Tìm kiếm bài viết theo id

chắc chắn phải có 1 con đường khác để thoát khỏi sự khó khăng ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MinoMap, 15/9/14.

ID Topic : 7513709
Ngày đăng:
15/9/14 lúc 15:33
  1. MinoMap Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    24/11/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    424
    chắc chắn phải có 1 con đường khác để thoát khỏi sự khó khăng ?
    học trả học phí tính bằng tiền USD , nghiên cứu , tìm tòi đến tận 2 - 3 giờ sáng suốt mấy năm học
    ở trường Aptech nó luôn dạy cái kiến thức nền còn lại sinh viên muốn đậu thì phải tự học và nghiên cứu . lúc vô học có hơn 100 đứa tốt nghiệp ra còn được chừng hai mươi mấy còn bao nhiêu là bỏ vì học không nổi

    sau nhiều năm làm ở các công ty mới nộp đơn thi công chức vì muốn có 1 công việc ổn định và tự tin trình độ của mình có thể giúp cho công tác của đơn vị trở nên nhanh và chính xác hơn

    (có đi làm theo dạng hợp đồng ở chi cục thuế ở đó rất nhiều người yêu mến mình tại mình luôn luôn giải quyết những cái khó khăng về số liệu 1 cách nhanh và chính xác nhất , kiêm luôn sửa máy in , photo)

    +tiếng anh mình : Good
    +trình độ tinh học : về lập trình và nghiên cứu công nghệ không phải bàn , giỏi luôn cả tin học văn phòng word , riêng excel viết luôn được VBA , macro v...v

    2 NĂM CHUYÊN VIẾT VỀ : Javascript , Animation hiệu ứng cho website = javascript và Jquery , thiết kế web tuyệt đẹp
    4 năm chuyên viết về java , asp.net , c# . silverlight v..v

    +nghiệp vụ Thuế : mấy năm rồi chuyên viết về phần mềm kế toán = VB.NET và ASP.NET nên cũng hiểu phần nào về nghiệp vụ các loại thuế

    +còn về mạng máy tính và Internet : trình độ của mình chỉ ở mức Quản trị mạng và có học qua CCNA

    vậy mà nộp đơn thi ngạch cán sự Tin làm công tác tin học ở cục thuế bị loại ngay vòng gửi xe vì bằng cấp Aptech không được công nhận , nếu muốn thi công chức thì chịu khó đi học trung cấp chuyên nghiệp 1.5 năm

    lương lập trình hiện tại của mình là 9tr giờ thì mình ko muốn làm lập trình nữa vì thật sự là không thể viết code từ 8h sáng đến 10h đêm nổi nữa , 35tuổi rồi chứ đâu phải 20 tuổi nữa .

    mẹ mình cũng là 1 cán bộ thuế . tại ngày xưa mình cải lời mẹ mình không chịu học đại học tại chức kinh tế mà học ở Aptech , ra trường thấy lương ngon quá lúc đó là 7tr làm hết thời tuổi trẻ giờ viết code ko nổi nữa thì mọi chuyện đã quá muộn , muốn nghĩ lập trình thì không biết phải làm gì để sống , mà làm lập trình thì không làm tăng ca nổi nhưng tăng ca là điều bắt buộc ở công ty.

    tôi khuyên các bạn trẻ trước lúc quyết định điều gì cho tương lai hạy suy nghĩ thật kỹ đừng để sau này phải hối hận như tôi

    tôi nói ra điều này vì đó là bài học xương máu của cá nhân tôi , lương lập trình thì cao đấy , nhiều công ty doanh nghiệp cần đấy nhưng các bạn phải chú ý vì tuổi nghề của nó khá thấp

    tôi ước có ai đó nói với tôi điều này của 10 năm về trước thì bây giờ tôi không phải khó khăng khi tìm cho mình 1 ngã rẽ để đi tiếp đoạn đường của cuộc đời mình

    tôi đau đớn khi tấm bằng Aptech mà tôi đổ bao nhiêu là tiền và bao công sức nghiên cứu mới lấy được lại chẳng được nhà nước công nhận , mà tôi nói sai rồi có công nhân nhưng coi là bằng Nghề và không có giá trị để thi công chức.

    bằng nghề thì sao : tôi vào công chức để làm lính , làm nhân viên chứ tôi đâu phải vào đấy để làm lãnh đạo mà phải cần bằng đại học
    mà có bằng đại học đã chắc gì chuyên môn giỏi hơn tôi .

    mà thôi bỏ đi , cứ nghĩ 1 thời gian ,cũng lâu quá quá rồi 7 - 8 năm chứ ko ít cũng không ra hà nội thăm ông bà , giờ ra đấy 1 chuyến từ từ mà suy nghĩ sẽ làm gì để kiếm sống cho tương lai



    dự định của mình là sẽ đi học nấu ăn ở những vùng miền nổi tiếng của việt nam , cứ đi từ tphcm học dài dài ra tới hà nội sẵn tiện du lịch luôn.

    mình không cần làm cũng có ăn nhà mình cho thuê rất là nhiều phòng trọ nhưng mình không muốn sống nhờ vào cha mẹ

    chắc chắn phải có 1 con đường khác để thoát khỏi sự khó khăng .
     
  2. thichgirlxinh Banned

    chốt ''khó khăn'' .chắc chắn phải có 1 con đường khác để thoát khỏi sự khó khăng ?
     
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Chạy theo thời là cái mốt của người VN mình , nhưng cũng rất dễ chết vì có thể thời điểm hiện tại những ngành nghề, môn học đó nó hot , nhưng sau đó thì hết hot vì độ bão hòa, ví dụ như ngành marketing, tin học, mình nhớ cách đây khoảng 10 năm thì ai cũng muốn thi vô những ngành này hết vì vào thời điểm đó đúng là hot và cần nhân lực, nhưng bây giờ thì hết rồi cho nên những người tốt nghiệp marketing thì lại đi bán hàng dạo cho các công ty, những người tốt nghiệp tin học thì đi làm việc khác....
     
  4. camelion.battery Thành Viên Cấp 3

    cám ơn những dòng tâm sự rất thực tế từ anh, bởi vậy cuộc sống đôi khi nó cần một chút may mắn nữa
     
  5. choixongjong Thành Viên Vàng

    Hôm trước có một topic "tâm sự" y chang vậy. Không biết có phải cùng tác giả không? nếu là người khác làm ơn tìm lại rùi đọc giùm.
     
  6. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    nên ra nước ngoài thì anh có thể sống sung sướng với cái mớ bằng của anh, còn ở việt nam, đem lộng kiếng coi chơi đi anh.

    trung cấp
    cao đẳng
    đại học
    cao học

    Mấy cái mớ giấy lộn này mới có giá trị.
     
  7. Toan.NT Thành Viên Cấp 4

    chắc cùng 1 người... mà tính ra nếu gia đình đã có người làm trong ấy rồi thì dắt vào cũng được mà ta. chỉ có điều ko được ký hợp đồng. còn lương thì chắc được 1 tr thôi quá... thế sao nhiều người thích vào nn nhỉ.
     
  8. dangdanchu Banned

    già qá, thôi bỏ ra 1 năm rưỡi học Trung cấp rồi vô làm, mua bằng thì inbox.
     
  9. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Các chú thấy chưa, thế mà mỗi lần anh nhắc đến tầm quan trọng của việc học đại học là có đứa cãi anh, nào là "học tại chức ai mướn", "chủ yếu năng lực" bla bla bla

    -Chú nào còn trẻ chưa thấy đâu, lúc ngoài 40 thêm vợ con nữa chưa vô biên chế mới thấm lời anh nói. (trừ những thằng nhà giầu sẵn).
     
  10. kang Thành Viên Cấp 2

    uhm, mình cũng thấy bài viết giống copy --? paste ờ đâu qua đó.
    ko lẽ trình độ học vấn nhiều vậy mà còn bị "khó khăng" ?
     
  11. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    hay là anh chưa tìm được chỗ làm Code thích hợp. Ông anh em cũng học CNTT lập trình ra, lúc trước ổng đi làm công ty nước ngoài thì đúng thiệt là ổng làm từ 8h sáng và về nhà lúc 12h đêm nhưng bù lại lương ổng lúc đó là 2.500$ rồi. Ổng cũng than nãn vì làm cực quá nên h ra mở công ty riêng thu nhập không bằng lúc trước nhưng có time cho gia đình
     
  12. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    Khó khăng mà lặp lại 3 lần thì chắc chắn là chủ top phải học cho đúng chính tả lại rồi
     
  13. vitinh4k Thành Viên Cấp 5

    CNTT trước cũng được coi là hot, nhưng bây giờ thì hết rồi,nhiều anh em ra trường điêu đứng :embarrassed:
     
  14. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    bác ra HN thăm bà con sẵn đi du lịch cho khuây khỏa rồi tìm cách vượt qua khó khăng nhé
     
  15. satgai9x Thành Viên Mới

    chắc ngôn ngữ IT người ta viết chữ "khăng" vậy đó
     
  16. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    cũng khổ cho thớt nhỉ, thôi thớt chịu khó ngồi nhà viết game mobil đi, biết đâu mọi người yêu thích như con chim ngu kia...
     
  17. samac_tinhyeu Thành Viên Cấp 1

    "khó khăng" !? sai chính tả rồi.
     
  18. choixongjong Thành Viên Vàng

    Bởi vậy mới gặp khó khăng nên lên đây than thở khó khăng
     
  19. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Đọc thấy trình độ tin học của bạn cao quá đến nỗi chữ " tin học " viết thành " tinh học " là hiểu nguyên nhân bạn gặp " khó khăng " rồi.
     
  20. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    ờ "khó khăng" thiệt ha
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. trinhdathong87,
  2. inanminhnguyen,
  3. honeyz...,
  4. vutam2356,
  5. giaiphap.hitech,
  6. vietmaytinh,
  7. kieunguyen91
Tổng: 1,356 (Thành viên: 7, Khách: 1,331, Robots: 18)