
  15. alamacoi1 Thành Viên Cấp 1

    cuộc sống có gia đình phải khác cuộc sống độc thận chứ , mà nghe cái màu này thì tại chủ topic lấy vợ sớm rồi , ăn chơi cho đã , cho chán chê , cho hết ham mê rồi mới lầy vợ . tầm 30 cua em 20 lầy làm vợ như mình nè ,.(lấy vợ trẻ vậy sống mới bền)
    lấy sớm chi rồi còn ham chơi mà bị vợ kèm , rồi bị trách nhiệm trói buộc thì cũng tội , nhưng có gia đình phải chịu thôi , ai kêu lấy vợ sớm làm gì
     
  16. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    Bác thôi cái trò lập topic liên tục với mấy cái nội dung vô nghĩa đi là vừa. Lớn xác rồi mà cứ . . .
     
  17. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    đánh dâu' ......
    -----------------------------------------
    Cái tính e để trong long ko nói là mất ăn mất ngủ…
    Mọi người trách như vậy làm a buồn thì a làm mọi người còn hơn chữ buồn
    Lúc chưa cưới: cãi nhau đủ thứ, ko chịu lo đám cuới. Cần, e có mặt đủ 7 ngày/tuần, khuyên lên khuyên xuống chú tâm lo đám cưới. Chắc a cũng thấy nhiều lúc e bệnh nói ko ra tiếng cũng có mặt
    Đám cưới: luôn hỏi có cần gì để giúp
    Cưới xong: lúc cãi nhau, cần, mọi người đều có mặt. Bất kể ai cũng có việc riêng (đi học, đi làm)
    Rồi lúc làm lành với vợ thì ko thấy đâu. Ai cũng mong gia đình a yên ấm cả.Nhưng 1 ly cf 8k lúc 7h tối còn ko đi đc. Nêu bân việc nhà ko nói, đằng này có phải làm gì đâu
    Ko biết đối với ng khác sao. Còn đối với e là thật sự tổn thương. Chắc do e nhạy cảm.
    Ai nói có gd rồi biết hả? Chưa có nên ko chắc, nhưng chắc chắn bây h ko xem bạn bè như chỗ thay thế
    Giận chồng 1 thì nổi điên với vợ 10
    Lúc tìm chồng thì nửa đêm dựng đầu ng khác dậy. Xong quay qua nói “bt đi chơi chung đc, lúc gd ngta có chuyênj thì tắt máy” đã vậy còn gửi tn qua cho coi nội dung cãi nhau
    Nghĩ sao cứ suốt ngày đt hỏi ngiu của e,rồi bạn chung, đêm qua e có đi với chồng chị ko? Ghen tuông trời ơi. Đúng là làm ơn mắc oán
    Vợ a mới nể thôi, nhưng h chịu hêt nổi nên ko coi ra cái đinh gì hết rồi
    Mỗi lần gd có chuyện là làm phiền mọi ng xung quanh
    Đây, bạn bè 1 năm gặp 1-2 lần đây. Rủ đi chơi thuong xuyên từ chối đây. Thế mà có ai mở miêng ra trách đâu. Xem lại lý do đi a, buồn hết sức
    Thôi a cứ coi như vậy là tốt đi, vc khỏi cãi nhau vì bạn bè.
     
  18. VIP SIM Banned

    Có vợ như đeo gông vào cổ . Giờ thì em đã hiểu ... - 1 Chắc em cũng gần có con rồi bác à ... hixhix ... Để em chờ xem cái ngày đó sẽ ra sao ạ ...

    1 thời huy hoàng của bác còn đâu ??? Á mà lúc trước bác cũng nă chơi quá hen ... hihi ...

    Cơ mà bác hay đụng tay đụng chân với vợ lắm sao ??? Em thấy vậy ko hay ạ ...

    Nói chung là ý thức hả bác ??? Vợ con gia đình lúc này cũng trên hết . Đó còn là tương lai của bản thân , gđ , con cái ... Chơi hoài có ngày cũng chán bác hen ...

    Một năm mà chưa sinh con hả bác ??? Em định mần luôn 1 bé trước đã ạ ... hihi ... Bác kiếm luôn 1 bé cho vui cửa vui nhà và có con sớm sớm cũng tốt ạ . Ăn thua là vấn đề tài chính thôi ạ . Em quen mấy ông anh , em hỏi tài chính để nuôi con 1 tháng cần bao nhiêu , mấy ổng RL em nghe đau đầu quá , hixhix ...

    Em thì lấy vợ vừa đủ tuổi chứ ko sớm bác à . Năm nay em cũng 30t rồi ạ . Nhưng trước giờ quen đi vì cái nghề của em rãnh cũng nhiều , giờ nằm nhà hoài thì hơi khó chịu ạ . hixhix ... Nhiều lúc bạn nó nói câu " trước mầy hú tao 12h đêm tao cũng có mặt , giờ thì ...... " ... nghe cũng hơi lo lo vì sợ bạn buồn bác à .

    Comment lung tung . Đi chổ khác chơi . Người khác mà như bản thân , cái gì cũng rõ ???

    Nghe chưa cưng ??? hí hí ... Học hỏi mai mốt có chồng nhé em ... hí hí ...
     
  19. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Tự cắt rồi giải thoát cho mình thôi... Có vợ như đeo gông vào cổ . Giờ thì em đã hiểu ...
     
  20. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    #18 nha........
     

Chia sẻ trang này