Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Bán Manocanh (MANNEQUINS) giá rẻ nhất tp

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi mynaq3, 27/1/10.

ID Topic : 1567873
Ngày đăng:
27/1/10 lúc 20:21
  1. dragondao Thành Viên Cấp 2

    But khi nhận hàng thì con manocanh này đã bị lỗi: không đứng thẳng được mà dáng đứng cứ bị hơi nghiêng về bên phải ===> Bạn luôn nói là manocanh của shop HT sx ra là có chân đế sắt, luôn có dáng đứng thẳng, but con manocanh bạn giao cho CH mình thì cứ nghiêng hẳn qua bên phải và đã bị ngã đổ tí nữa là hư rách luôn cái soire của mình và bể đồ đạc tại shop....

    Mình trích dẫn bài viết của shop trên page 1 đây
    Trên thị trường hiện nay MANNEQUINS đa số dựng trên chân đứng bằng nhựa,riêng tất cả các tượng mình cung cấp đều có chân đứng bằng sắt, rất chắc chắn bảo đảm ko sợ bị đổ (có thể làm hư hỏng tượng và quần áo).
     
  2. dragondao Thành Viên Cấp 2

    Mình đang kd Studio Áo cưới, qua người quen giới thiệu về Hữu Tuấn nên có đặt mua cho CH mình 01 con manocanh màu đồng....!!

    But khi nhận hàng thì con manocanh này đã bị lỗi: không đứng thẳng được mà dáng đứng cứ bị hơi nghiêng về bên phải, và lỗi quan trọng nhất là khoảng cách giữa 2vai và ngực của manocanh quá xa nên kg thể nào mặc được những cái sorie có dây được....
    Mình có đt lại cho shop rất nhiều lần yêu cầu đổi cho mình con manocanh khác, but chỉ nhận được lời hứa là sẽ sớm đổi...but đến nay thì vẫn không thấy shop đổi lại cho mình, và bi h thì gọi đt đến shopcũng kg thèm nghe máy luôn nữa....! Pó tay thiệt.

    Mình nghĩ CH của bạn với hơn 10 năm kinh nghiệm kd mà cách phục vụ khách hàng như thế này thì thật quá kém.... mong shop bạn sớm cho mình câu trả lời về cách giải quyết đv con manocanh đã giao....

    Mình pot lên hỏi chủ shop bi h con manocanh bên CH mình bạn tính giải quyết sao thì nói dứt khoát 01 lần luôn đi.

    Làm ăn cái kiểu thế này mà nói là uy tín cái gì???
     
  3. dragondao Thành Viên Cấp 2

    Lôi cái pot lên lại cho chủ topic thấy.....
     
  4. dragondao Thành Viên Cấp 2

    But khi nhận hàng thì con manocanh này đã bị lỗi: không đứng thẳng được mà dáng đứng cứ bị hơi nghiêng về bên phải ===> Bạn luôn nói là manocanh của shop HT sx ra là có chân đế sắt, luôn có dáng đứng thẳng, but con manocanh bạn giao cho CH mình thì cứ nghiêng hẳn qua bên phải và đã bị ngã đổ tí nữa là hư rách luôn cái soire của mình và bể đồ đạc tại shop....

    Mình trích dẫn bài viết của shop trên page 1 đây
    Trên thị trường hiện nay MANNEQUINS đa số dựng trên chân đứng bằng nhựa,riêng tất cả các tượng mình cung cấp đều có chân đứng bằng sắt, rất chắc chắn bảo đảm ko sợ bị đổ (có thể làm hư hỏng tượng và quần áo).

    Mình chờ chủ shop giải quyết hoài mà hỏng thấy, đt thì kg nghe máy... làm ăn cứ như là bán hàng chợ trời vậy???
     
  5. dragondao Thành Viên Cấp 2

    Lại lôi cái complain này lên cho mọi người thấy.... đt cho chủ shop thì kg nghe máy...! Mình không có time để đến trực tiếp shop gặp bác chủ, đành pot lên đây thôi......!!
     
  6. scut Thành Viên Bạch Kim

    Ly hôn vì vợ dùng... hàng giả

    Anh chồng đòi ly hôn, cô vợ nhất định không đồng ý.
    Sau một hồi khuyên giải không thành, toà hỏi:
    - Tại sao anh cứ nhất định đòi bỏ vợ?
    Anh chồng hùng hổ:
    - Đến nước này thì tôi đành khai thật với toà. Hồi yêu nhau, cô ấy thỏ thẻ bảo tôi rằng: 'Em sẽ sống với anh bằng chính con người thật của mình'. Vậy mà, suốt 15 năm qua, tôi phải sống với một con người giả.
    Nghe đến đây cô vợ khóc rống lên. Còn vị chủ tọa thì nhíu mày:
    - Đề nghị anh nói rõ hơn...
    - Này nhé, ngực cô ấy đi bơm, mũi thì sửa, cái bụng phẳng lì cũng được can thiệp bởi dao kéo. Tôi đang lo, cứ sống với cô ấy, không khéo có ngày tôi còn bị bắt vì tội tiếp tay chứa chấp hàng giả.
    Trùm Sò (st)

    https://www.5giay.vn/thu-cung-thu-nu...-phu-quoc.html
     
  7. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Thơ vui :
    Bước tới nhà em, bóng xế tà
    Đứng chờ năm phút, bố em ra
    Lơ thơ phía trước, vài con chó
    Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà.
     
  8. tranvanglai Thành Viên Bạch Kim

  9. scut Thành Viên Bạch Kim

    Làm sạch xã hội

    Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau: "Cha tớ góp phần làm cho xã hội trong sạch".

    - Cha cậu làm nghề gì? Ông ấy là cảnh sát à?

    - Không, ông ấy không phải là cảnh sát.

    - Ông ấy là thẩm phán à?

    - Không, ông ấy là nhà sản xuất xà bông.
    Ily sưu tầm
     
  10. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Trong giờ học, cô giáo hỏi học sinh nữ.
    - Sau này em muốn trở thành người như thế nào?
    - Em muốn trở thành người mẹ tốt
    - Tốt, thế còn em?
    Cô quay sang hỏi một học sinh nam.
    - Em sẽ giúp bạn ấy thành người mẹ tốt Bán Manocanh (MANNEQUINS) giá rẻ nhất tp


     
  11. trum up Thành Viên Vàng

    Bố nó chứ ai

    Hai bà bạn thân tâm sự: “Không biết mấy đứa nhà chị thế nào? Chứ hai thằng cu nhà tôi, cùng một giống mà khác nhau một trời một vực”.

    - Ấy ấy, sao có thể thế được.
    - Thằng bé thì ngoan ngoãn, vâng lời, chăm chỉ, học giỏi. Thằng lớn thì thôi rồi, cục cằn, thô lỗ, suốt ngày túm tụm lại với mấy thằng bạn mà nhậu nhẹt bí tỉ, nói mãi không nghe, có khi còn cãi như chém chả ấy.
    - Nhưng cậu đẻ đứa nữa từ bao giờ thế?
    - Đẻ gì?
    - Thế sao lại có hai thằng? Thằng bé ngoan thì đúng rồi. Còn thằng lớn?
    - Bố nó chứ ai.
    - !!!!!
    Ily sưu tầm


     
  12. up trum Thành Viên Vàng

    Tình yêu có màu gì.....?


    Chàng: Đố em tình yêu màu gì?
    Nàng: Em nghe người ta nói tình yêu màu hồng có khi lạimàu đen. Đúng không?
    Chàng: Không chính xác. Tình yêu có ba màu cơ bản : màunho, màu lam và màu pha lê.
    Nàng: Tại sao kỳ thế ?

    Chàng: Này nhé, tình yêu ban đầu có màu nho, nói láy ralà… mò nhau, kế đến nó chuyển sang màu lam là…làm nhau và khi đến điểmđỉnh rồi thì là màu pha lê tức phê la !

    https://www.5giay.vn/thu-cung-thu-nuoi/7322590-tp-hcm-phoi-giong-cho-phu-quoc.html
     
  13. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Hai anh bạn đồng nghiệp trò chuyện
    - Tuần trước, một viên cát lọt vào mắt vợ tôi, phải đi bác sĩ gắp ra mất 50 nghìn đồng.
    - Nhằm nhò gì.
    Người kia đáp :
    - Tuần trước nữa, cái váy lọt vào mắt vợ tôi, tôi phải tốn 500 nghìn đồng đấy.
    Lúc này sếp đi ngang nghe hai nhân viên nói chuyện liền lên tiếng:
    - Dỏng tai lên và đừng có mà than thở, một tên cao 1,85 m, nặng 80 kg lọt vào mắt của vợ tôi, thế là đi tong một nửa gia sản.
     
  14. nemthanhly Thành Viên Cấp 2

    hôm qua bệnh nằm ở nha ko up bài cho anh em được, híc, hôm nay cố gắng up bù nek, cùng nhau lên top nhé mnBán Manocanh (MANNEQUINS) giá rẻ nhất tpBán Manocanh (MANNEQUINS) giá rẻ nhất tp - 1Bán Manocanh (MANNEQUINS) giá rẻ nhất tp - 2Bán Manocanh (MANNEQUINS) giá rẻ nhất tp - 3Bán Manocanh (MANNEQUINS) giá rẻ nhất tp - 4
     
  15. maianh8011985 Thành Viên Cấp 4

  16. HDMI2 Thành Viên Cấp 6

    Chúng tôi luôn đặt sự hài lòng về chất lượng của quý khách hàng lên hàng đầu. Đến với HỮU TUẤN quý khách sẽ không phải lo lắng về giá cả cũng như chất lượng sản phẩm vì chúng tôi là đơn vị sản xuất trực tiếp và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
     
  17. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Bay lên cao và xa nhé bác
    Một ông chồng đi chơi về khuya , thấy bà vợ tay chống nạnh và lăm lăm chiếc gậy
    Thấy vợ , ông ta vội vàng chạy vào trong vừa chạy vừa nhấc điện thoại lên alo cho ai đó
    Bà vợ càng điên tiết :
    - Ông đi cả buổi tối chưa đủ hay sao mà còn gọi điện thoại cho ai nữa thế hả ?
    Ông chồng nói :
    - Ấy ấy , tôi gọi xe cứu thương sẵn cho tôi !!!
     
  18. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Trong một chương trình đối thoại về người chồng của năm, người dẫn chương trình hỏi.
    - Hãy nói với chúng tôi những điều mà anh học được sau những năm tháng tuyệt vời sống với vợ?
    Tí từ tốn trả lời:
    - Tôi đã học được rằng hôn nhân là một người thầy tốt nhất. Nó dạy cho chúng ta lòng trung thành, chung thủy, sự chịu đựng, tính nhu mì, tự kiềm chế, tính vị tha… và rất nhiều phẩm chất tốt đẹp khác mà bạn không cần thiết phải dùng đến nếu bạn sống một mình.
     
  19. handsome37a Thành Viên Bạch Kim

    Chúc bác buôn may bán đắt
    Hai người nói chuyện với nhau về những thành tựu của nước mình.
    Sau rất nhiều chuyện, một người nói:
    - Nước tôi đã sản xuất được tàu vũ trụ để đổ bộ lên mặt trời rồi đấy.
    Nghe vậy, người kia phản ứng lại:
    - Bậy, mặt trời nóng như vậy thì lên làm sao được, tàu sẽ bị nóng chảy ngay lập tức!
    Người thứ nhất trả lời:
    - Ông dốt thật, chúng tôi thừa thông minh để biết điều đó, vì vậy, chúng tôi sẽ phóng lên vũ trụ vào ban đêm chứ.
     
  20. lam.hasr Thành Viên Cấp 2

    đặc biệt hơn, có thể vẽ khuôn mặt bạn lên manocanh Bán Manocanh (MANNEQUINS) giá rẻ nhất tp

    mua may bán đắt nha bro Bán Manocanh (MANNEQUINS) giá rẻ nhất tp - 1
    Bán Manocanh (MANNEQUINS) giá rẻ nhất tp - 2
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. nhadepr3phut-2,
  2. 0906999880,
  3. vulankt1,
  4. nhadep-07
Tổng: 1,060 (Thành viên: 4, Khách: 1,043, Robots: 13)