Tìm kiếm bài viết theo id

Thằng em kết nghĩa . Người Trong Giang Hồ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi GaNhan, 22/10/14.

ID Topic : 7563273
Ngày đăng:
22/10/14 lúc 11:41
  1. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    20/7/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    476
    hôm nay đá banh , chung với mấy đứa bạn trong công ty , thì bên kia đường đụng xe thằng bạn mình qua đỡ xe lên dùm người con gái , thì cái thằng đụng nhà nó ở gần đó nó chửi con nhỏ này . không biết thằng bạn mình nói cái gì mà nó đòi đánh luôn
    mình mới qua kêu thôi chuyện lỡ rồi , coi em gái có sao không ? , nếu không thì thôi bỏ đi , rồi mình kéo bạn mình qua đường để đá banh tiếp tự nhiên mình nghe

    "Đấp chết mẹ tụi nó cho tao" rồi nguyên đám nó ùa ra , mình can ngăn lại , nhưng không được , tụi nó đập bạn mình quá trời , thằng bạn mình chạy bị tụi nó đạp té , vừa đứng lên thằng thì đấm , thằng thì đá , thằng lấy ghế phang mình can hết nổi rồi

    tức quá nên mình xúc tụi nó luôn , đấm thằng kia vào miệng nghe cái rốp tay mình tê hết luôn , nó quay qua mình thấy gãy hết hàng răng cửa , rồi tụi nó ùa lại mình , nhân cơ hội này bạn mình chạy hướng kia , mình chạy hướng này .
    cũng may lúc đó có mang giày nên chạy đường đá dăm không đau chân nên chạy rất nhanh , còn tụi kia mang chân không chạy đau quá nên dừng lại

    mình chạy mới sực nhớ có thằng em ngày xưa làm cho mình , nhà ở gần đây nên mình vào .

    mình gọi đt coi thằng bạn thế nào , nó nói tao đang ở bệnh viện khâu mặt và cái đầu , bị rách dài lắm, mấy luôn sợi dây chuyền mẹ nó rồi.mình mới nói chuyện của người ta mày cảm thấy không xen vô được thì thôi đi , bạn mình mới nói nó đi ẩu đụng người ta rồi còn chửi người ta , định đánh nữa.
    thằng em nó ngồi đấy nghe nên hỏi , ủa ai đánh anh vậy , mình mới kể sự việc cho nó nghe ,

    nó kêu anh theo em .

    mình nghĩ ! trời ơi , thằng em mình tướng ốm nhom , nhỏ xíu con , tụi kia thì đông và xóm tụi nó ở đó nữa , theo thằng em này chắc mình chết quá .

    như đoán được suy nghĩ của mình nó kêu , anh cứ theo em , em có lúc nào làm anh thất vọng chưa

    nhưng quả thật đúng là như thế , từ lúc nó làm cho mình , từ việc khó là kiếm khách hàng , sửa đồ thời trang , rồi đi lấy hàng từ nước ngoài về mặc dù chỉ dạy sơ sơ nhưng nó làm rất tốt, chưa bao giờ mình thất vọng về nó

    thôi thì tin nó 1 lần nữa vậy .

    từ nhà nó đến chổ mình đánh nhau khoảng 1km , nó lấy xe chở mình tới ngay tại chổ đó , tụi kia còn đứng ở đó luôn ,
    tới nơi nó chống xe xuống đi tới tụi đó nói

    ĐM " ở đây thằng nào đánh anh tao vậy , tụi bay chết M tụi bay hết nha , tụi bay ỷ đông ăn hiếp người ta hả " tụi kia nguyên 1 đám , nhìn bự con không mà không thằng nào dám hó hé gì hết .

    thằng em mình kêu " dây chuyền của anh tao đâu , thằng nào lấy" có 1 bà bước ra đưa lại cho nó

    rồi mấy thằng kia mới nói , em không biết đây là anh của anh Tiến (em mình tên Tiến) chứ biết thì đâu có chuyện gì xày ra.
    mấy thằng kia lúc này mới ra , nhìn như 1 con thỏ con nói với mình , tụi em hiểu lầm anh có sao không , mình lúc đó cũng nóng ruột kếu giờ thằng bạn tao không biết sống chết ở bệnh viện thế nào rồi đó .
    nói chung lúc đó còn nhiều chuyện lắm ...

    mình tới bệnh viện chở thằng bạn mình về nhà đứa em uống mấy lon chơi , lúc về mình với đứa bạn mới hùn tiền khoảng 3tr kẹp vô tờ giấy đưa cho nó nhưng em mình nó trả lại . em mình nó nói nếu không có anh ngày xưa giúp đỡ em thì em đã chết đói ở đầu đường xó chợ rồi . hôm nay anh em gặp lại anh bao em chầu nhậu này là được rồi . mình là anh em với nhau mà anh đưa tiền em ngai lắm.

    nó hiện ở trọ , công việc của nó hiện nay là cắt lai quần jean , sữa quần áo đó là cái nghề ngày xưa mình dạy cho nó.
    hiện nay bên công ty mình làm cần 1 người làm việc như thế , biết sữa chữa quần áo thời trang mình định giới thiệu nó vào làm nhưng mình lo 1 điều , nó thì không quen bị ai nói nặng , nó làm việc rất siêng năng nhưng phải nói nhẹ nhàng chứ chửi là nó quậy rồi nghĩ việc lúc đó uy tính mình ảnh hưởng.
    nhưng công việc ở đây mỗi ngày nhiều khi mấy linh kiện hàng về phải may , vá , rất nhiều , hàng lúc nào cũng gấp nhiều khi sếp nóng quá xuống chửi nhân viên hoài mình lo nó bực tức nên gây rắc rối

    giờ thấy nó nghèo , muốn giúp nhưng đang suy nghĩ lại
     
  2. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Nhắc anh e mới buồn . Tuy mình nhát gan yếu đuối nhưng cũng đi chơi với bạn bè , đánh nhau cũng nhiều . Có những lần bạn nó bị dí rồi hội đồng chèm bẹp mà không ai dám ra ... mình đi về thấy vậy k hiểu sao cũng nhào đầu vô vừa hét vừa cầm cây bào tụi nó . Cũng may có người nhà nó ra nên tụi kia chạy hết . Rồi nửa đêm nghe bạn bị tụi nào nhậu xong kiếm chuyện đánh đang trốn trong nhà dân cũng chạy lên đưa nó về ... bị ăn mấy cái chai may không bị gì . Cũng nhiều chuyện lắm . Giờ nghĩ lại cũng ớn ớn . Hồi đó ngu nhiều pha wá , giờ khó khăn có lúc bệnh mượn không ra 1tr để đi khám ... thế mới biết anh em nó ntn
     
  3. seller_DK Thành Viên Vip

    Đem hàng về cho nó lấy công, mấy đứa này phải dùng nhân nghĩa mà thu phục...
     
  4. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    cũng có nghĩ đến vấn đề này . nhưng đồ ở đây mỗi mẫu chỉ lấy 5 - 10 bộ lỡ dơ hay dính màu chùi không ra thì chết luôn
    không phải là cái chuyện đền tiền hay không mà là không đủ size để giao hàng

    nên công nhân ở đây vô xưởng làm là có người phát giày phải mang giày và dẹp trong công ty , về thì gửi lại.
    chổ nhà trọ nhỏ lại bừa bộn , dính hem lem màu thì chết luôn
     
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bạn kể làm mình xúc động , giờ tìm người như thằng em bạn hiểm thật ... mà nè bạn làm hàng Nhật hay hàng Mỹ vậy ...
     
  6. Saigoner24 Thành Viên Mới

    Kiếm được người anh em như vậy thời buổi này khó lắm !
     
  7. Mr_hehe Thành Viên Cấp 3

    Mình hiểu suy nghĩ của bạn, thôi thì nếu đã là anh em thì cứ nói thẳng với nó về điều kiện và thực trạng của công ty bạn, đồng ý hay không là do nó vậy.
     
  8. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    Có tình tiết gây cấn như trong phim xhd hk :angry:
     
  9. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Ngày xưa đám tụi e cũng thế! Ngày nay đụng đám nhóc ác e xin lổi tụi nó rối rít! 1 2 thằng ko sao nhưng cả đám hay có 1 thằng lận hàng theo. Đụng mấy đám vậy nó xĩa 1 nhát bà hú!
     
  10. VIP SIM Banned

    Mấy bác đúng là người trong gian hồ rồi , em nghe mà lạnh cả người , ướt cả quần ... Vợ em nó mà quát 1 tiếng đi rửa chén , đi giặt quần là ... tiếng thứ nhất chưa đến tiếng thứ 2 e đã đi rồi . Ko thôi nó lên gối xuống trỏ là em mệt mỏi , chưa kể tối tối nó mần thịt thì không khác nào bao gạo đè cái bánh tráng . hixhix ...
     
  11. pvduy Thành Viên Cấp 4

    Có người ae tốt như vậy thì nên giũ gìn và trân trọng.
     
  12. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    nghe kể như fim.....
     
  13. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    Mình chỉ nghĩ một điều từ bài viết của bạn ( chủ thớt)
    - Trời sinh voi sinh cỏ. Cậu em của bạn đã có chí ( tự nhận sửa và cắt lai quần Jean được) thì có nghĩa là tự làm việc được. Và cậu ấy chắc cũng đã hiểu và xác định được công việc hiện tại.
    Nếu bạn muốn giúp, mình nghĩ bạn có thể giúp bằng cách nhận sửa thêm cho cậu ấy.
    Hay mua giúp cậu ấy - chọn giúp cậu ấy một cái máy may tốt nếu cái máy cũ bị hư.
    Lâu lâu anh em gặp nhau uống vài lon và chia sẻ chuyện đời thường.
    Lâu lâu có cái gì hay mà dễ chỉ - thì chỉ dẫn thêm cho cậu ta.

    Riêng mình , mình nghĩ cậu ấy sẽ vẫn sống tốt. Và cũng đừng đưa cậu ấy vào công ty làm.
    Vì cậu ấy không học vấn - và suy nghĩ nóng nảy. Công ty ko phải là nơi tốt cho cậu ấy.
    ĐÔi lúc tự do, ko ổn định, nhưng với họ là rất vui rồi.
     
  14. windylam123 Thành Viên Bạch Kim

    ghê
    chắc thằng em liều mạng cấp độ cao lắm nên tụi kia sợ
     
  15. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    chủ thớt đi bảo kê khắp nơi sợ gì tụi nó chứ . ko nhờ thằng em đó thì 1 mình thớt cũng cho tụi nó nhừ tử được mà .

    Thằng em kết nghĩa . Người Trong Giang  Hồ
     
  16. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    1 mình đánh với 1 đám . ai nói tao ngu thì tao chịu chứ hoàn cảnh đó chạy đc thì chạy
     
  17. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    giờ ra đường cứ hiền hiền thôi kệ cha tụi nó, em đụng dao súng tùm lum nên giờ sợ lắm rồi Thằng em kết nghĩa . Người Trong Giang  Hồ thằng nào muốn hơn thì cho nó hơn đi.
     
  18. thanhnga001 Thành Viên Cấp 4

    Hồi còn nhỏ thì đánh nhau nhiều , chứ lớn rồi ai mà đánh nhau nữa lo lm ăn kiếm cái ăn cái mặc là tốt roi , bây giờ xã hội nít nát xung lắm hở chút là cầm hàng xả ngay , xăm mình đầy người , tỏ ra ta đây , khoe khoang , ai cũng có 1 thời thoi , tụi nó bjk si nghĩ thì tốt cho tụi nó , còn hơn thua thì đứa nhà thương đứa ở tù , mấy bác thấy sao , theo e thì e nghĩ zậy , giờ lo lam ăn là tốt roi
     
  19. dangdanchu Banned

    đã nghe câu giang hồ đồn chưa? Đã là giang hồ là có tới 100.000 thành viên lận tức là tổ chức lớn, tụi nó đi rêu rao dòm ngó theo dõi cài người vào bất cứ nơi nào chúng muốn kể cả CP, máy vụ trộm lớn là do chúng ko đó, đừng lạm dụng từ giang hồ trong phim nữa,.
     
  20. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện sặc mùi... bụi đời chợ Lớn! Thằng em kết nghĩa . Người Trong Giang  Hồ
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610,
  2. jindo123,
  3. lamdaokhanhduy9
Tổng: 369 (Thành viên: 3, Khách: 341, Robots: 25)