Trận chung kết cua giải U19 đông nam A', VN để thua Mã lai với tỷ số trên thật đáng tiếc cho những nổ lục cua các bạn, có thể nói trận đấu giữa 2 đội ngang sức ngang tài và hơi kém may mắn cho đôi VN khi 2 lần dội khung thành đối phương và những điểm yếu của VN đã đc đối phương khai thcs hiệu quả. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CỐNG HIẾN CHO NGƯỜI HAM MỘ 1 TRẬN BÓNG HẾT SỨC ĐẸP MẮT CỦA CẢ 2 ĐỘI, CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG HƠN NỮA TRONG NHỮNG MÙA GIẢI TỚI
Thớt nhằm Malaysia với Myanma đó mà, phải công nhận là lớp U19 này có nhiều tiến bộ hơn các lớp U19 trước đây, cũng phải khen các em nhưng chúng ta phải hiểu rằng đâu chỉ có chúng ta là tiến bộ, các nước họ cũng tiến bộ đó chứ không lẽ họ đứng yên 1 chỗ chờ chúng ta. Vì vậy ta tiến và họ tiến là chuyện bình thường thôi, nhiều người cứ lầm tưởng là hình như cả thế giới đứng yên để chờ VN tiến lên bằng họ vậy.
Các em đã trình diễn thứ bóng đá đẹp , cố lên nhé , chúc các em gặt hái nhiều thành công ở phía trước .
mặc dù thua nhưng đá rất đẹp , kỹ thuật rất hay ! nên củng cố lại hàng thủ ! hàng thủ bên mình còn nhiều điểm yếu quá ! hàng công thì tuyệt rồi kaka ! thua nhưng cảm thấy vui vì đội U19 VN mình đang từng bước hay hơn !
Do đuối thể lực phút cuối thôi. Tụi mya nó biết nên nó áp sát mình liên tục để không tung ra được nhiều đường chuyền dài mà phải hoạt động theo luối chơi như nó rồi phút cuối nó tung hết sức kết liễu. Nhìn chung U19 thật đáng xem!