Tìm kiếm bài viết theo id

Nơi gắn bó với tuổi thơ của mình ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 26/10/14.

ID Topic : 7568739
Ngày đăng:
26/10/14 lúc 12:12
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    8,160
    Những dấu vết trăm tuổi còn lại ở Thương xá Tax


    Nền cầu thang được khảm gốm Mosaic, 4 chú gà trống, trái châu và lan can... là những hạng mục lâu đời còn lại của Thương xá Tax được Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại TP HCM đề xuất bảo tồn.
    Nơi gắn bó với tuổi thơ của mình ... Thương xá Tax được xây dựng từ năm 1880, đã trở thành địa điểm tham quan mua sắm quen thuộc của người dân Sài Gòn trong suốt hơn 130 năm qua. Từ ngày 25/9, nơi này ngừng hoạt động, một số hạng mục phụ cận đang được tháo dỡ để xây dựng thành một trung tâm thương mại hiện đại 40 tầng.

    Nơi gắn bó với tuổi thơ của mình ... - 1
    Tax được xây theo kiến trúc Pháp nhưng có những nét chấm phá mang đậm đường nét văn hóa Á Đông. Sau nhiều lần cải tạo, Tax có thang máy phục vụ người mua sắm nhưng cầu thang bộ từ năm 1880 vẫn được giữ lại.

    Nơi gắn bó với tuổi thơ của mình ... - 2 Nền cầu thang được khảm gạch, cạnh bọc kim loại.

    Nơi gắn bó với tuổi thơ của mình ... - 3 Lan can cầu thang với nhiều thiết kế tinh xảo. Nơi gắn bó với tuổi thơ của mình ... - 4 Nhiều khách hàng vẫn chọn đi lối này thay vì sử dụng thang máy để ngắm cảnh, chiêm ngưỡng những họa tiết đẹp mắt ở cầu thang. Ảnh: Hữu Công.

    Nơi gắn bó với tuổi thơ của mình ... - 5Hoa văn độc đáo trên cầu thang theo phong cách Pháp được lắp ghép những miếng gạch nhỏ nhiều màu sắc. Đây là phong cách gốm Mosaic có nguồn gốc từ thời Hy Lạp cổ đại, thuộc loại nghệ thuật có tuổi đời lâu nhất của loài người. Nền hoa văn này giống với phong cách thiết kế tại các Thánh đường Hồi giáo ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), hồi cung Alhambra ở Tây Ban Nha.

    Nơi gắn bó với tuổi thơ của mình ... - 6Lối lên cầu thang bộ là 4 chú gà trống Goloa đúc bằng đồng, biểu tượng của văn hoá Pháp.

    Nơi gắn bó với tuổi thơ của mình ... - 7 Bốn quả châu bằng đồng cổ kính nằm dưới chân cầu thang. Mới đây, Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại TP HCM gửi thư đến UBND TP đề xuất một số giải pháp bảo tồn một phần công trình này.

    Nơi gắn bó với tuổi thơ của mình ... - 8 Một trong những giải pháp mà Lãnh sự quán Phần Lan đề xuất là giữ nguyên hiện trạng cầu thang chính của Thương xá Tax để sau này "tích hợp vào phần thiết kế của tòa nhà mới sẽ được xây dựng thay thế". UBND TP HCM vừa có văn bản giao các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất cụ thể việc bảo tồn một số hạng mục của nơi này.

    Nơi gắn bó với tuổi thơ của mình ... - 9 Thương xá Tax cùng với những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc khác như Chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Nhà hát lớn thành phố, Dinh toàn quyền (nay là Hội trường Thống Nhất), Dinh Xã Tây (nay là UBND TP HCM) được xem là những biểu tượng của Sài Gòn. Ảnh:Thương xá Tax

    Duy Trần


    Những nơi gắn liền với tuổi thơ của mình như rap Vinh Quang , Rạp Rex , Quoc te ...

    Hồi nhỏ nhà ở Phú Nhuận mình thường bắt ô tô Bus vàng để ra Sài Gòn chơi và thường đi dạo nhà sách , thương xá Tax... và xem phim ...
     
  2. VIP SIM Banned

    Cầu bình lợi 2 hình như cũng đang xây song song cầu hiện tại . Cầu cũ ( cầu có đường ray xe lửa ) cũng hàng trăm năm tuổi , được xếp vào những cầu cực cổ của SG . Rồi đây mai này ...

    Riêng thương xá tax thuộc đất vàng của SG , thậm chí của VN làm gì mấy chú làm ngơ đc .
     
  3. 2028 Thành Viên Cấp 4

    Sao Q1 mênh mông bể sở,thiếu gì chỗ mà tụi thiết kế nhè ngay biểu tượng cả trăm năm của SG mà đập nhỉ?
     
  4. simdepsonghao Thành Viên Cấp 3

    Con ơi nhớ lấy câu này
    Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan
     
  5. đua ngụa Thành Viên Cấp 1

    con ơi nhớ lấy câu này
    5s mà nói bậy đi tù nghen con ---
    hihi vui thôi ^^ câu nói của bạn chính xác
     
  6. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Chỗ này xưa thấy ghê, nhiều lần sửa chữa đập phá và tôn tạo... mất đi vẻ ban đầu rồi và giờ bạn thấy y như hình chủ thớt chụp
     
  7. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    chắc con đại gia nên tuổi thơ gắn liền với thương xá tax
     
  8. legna Thành Viên Cấp 3

    Phản động ah ??? ở 5s phản động là bị ban nhé . Đừng có ăn Cơm Sườn nói chuyện Pizza
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thời đó đồng tiền có giá lắm bạn ạ , mẹ buôn bán vặt thôi nhưng nhõng nhẽo xin gì mẹ cũng cho hehe ... nên tuổi thơ mình đẹp lắm nhiều khi con đại gia còn không bằng ...
     
  10. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Ca dao tục ngữ trong kho tàng Thơ, văn VN, có gì mà phản động chứ?
     
  11. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Khoảng năm 1988 -1989, mình đang học cấp 2 ở Tân Bình, mỗi lân cúp học đều đi xe buýt lên đây chơi, ngày đó tên của nó là Cửa Hàng Thiếu Nhi hay bách hóa Tổng Hợp gì đó, vào đó chả có gì sang trọng để mua bán như bây giờ, chỉ là đi loanh quanh cho mát mẻ, hết giờ... rồi về
     
  12. dangdanchu Banned

    nhà ngay trung tâm chắc đẹp trai lắm nhảy.
     
  13. legna Thành Viên Cấp 3

    không nên bàn sai chủ đề . mod ban ráng chịu .
     

Chia sẻ trang này