Tìm kiếm bài viết theo id

Toàn Quốc - Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi kienflp, 1/12/10.

ID Topic : 2559008 - Số lần up bằng SMS: 741
Ngày đăng:
1/12/10 lúc 19:37
  1. echipvn Mod from Phan Rang City

    Đánh dấu nè. Hàng này nhà nào cũng cần
     
  2. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Tự thú của một nữ cảnh sát Nhà nước Hồi giáo[/h]
    Cô gái 25 tuổi nhỏ nhắn ngập ngừng hé cánh cửa phòng khách sạn, nơi cô hẹn gặp phóng viên. Khuôn mặt được trùm kín nhưng những cử chỉ vẫn lộ rõ sự lo lắng, khi cô đang nỗ lực thoát khỏi vết nhơ IS.


    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)
    Khadija trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN. Ảnh: CNN

    Chầm chậm vén chiếc mạng che màu đen lên, cô để lộ ra gương mặt trẻ, hình trái xoan. Đôi mắt to màu nâu, nhưng tràn ngập nỗi bấn loạn, nằm bên dưới cặp chân mày được cắt tỉa hoàn hảo.
    Cô gọi mình là Khadija, nhưng đó không phải là tên thật của cô. Từng là thành viên của Lữ đoàn nữ binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), Khadija gần đây đã đào ngũ vì quá thất vọng trước sự tàn bạo của lực lượng này. Cuộc phỏng vấn với CNN cũng là lần đầu tiên cô kể với người khác về câu chuyện của đời mình.
    Lạc lối
    Lớn lên ở Syria, Khadija được gia đình lo cho ăn học tử tế. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cô đi dạy ở một trường tiểu học. Khadija mô tả gia đình và tuổi thơ của mình là "không bảo thủ quá mức".
    Khi cuộc nổi dậy chống chính phủ Syria nổ ra cách đây ba năm rưỡi, Khadija cũng gia nhập vào đoàn người với những cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Tổng thống Bashar al-Assad.
    "Chúng tôi ra đường và biểu tình. Lực lượng an ninh đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi viết lên tường, thay đổi những trang phục khác nhau để ngụy trang. Những ngày đó thật tuyệt vời", cô kể.
    Nhưng khi làn sóng biểu tình ở Syria trở nên hỗn loạn và bạo lực, Khadija bắt đầu đánh mất dần tâm hồn và con người mình.
    "Mọi thứ quanh tôi chao đảo", cô nghẹn ngào. "Quân đội Tự do Syria, chính quyền, những quả bom, các cuộc không kích, những người bị thương, các bệnh viện, máu. Lúc đó bạn chỉ muốn gạt nước mắt để chạy trốn, theo một thứ gì đó khác đi".
    "Vấn đề là tôi đã sa vào thứ còn tồi tệ hơn", cô nói thêm.
    Khadija bị thu hút trước những lời lẽ "có cánh" của một người Tunisia mà cô quen qua mạng. Cô trở nên tin tưởng rồi dần dần bị anh ta cuốn vào IS. Y đảm bảo với cô rằng nhóm này không giống là những gì mà mọi người nghĩ, nó không phải là một tổ chức khủng bố.
    "Anh ta nói 'chúng tôi sẽ thực thi Hồi giáo một cách thích hợp. Lúc này, chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh, đây là giai đoạn mà chúng tôi cần kiểm soát đất nước, vì thế chúng tôi phải khắc nghiệt", cô thuật lại lời y.
    Y còn nói với cô rằng y sẽ đến thành phố Raqqa của Syria để hai người có thể cưới nhau.
    Liên lạc với người em họ đang ở Raqqa và có chồng là một phiến quân, Khadija được chào đón vào lữ đoàn Khansa'a, một lực lượng chiến binh toàn nữ rất đáng gờm của IS.
    Bên trong lữ đoàn Khansa'a
    Khansa'a gồm khoảng 25-30 phụ nữ, có nhiệm vụ tuần tra đường phố Raqqa để đảm bảo rằng mọi phụ nữ đều tuân thủ quy tắc trang phục do IS đề ra. Váy abaya đính cườm hoặc bó sát người bị cấm. Phụ nữ cũng không được phép để lộ mắt. Ai vi phạm sẽ bị trừng trị.
    Những hình phạt dành cho các phụ nữ phạm luật IS do một người tên là Umm Hamza thực hiện. Lần đầu gặp Hamza, Khadija đã thấy sợ hãi.
    "Cô ta không phải là một phụ nữ bình thường. Cô ta cao lớn, có một khẩu AK, một khẩu súng lục, một cây roi, một con dao găm và mặc niqab", Khadija nhắc đến trang phục trùm kín từ đầu đến chân của phụ nữ Hồi giáo.
    Chỉ huy lữ đoàn Umm Rayan cảm nhận được nỗi sợ hãi của Khadija và tiến đến nói với cô một câu mà cô sẽ không bao giờ quên: "Chúng tôi rất khắc nghiệt với những kẻ ngoại đạo nhưng vô cùng nhân từ với nhau".
    Khadija được huấn luyện để lau rửa, lắp ghép và vận hành vũ khí. Cô được trả 200 USD mỗi tháng và nhận khẩu phần ăn. Gia đình cô bất lực khi biết rằng con gái đã sa chân vào vũng bùn mà không làm gì được. Mẹ cô chỉ biết nhắc nhở con.
    "Bà luôn nói với tôi rằng 'tỉnh lại đi, hãy tự chăm sóc bản thân mình. Con sẽ đi, nhưng con không biết mình sẽ đi đâu' ", Khadija kể.
    Phân vân

    Ban đầu, Khadija không mảy may gì đến lời mẹ bởi đã bị uy quyền của IS quyến rũ. Những sau đó, cô bắt đầu đặt câu hỏi về bản thân mình và những quy định của IS.
    "Ban đầu, tôi rất vui với công việc của mình. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm trên đường phố. Nhưng sau đó tôi bắt đầu thấy sợ, sợ cho tình cảnh của mình. Tôi thậm chí bắt đầu sợ cả chính mình", Khadija nói.
    "Tôi không giống như thế. Tôi có giáo dục. Tôi không nên như thế. Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Chuyện gì đã xảy ra trong tâm trí khiến tôi đến đây?", cô tự hỏi.
    Và hình ảnh về IS trong cô bắt đầu sụp đổ. Tâm hồn cô như tan chảy khi nhìn thấy hình ảnh trên mạng về một thiếu niên 16 tuổi bị IS đóng đinh vì tội cưỡng hiếp. Cô tự hỏi tại sao mình lại tham gia vào một nhóm bạo lực như thế.
    "Điều tồi tệ nhất tôi từng chứng kiến là một người đàn ông bị chặt đầu ngay trước mặt tôi", Khadija kể.
    Bạo lực với phụ nữ
    Thậm chí, cô còn chứng kiến cả sự tàn bạo của IS đối với phụ nữ. Lữ đoàn nữ binh ở chung một tòa nhà với người đàn ông chuyên tìm vợ cho các phiến quân.
    "Y là một trong những kẻ xấu xa nhất", cô nói. "Các phiến quân nước ngoài rất tàn nhẫn với phụ nữ, kể cả những người mà chúng lấy làm vợ. Có những trường hợp phụ nữ phải cấp cứu vì bị bạo hành tình dục".
    Khadija nhìn thấy một tương lai mà cô không hề muốn. Khi chỉ huy ép cô kết hôn, Khadija quyết định phải rời khỏi nơi này.
    "Đó là thời điểm mà tôi hiểu rằng thế là quá đủ rồi. Sau tất cả những gì tôi chứng kiến và những lần mà tôi phải tự lừa dối mình rằng 'chúng ta đang sống trong chiến tranh, mọi thứ rồi sẽ qua'. Tôi quyết định 'không, tôi phải ra đi'", Khadija kể.
    Khadija rời khỏi IS chỉ vài ngày trước khi liên minh do Mỹ đứng đầu tiến hành không kích tổ chức khủng bố này. Vì gia đình vẫn còn ở Syria, Khadija vượt biên qua biên giới đến Thổ Nhĩ Kỳ.
    Hậu IS
    Khadija vẫn mặc niqab, không chỉ để che giấu danh tính của mình mà còn vì cô đang phải vật lộn để hòa nhập lại vào cuộc sống bên ngoài IS.
    Khi nói về cách IS chiếm được chỗ đứng trong xã hội Syria, cô nói: "Chúng tôi cho phép chúng tiếp cận như thế nào ư? Chúng tôi cho phép chúng cai trị chúng tôi như thế nào ư? Trong chúng tôi có một điểm yếu".
    Khadija kể câu chuyện của mình vì cô muốn mọi người, nhất là phụ nữ, biết được sự thật về IS. "Tôi không muốn bất kỳ ai bị chúng lừa dối nữa. Quá nhiều cô gái nghĩ rằng chúng là Hồi giáo chân chính", cô nói.
    Ước muốn của Khadija bây giờ là được trở lại là mình như ngày xưa, trước khi rơi vào hang ổ của IS, "một cô gái vui vẻ, yêu cuộc sống và tiếng cười, thích đi đây đi đó, thích vẽ, vừa cắm tai nghe nhạc vừa đi dạo trên đường mà không cần quan tâm ai nghĩ gì".
    "Tôi muốn được như thế một lần nữa", Khadija nói.
    Anh Ngọc

     
  3. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    Thứ tư, 8/10/2014 | 10:37 GMT+7
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 1Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 2|Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 3Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 4

    [h=1]Nữ binh xinh đẹp tự sát giữa vòng vây IS[/h]
    Một nữ chiến binh người Kurd ở Syria tự sát bằng viên đạn cuối cùng của mình để tránh rơi vào tay các phiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS), trong cuộc giao chiến quyết liệt ở một thị trấn chiến lược của Syria.


    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 5
    Nữ chiến binh Ceylan Ozalp trong cuộc phỏng vấn tháng trước. Ảnh: BBC

    Ceylan Ozalp, 19 tuổi, đang mắc kẹt giữa vòng vây của IS gần thị trấn chiến lược Kobani thì phát hiện ra mình đã hết đạn. Điều đó có nghĩa là cô có thể bị những kẻ cực đoan đang tiến công vào thị trấn cưỡng hiếp hoặc sát hại.
    Theo Al Arabiya News, không chấp nhận để mình rơi vào tay của IS, Ozalp nói lời tạm biệt với các đồng đội qua bộ đàm rồi tự sát bằng viên đạn cuối cùng.
    Thông tin về sự hy sinh của cô nhanh chóng làm rung động mạng xã hội, trong đó mọi người ca ngợi cô là anh hùng, và được nhiều trang tin tức Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được xác thực độc lập.
    Trong một cuộc phỏng vấn với BBC tháng trước, nữ chiến binh, còn có tên là Diren, tuyên bố đầy khẳng khái: "Chúng tôi không sợ bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Chúng tôi thà tự giết mình còn hơn để IS bắt giữ".
    "Khi chúng nhìn thấy một phụ nữ có súng, chúng bắt đầu run sợ. Chúng tự cho mình là những kẻ ghê gớm đối với thế giới, nhưng khi chúng nhìn thấy chúng tôi có súng, chúng liền bỏ chạy. Chúng xem phụ nữ chỉ là một thứ nhỏ nhặt nhưng một người phụ nữ của chúng tôi bằng cả trăm bọn chúng", Ozalp nói thêm.
    Cô nhắc đến niềm tin của các phiến quân Hồi giáo cực đoan rằng chúng sẽ không được lên thiên đường nếu chết dưới tay một phụ nữ. Tư tưởng nữ quyền vì thế luôn là một phần trong phòng trào đấu tranh của người Kurd.

    Giống như Ozalp, nhiều phụ nữ người Kurd ở Syria đã gia nhập Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YGP) để chống lại IS. Ước tính có khoảng 7.000 - 10.000 nữ chiến binh trong các lực lượng của người Kurd hiện nay.
    Tuần trước, Dilar Gencxemis, người cũng được biết đến với cái tên Arin Mirkan, trở thành nữ binh đầu tiên đánh bom cảm tử để tiêu diệt các phần tử khủng bố tại thị trấn Kobani. Cô gái tuổi 20 và có hai con đã cho nổ bom chính mình khi chạy về phía các phiến quân và giết chết 23 tên.
    Anh Ngọc

     
  4. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Phiến quân Nhà nước Hồi giáo chạy khỏi Kobani[/h]
    Các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu hôm nay đẩy lui các phiến quân IS khỏi thị trấn Kobani gần biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, loại bỏ nguy cơ "thảm họa nhân đạo" nếu chúng chiếm giữ khu vực này.


    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)
    Khói bốc lên dữ dội sau các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh vào Kobani hôm nay. Ảnh: Reuters

    "Hiện chúng ở bên ngoài các lối vào thành phố Kobani. Các trận nã pháo và ném bom rất hiệu quả và kết quả là các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đẩy lui khỏi nhiều vị trí", Reuters dẫn lời Idris Nassan, cấp phó phụ trách ngoại giao của người Kurd ở quận Kobani, cho biết.
    Theo ông Nassan, đây là cuộc rút quân lớn nhất của các phiến quân Hồi giáo từ khi chúng tiến vào thành phố và họ "có thể coi đây là khởi điểm cho cuộc thoái lui của IS khỏi khu vực này". Phóng viên Reuters cho biết họ nghe thấy tiếng hỏa lực dữ dội từ sáng tay từ bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
    Các tay súng IS đã bao vây ba phía của Kobani suốt nhiều tuần. Hôm qua, chúng giương cao hai lá cờ đen biểu tượng trên sườn phía đông của Kobani. Nếu chiếm được Kobani, IS sẽ kiểm soát được một dải dài biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, củng cố sức mạnh ở phía bắc Syria và nước láng giềng Iraq. Ít nhất 400 người thiệt mạng trong ba tuần giao tranh ở Kobani và 160.000 người Syria đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn.
    Từ hôm qua, Mỹ và các nước đồng minh tăng cường các cuộc không kích nhằm đảo chiều bước tiến của phiến quân ở khắp phía bắc Syria và Iraq.
    Hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Kobani "sắp thất thủ". Nhà lãnh đạo đang đối mặt với sự phản đối ngày càng lớn từ những người Kurd ở nước này do ông từ chối ủng hộ quân sự cho thị trấn ở bên kia biên giới. Người Kurd ở Thổ có nhiều mối liên hệ họ hàng, gia tộc với những người Kurd ở Kobani của Syria.
    Mục tiêu của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ là lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định rằng chiến dịch không kích vẫn chỉ tập trung vào IS. Tân đại sứ của Liên Hợp Quốc tại Syria hôm qua cảnh báo về "thảm họa nhân đạo" khi thị trấn chiến lược Kobani có nguy cơ rơi vào tay phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo và kêu gọi quốc tế ứng phó khẩn cấp. Ông Staffan de Mistura cho rằng các nước cần có "hành động cụ thể" và phải can thiệp vào Kobani để cứu những người Kurd bị mắc kẹt ở thị trấn sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ này.
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 1
    Kobani còn được gọi là Kobane, nằm sát biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh:Studentnewsdaily

    Khánh Lynh

     
  5. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    Thứ năm, 9/10/2014 | 09:18 GMT+7
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 1Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 2|Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 3Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 4

    [h=1]Thuyền trưởng Sunrise: Tàu bị cướp khống chế, 2 thủy thủ trọng thương[/h]
    Theo lời kể của trưởng tàu, trên hành trình từ Singapore về Việt Nam, tàu Sunrise đã bị nhóm cướp biển có vũ trang đã đột nhập, phá bánh lái và các thiết bị liên lạc rồi cướp dầu trên tàu.


    Sáng 9/10, ông Đào Văn Quảng, giám đốc Công ty Cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng cho biết, đúng như nhận định, tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển khống chế.
    Theo thông tin ông Quảng nhận được từ thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng vào sáng nay qua điện thoại, tàu đã bị hàng chục tên cướp có vũ trang bất ngờ cập mạn, trèo lên tàu, đánh trọng thương 2 thuyền viên (trong đó có máy trưởng) và khống chế 16 người khác.
    Toán cướp sau đó đưa tàu lớn áp mạn rồi bơm hút toàn bộ hơn 5.000 tấn dầu. Trước khi bỏ đi, chúng đã phá hủy bánh lái cùng toàn bộ trang thiết bị hàng hải, điện thoại cá nhân của 18 thuyền viên.
    Trong tình trạng bánh lái hỏng, không có phương tiện thông tin liên lạc, thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng lái tàu theo kinh nghiệm về hướng Việt Nam. Gặp được tàu cá, ông Thắng nhờ liên lạc về đất liền báo tin.
    Lúc 7h sáng nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã điều 2 tàu cảnh sát biển (CBS 2001 và CBS 2004) nằm vùng tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) và Năm Căn (Cà Mau) xuất phát đi tìm kiếm tàu Sunrise 689. Đến 7h30, tàu CSB 2001 đã liên lạc được với tàu Sunrise 689, dự kiến 12h trưa nay các tàu sẽ gặp nhau.
    Theo lời kể của thuyền trưởng, các thủy thủ đã cảnh báo bọn cướp: "Tàu chúng tôi mất liên lạc dài ngày, nếu các anh không rời tàu sẽ bị các lực lượng chức năng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam và các nước bắt giữ. Vì vậy đến 1h ngày 9/10, nhóm cướp rời đi bằng tàu cá KNF 7858 (mũi tàu treo cờ Malaysia, đuôi tàu treo cờ Việt Nam).
    Thuyền trưởng đã cho tàu theo hướng về vùng biển Việt Nam. Đến 5h ngày 09/10, tàu Sunrise cách Tây Nam Hòn Khoai (Kiên Giang) khoảng 78 hải lý.
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 5
    Tàu Sunrise còn khá mới, được trang bị nhiều phương tiện hiện đại. Ảnh công ty cung cấp.

    Cảnh sát biển Việt Nam tính toán trưa nay tàu Sunrise về vùng biển Phú Quốc (Kiên Giang) để cấp cứu 2 thuyền viên bị trọng thương và đưa các thuyền viên trên tàu vào đất liền.
    Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn xác minh qua thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng cho hay, tàu bị tấn công ngay sau khi rời luồng cảng tại vùng biển Singapore, bị cướp khoảng 1.500 tấn dầu (không phải toàn bộ số dầu như thông tin ban đầu).
    Cùng ngày, đoàn công tác của Cục cảnh sát biển Việt Nam, ngân hàng đã có cuộc làm việc với Công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng, thống nhất phương án đưa tàu về địa điểm sửa chữa.
    Ngày 2/10, sau khi ăn hàng tại cảng Horizon (Singapore), tàu Sunrise 689 của Công ty Cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng chở theo 5.226 tấn dầu cùng 18 thuyền viên trên hành trình về tỉnh Quảng Trị để trả hàng thì bị mất liên lạc. Trong 6 ngày mất tích, thân nhân 18 thuyền viên đã liên tục tìm đến công ty có trụ sở ở Hải Phòng để nghe ngóng thông tin.
    Ông Đào Văn Quảng nghi ngờ tàu đã bị cướp biển khống chế vì tàu đã đi chệch 20 độ, hướng về khu vực quần đảo Indonesia, nơi thường xuất hiện các toán cướp biển. Cơ quan thực thi pháp luật hàng hải Malaysia đã điều máy bay trực thăng quần thảo, rà soát tại tọa độ tàu bị mất liên lạc nhưng không phát hiện ra.
    Giang Chinh

     
  6. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    Thứ sáu, 10/10/2014 | 08:56 GMT+7
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 1Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 2|Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 3Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 4

    [h=1]Chém nữ tiếp viên sau khi massage[/h]
    Cho rằng trả nhầm tờ 500.000 đồng song không đòi lại được, Hiếu cầm dao chém cô gái vừa tẩm quất thư giãn cho mình 2 nhát vào vai.
    Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thông báo đang tạm giữ Đậu Công Hiếu (27 tuổi, ở Nghệ An) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
    Hiếu khai chiều 6/10 đến quán tẩm quất ở đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng để thư giãn. Nữ nhân viên tên Thanh (21 tuổi) tẩm quất cho anh ta, giá thỏa thuận 140.000 đồng.
    Khi ra về xuống tầng 2 của quán, Hiếu quay lại hỏi chị Thanh mình có đưa nhầm tờ 500.000 đồng hay không và được trả lời là không. Tại tầng 1, Hiếu gặp một nhân viên khác và tiếp tục đòi tờ 500.000 đồng.
    Trong ngày hôm đó, Hiếu cầm dao xông vào quán chém hai nhát vào vai Thanh khi chị này đang ngồi cũng nhóm bạn ở tầng 1. Ngày 8/10, Hiếu bị bắt.
    * Tên bị hại đã thay đổi
    Hoàng Việt

     
  7. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    Thứ năm, 16/10/2014 | 23:21 GMT+7
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 1Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 2|Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 3Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 4

    [h=1]Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường bị truy tố lần hai[/h]
    Vẫn bị truy tố hai tội danh cũ, song hành vi phạm tội của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường bị xác định ở khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù.
    Chiều 16/10, VKSND Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án giám đốc trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết chị Lê Thị Thanh Huyền rồi phi tang xác, cho TAND cùng cấp đưa ra xét xử.
    Trong cáo trạng lần này, bác sĩ Tường vẫn bị truy tố về tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo khoản 2 Điều 246 và Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác theo điều 242, khoản 3, với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm (cáo trạng lần trước bị can Tường chỉ bị truy tố ở khoản 1, từ 1 đến 5 năm). Với việc thay đổi khoản truy tố, bác sĩ Tường có thể phải lĩnh 20 năm tù cho hai tội danh.
    Đối với Đào Quang Khánh, VKS giữ nguyên nội dung truy tố ban đầu về tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản.
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 5
    Bác sĩ Tường và nhân viên bảo vệ Khánh tại toà sơ thẩm ngày 14/4.

    Theo cơ quan công tố, trưa 19/10/2013, chị Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường để hút mỡ bụng và nâng ngực thẩm mỹ theo hợp đồng đã thỏa thuận trước. Nhân viên thẩm mỹ viện đã đưa chị Huyền vào phòng thử HIV và thử phản ứng thuốc tê thấy bình thường.
    Đến 12h30, bác sĩ Tường yêu cầu nhân viên pha 5 lọ thuốc gây tê, thử phản ứng thấy bình thường liền tiêm thuốc gây tê để tiến hành ca mổ.
    Khi phẫu thuật kết thúc, chị Huyền được đưa ra ngoài phòng chờ. Khoảng 30 phút sau, thấy chị Huyền có biểu hiện co giật, nháy mắt, sùi bọt mép, bác sĩ Tường tiêm cho một mũi thuốc an thần loại Diafegam 10mg. Thấy khách hàng trở lại bình thường, giám đốc mỹ viện đi lễ cùng bạn tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.
    Đến khoảng 17h45, chị Huyền tím tái, mạch khó bắt, không đo được huyết áp, nhân viên thẩm mỹ viện đã gọi điện cho bác sĩ Tường và được chỉ định tiêm cho bệnh nhân hai ống thuốc trợ tim loại Adrenalin 2ml và hai ống thuốc chống dị ứng loại Dimedro 40mg, truyền dịch muối 9% và cho thở oxy.
    Sau đó, Tường quay về thẩm mỹ viện, đồng thời gọi điện cho một bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai đến cùng cấp cứu cho chị Huyền nhưng không có kết quả.
    Tường gọi điện báo cho vợ là Nguyễn Thị Hằng biết chuyện chị Huyền tử vong. Ông này cũng kêu nhân viên thu dọn đồ đạc gồm máy tính, camera, sổ sách, các dụng cụ y tế... mang đi chỗ khác gửi và phi tang.
    Khoảng 23h30, Tường cùng bảo vệ Khánh đem thi thể chị Huyền lên ôtô đưa đến Bệnh viện Bưu Điện nhưng thấy có nhiều người, nên không dám mang vào gửi. Khánh cầm theo túi xách và lái xe Lead của chị Huyền đi theo, thấy thế đã đề nghị mang ném xuống sông.
    Bác sĩ Tường đồng ý, lái ôtô chở xác chị Huyền, Khánh chở vợ Tường đi theo sau. Trên đường đi, Hằng đã ngăn cản việc vứt xác nạn nhân nhưng cả Tường và Khánh đều không đồng ý.
    Sau khi lên cầu Thanh Trì vứt xác nạn nhân, Tường lái xe đưa Khánh và vợ về nhà. Riêng Khánh lợi dụng lúc mọi người không để ý đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5 của nạn nhân Huyền trị giá 12 triệu đồng. Vụ án từng được đưa ra xét xử ngày 14/4 nhưng để làm rõ một số chi tiết, HĐXX đã trả hồ sơ, đề nghị công an điều tra bổ sung.
    Trong khi đó, gần 9 tháng sau khi vụ án xảy ra, một phần thi thể của chị Huyền đã được tìm thấy.
    Việt Dũng

     
  8. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Toà nhà quốc hội Canada bị nã đạn, Thủ tướng sơ tán[/h]
    Một số kẻ chưa rõ danh tính nã đạn trong tòa nhà Quốc hội của Canada. Thủ tướng Stephen Harper được sơ tán đến nơi an toàn. Bộ Tư lệnh phòng không Bắc Mỹ đặt nhiều máy bay trong tình trạng báo động.
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)
    Cảnh sát Canada tiến vào cổng tòa nhà Quốc hội. Ảnh: AP

    "Có một số vụ nổ súng ở trung tâm Ottawa" sáng nay (giờ địa phương), cảnh sát thủ đô Canada thông báo qua Twitter. "Các vụ bắn súng xảy ra ở Đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia, Trung tâm thương mại Rideau và khu tòa nhà Quốc hội".
    Tại Đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia, các nhân chứng cho biết họ thấy một đến hai người đàn ông nhảy ra khỏi chiếc Toyota Corolla. Một tên bắn vào lính gác, sau đó hắn chạy vào tòa nhà Quốc hội.
    Tại khu vực tòa nhà quốc hội, có khoảng 30 phát đạn vang lên, các nghị sĩ viết trên Twitter. Các nghị sĩ đang họp bên trong bên trong cùng thủ tướng và đã ẩn náu an toàn trong khi chờ lực lượng an ninh tới hỗ trợ.
    Bernard Trottier, một thành viên Quốc hội đến của khu vực Toronto đăng trên tài khoản Twitter rằng tên ở trong tòa nhà trung tâm của khu vực quốc hội đã bị tiêu diệt. Tên kia đang bị truy lùng. Tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng. Một đài truyền hình Canada cho hay thủ phạm vẫn đang tự do di chuyển.
    Thủ tướng Canada Stephen Harper đã được đưa đến một nơi an toàn khi Cảnh sát Hoàng gia Canada đổ về khu phức hợp để truy tìm kẻ bắn súng. Tên này được tả là để tóc đen dài, mang theo súng trường hoặc một súng săn.
    "Thủ tướng Harper an toàn và đã rời khỏi khu vực của Quốc hội", Jason MacDonald, giám đốc truyền thông cho biết qua Twitter.
    Người lính gác ở đài tưởng niệm quốc gia được chăm sóc y tế, nhưng thông tin về tính mạng anh hiện chưa rõ bị thương hoặc tử vong.
    Cảnh sát quốc gia Canada thông báo tình hình vẫn đang tiếp diễn. Các cảnh sát viên tác nghiệp sau những hàng xe ô tô dài đỗ quanh tòa nhà quốc hội. Họ cảnh báo dân chúng thành phố ở yên trong nhà, tránh lại gần các cửa sổ và cửa mái.
    Trên các đường phố gần tòa nhà quốc hội, cảnh sát mặc áo chống đạn, tay mang tiểu liên và vũ khí tự động triển khai khắp nơi. Họ hét lên xua người dân khỏi khu vực: "Chúng tôi chưa bắt được thủ phạm. Ở đây nguy hiểm".
    Các nghị sĩ vẫn phải ở trong tòa nhà khóa chặt. "Nếu cửa phòng bạn không khóa được, hãy tìm cách chặn bằng chướng ngại vật. Không được mở cửa trong bất kỳ tình huống nào", các quan chức tòa nhà quốc hội ra cảnh báo. Mọi điện thoại di động trong khu vực bị khóa sóng.
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 1
    Cảnh sát Canada tác nghiệp bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Ottawa. Ảnh:Reuters.

    "Súng săn hai nòng"
    Scott Walsh, người làm việc tại Khu vực Quốc hội nói với CBC rằng ông thấy một người đàn ông chạy qua với một khẩu súng săn hai nòng, trùm khăn và mặc quần jean màu xanh. Walsh nói người đàn ông nhảy qua hàng rào bao quanh Khu Quốc hội và buộc một người ra khỏi xe, sau đó hắn lái đến cửa trước của tòa nhà Quốc hội và bắn ít nhất hai phát súng.
    Hélène Laverdière, một thành viên Quốc hội của đảng Dân chủ nói với CBClà cô nghe thấy 20-30 tiếng súng và nằm xuống sàn.
    Michelle Rempel, một đại diện của đảng Bảo thủ đến từ Calgary, dùng Twitter để liên lạc với bên ngoài: "Mẹ, con ổn, con đang trốn".
    Vụ nã đạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng, hai ngày sau khi một lính Canada bị một kẻ ủng hộ các phiến quân Hồi giáo bắn chết tại Quebec.Hôm qua, Canada nâng mức cảnh báo khủng bố trong nước từ mức thấp lên mức trung, cảnh báo nguy cơ từ các tổ chức cực đoan như IS, Al-Qaeda, al-Shabab đối với người dân Canada.
    Mức độ an ninh ở Đồi Quốc hội Canada không quá nghiêm ngặt so với ở Mỹ. Ai cũng có thể đi đến tận cổng chính của Tòa nhà trung tâm, kể cả nếu họ mang theo vũ khí và chất nổ, mà không bị chặn đường. Tại cổng chính, các cảnh vệ sẽ xét hỏi một số điều với du khách. Phòng họp nơi Thủ tướng Harper đang họp với các thành viên đảng Bảo thủ khi vụ nổ súng xảy ra chỉ cách cổng chính này khoảng 30 mét.
    Toàn bộ các căn cứ quân sự của Canada báo động sau sự kiện ở Ottawa, truyền hình nước này cho biết.
    Khánh Lynh

     
  9. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Tổng thống Obama ôm Nina Phạm[/h]
    Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đón tiếp và ôm nữ y tá gốc Việt Nina Phạm, sau khi cô khỏi bệnh Ebola.


    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)
    Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đón tiếp nữ y tá Nina Phạm và người thân của cô tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

    Ông Obama chiều qua ôm nữ y tá Nina Phạm tại phòng Oval khi đón tiếp cô tại Nhà Trắng. Nina xuất viện khỏi Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) sáng qua, sau khi được xác định là đã âm tính với virus Ebola.
    Tổng thống quyết định tiếp Nina sau khi cô ra viện vì đó là một cơ hội, trước tiên, để cám ơn những đóng góp của cô, Washington Post dẫn lời thư ký báo chí của Nhà Trắng Josh Earnest hôm qua cho biết. Earnest cũng nói thêm đây là một sự nhắc nhở rất đúng lúc rằng Mỹ "có hạ tầng cơ sở y tế tốt nhất trên thế giới".
    Theo ông Earnest, giới chức Nhà Trắng đã liên lạc trước với NIH khi biết Nina sẽ xuất viện, "để nói với cô rằng tổng thống rất muốn gặp cô nếu cô đồng ý". Nina đã không phải kiểm tra y tế thêm trước khi gặp và ôm tổng thống, thư ký báo chí nói và cho biết cô đã chứng minh về việc không còn virus trong 5 hoàn cảnh riêng biệt trước khi ra viện.
    Nữ y tá 26 tuổi, nhiễm Ebola từ một nam công dân Liberia bay tới Mỹ hồi tháng 9. Cô chăm sóc cho người đàn ông này trước khi ông qua đời ngày 8/10. Nina được xác định dương tính với virus chết người vào ngày 11/10, trở thành người đầu tiên nhiễm Ebola trên đất Mỹ. Sau khi xuất viện, Nina nói cô cảm thấy may mắn, và cám ơn những người đã chăm sóc cho cô.
    Nina Phạm phát biểu khi xuất viện:

    Trọng Giáp

     
  10. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Vợ Tuấn Hưng sinh con trai[/h][h=2]Bà xã giọng ca ‘Nắm lấy tay anh’ đã hạ sinh cậu quý tử vào khoảng 22h tối hôm qua bằng phương pháp sinh mổ.[/h]

    Tối qua (25/10), khi sắp đến giờ biểu diễn trong Lễ hội Glow ở Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội), Tuấn Hưng được người nhà thông báo vợ anh có dấu hiệu trở dạ. Dù lo lắng cho bà xã nhưng vì đã ký hợp đồng với ban tổ chức nên cựu thành viên Quả Dưa Hấu vẫn lên sân khấu và hoàn thành các tiết mục. Sau khi xuống sân khấu, anh vội vàng đến thẳng bệnh viện Việt - Pháp để chăm sóc cho vợ và chuẩn bị đón con trai chào đời. Hoàng tử nhỏ của vợ chồng Tuấn Hưng cất tiếng khóc ra đời vào lúc 22h tối qua bằng phương pháp sinh mổ. Cậu bé được bố mẹ gọi bằng cái tên thân mật Su Hào. Theo tiết lộ của một người bạn thân với Tuấn Hưng, bé Su Hào nặng 3kg và thừa hưởng cả nét đẹp của bố lẫn mẹ.
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)
    Vợ chồng Tuấn Hưng hạnh phúc khi con trai đầu lòng chào đời.

    Hiện tại, Tuấn Hưng hạnh phúc vì lên chức bố ở tuổi 36. Ông bà nội, ngoại và đông đảo bạn bè thân thiết của vợ chồng Tuấn Hưng đều có mặt tại bệnh viện để chúc mừng cặp đôi. Riêng giọng ca ‘Tìm lại bầu trời’ bận rộn bế ẵm cậu quý tử. Hương Baby, vợ anh sức khoẻ cũng đã ổn định. Cô sẽ nghỉ ngơi tại bệnh viện vài ngày trước khi trở về nhà.
    Tuấn Hưng và Hương Baby kết hôn vào đầu tháng 5 vừa qua. Khi đó, Hương Baby đã vác bụng bầu được khoảng 3 tháng nhưng Tuấn Hưng không thừa nhận tin vui. Sau đám cưới, anh mới chính thức công khai thông tin này trên trang cá nhân. Từ lúc vợ mang thai, nam ca sĩ hạn chế tụ tập cùng bạn bè để ở bên chăm lo cho vợ. Anh từng tiết lộ rằng, con trai rất hợp với tuổi của anh.
    Là cậu ấm duy nhất trong gia đình nên bố mẹ Tuấn Hưng luôn muốn anh sớm ổn định cuộc sống hôn nhân và sinh con. Tối qua, khi cháu trai chào đời, bố mẹ nam ca sĩ đã rất vui mừng. Trên Facebook của Tuấn Hưng cũng tràn ngập lời chúc mừng anh đã có con trai.
    Bình Yên
     
  11. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Thiếu nữ Việt bị cưỡng hiếp tập thể ở Malaysia[/h]
    Ba người đàn ông, trong đó có một cảnh sát, bị cáo buộc bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể một nữ du khách Việt Nam 22 tuổi.
    Theo The Star, cảnh sát viên khoảng 30 tuổi trên bị bắt chỉ vài giờ sau khi nạn nhân đệ đơn tố cáo. Hai đồng phạm của người này, 30 và 50 tuổi, sa lưới trong các cuộc truy kích hôm qua.
    Các nguồn tin tiết lộ vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 25/10, ở thành phố Johor Baru, phía nam Malaysia. Khi đó, nạn nhân, một sinh viên người Việt, cùng người bạn gái đồng hương, vừa đi taxi đến một chung cư. Cả hai sang Malaysia du lịch từ tháng trước.
    Ba nghi phạm trên bất ngờ tiếp cận họ, tự xưng là các cảnh sát mặc thường phục và yêu cầu kiểm tra hộ chiếu. Tuy nhiên, cả hai đều không mang theo giấy tờ. Người bạn của nạn nhân quá hoảng sợ nên đã bỏ chạy, để lại cô một mình.
    Cô gái cố gắng giải thích rằng mình để quên hộ chiếu ở nhà nhưng ba "cảnh sát" không chấp nhận. Họ ép cô lên một chiếc xe rồi đưa đến nhà của một trong ba người. Tại đây, những kẻ này thay nhau cưỡng hiếp cô gái.
    Nữ du khách bị nhốt ít nhất 12 tiếng trước khi được trả về chung cư trên vào ngày hôm sau. Nạn nhân sau đó đã trình báo vụ việc lên cảnh sát và được kiểm tra y tế.
    Một nhóm cảnh sát chuyên trách được thành lập và chỉ trong vài giờ, họ tìm ra các nghi phạm dựa trên camera theo dõi của chốt bảo vệ tại khu chung cư.
    Cảnh sát Johor Baru xác nhận các vụ bắt giữ nhưng từ chối cung cấp chi tiết. Việc điều tra đang được tiến hành.
    Anh Ngọc

     
  12. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    Thứ năm, 30/10/2014 | 16:56 GMT+7
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 1Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 2|Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 3Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 4

    [h=1]Việt Nam đang vay nợ như thế nào[/h]
    Lần đầu tiên nhiều số liệu chi tiết về nợ công được người đứng đầu ngành tài chính công bố tại diễn đàn Quốc hội.


    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 5
    Bộ trưởng Tài chính cho biết tỷ lệ nợ công sẽ bắt đầu giảm từ năm 2017.

    Câu chuyện nợ công vốn đã được Quốc hội thảo luận suốt nhiều kỳ họp, một lần nữa khiến dư luận quan tâm khi báo cáo tình hình 2014 của Chính phủ đưa ra nhận định nợ công đang tăng nhanh. Liên tiếp tại các phiên họp tổ, các buổi góp ý chuyên đề cũng như trong suốt phần thảo luận kinh tế - xã hội ngày 30/10, hàng loạt câu hỏi, ý kiến xung quanh vấn đề quản lý nợ được các đại biểu đặt ra.
    Đáp ứng yêu cầu này, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng được đề xuất là thành viên Chính phủ đầu tiên tham gia ý kiến về vấn đề này. Báo cáo của ông trước Quốc hội, đúng như kỳ vọng, đã lần đầu tiên cho thấy một bức tranh khá toàn diện về tình hình tài chính quốc gia.
    Lần dở lại lịch sử, vị trưởng ngành cho biết khái niệm nợ công chỉ thực sự có ý nghĩa đối với hệ thống quản lý tài chính Việt Nam từ năm 2010, khi Luật Quản lý nợ công chính thức có hiệu lực. Trước đó, các chỉ tiêu quản lý khác là nợ Chính phủ hay nợ quốc gia đều ở mức khá thấp (31-38% GDP) và chỉ thực sự tăng mạnh từ năm 2009, khi Việt Nam tích cực đi vay để kích cầu.
    Những năm sau đó, kinh tế khó khăn, nguồn thu bị cắt giảm để hỗ trợ doanh nghiệp trong khi các khoản chi cho an sinh, các chương trình mục tiêu quốc gia… không thể cắt giảm khiến cho cơ quan quản lý phải thắt chặt túi tiền dành cho đầu tư. Tỷ trọng chi cho lĩnh vực này giảm từ 21,6% năm 2010 xuống mức 16-17% tổng chi hiện nay. Để bù đắp, Chính phủ phải phát hành 170.000 tỷ đồng trái phiếu trong 3 năm 2014-2016, bên cạnh con số 225.000 tỷ đã được Quốc hội phê duyệt trước đó cho giai đoạn 2011-2015.
    Chính điều này đã đẩy nợ công tăng cả về tỷ lệ lẫn số tuyệt đối, từ mức 50% năm 2011 lên 64% GDP năm 2015 (tốc độ tăng nợ khoảng 18-25% một năm).
    Điểm tích cực của việc vay nợ những năm qua được Bộ trưởng thông báo là tăng tỷ lệ vay trong nước, giảm phụ thuộc vào nước ngoài, lãi suất trái phiếu Chính phủ cũng có xu hướng đi xuống. Tuy nhiên, ông Đinh Tiến Dũng cũng cảnh báo về các khoản vay trong nước đều có kỳ hạn ngắn. Điều này đồng nghĩa với áp lực trả nợ giai đoạn 2015-2016 là rất cao.
    ??????????????????? Infographic: Việt Nam đang vay nợ như thế nào ?

    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 6

    Dù cho biết đến nay, Việt Nam luôn đảm bảo trả đầy đủ, kịp thời các khoản đến hạn, không phát sinh nợ xấu, song Bộ trưởng Tài chính cũng thừa nhận cơ cấu nợ hiện không bền vững. Cơ quan điều hành phải phát hành trái phiếu đảo nợ với tổng số tiền dự toán trong vòng 3 năm qua khoảng 137.000 tỷ đồng.
    Cụ thể, số phát hành năm 2012 là 20.000 tỷ, 2013 là 40.000 tỷ và theo dự toán năm 2014 là 77.000 tỷ. "Nếu thu ngân sách vượt lên theo báo cáo Quốc hội, có thể bố trí vào thì con số của năm 2014 có thể giảm đi. Còn dự toán năm 2015 là 130.000 tỷ", Bộ trưởng cho biết.
    Từ thực tế này, đại diện ngành tài chính cũng đưa ra kế hoạch khá chi tiết cho chiến lược vay nợ của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến 2020. Cụ thể, với mức bội chi dự kiến 4-5% một năm, kế hoạch phát hành 145.000 tỷ đồng trái phiếu trong vòng 2 năm tới, Chính phủ dự kiến sẽ phải bán thêm khoảng 50.000 tỷ đồng trái phiếu mỗi năm cho giai đoạn 2017-2020.
    Cùng với đó, Chính phủ sẽ tiếp tục phải vay nước ngoài (chủ yếu là ODA, vay ưu đãi…) 5-6 tỷ USD một năm, trong đó số đi vay để cho doanh nghiệp vay lại 1,5-2 tỷ USD. Các khoản bảo lãnh cho doanh nghiệp đặc thù (dầu khí, điện, hàng không…) vay để làm các dự án trọng điểm cũng khoảng 3-4 tỷ USD mỗi năm, bảo lãnh cho các định chế tài chính đặc thù phát hành trái phiếu 60.000-70.000 tỷ một năm… sẽ cùng với khoản nợ của chính quyền địa phương (cao thêm 30.000-45.000 tỷ mỗi năm) tác động tới nợ công.
    Tuy vậy, với giả định GDP tăng trưởng 6,2-6,8% mỗi năm trong giai đoạn 2015-2020, lạm phát khoảng 5-6%, bội chi giữ ở mức 4-5%, Chính phủ dự kiến nợ công sẽ tiếp tục tăng và đạt đỉnh vào năm 2017 (64,9% GDP) và giảm dần sau đó. Đến 2020, cơ quan điều hành kỳ vọng nợ công sẽ về mức 60,2% GDP.
    Với những tính toán nêu trên, kết thúc phần phát biểu tại nghị trường, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng một lần nữa kêu gọi sự chia sẻ của đại biểu Quốc hội và cử chi cả nước: “Đúng là nợ công vẫn trong giới hạn cho phép nhưng chúng ta đang gặp khó khăn. Việc thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế xã hội, gắn với quản lý sử dụng vốn có hiệu quả sẽ góp phần giảm nợ công, nợ xấu”, Bộ trưởng nhận định.
    Nhật Minh
    [/COLOR]
     
  13. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    Thứ hai, 3/11/2014 | 13:32 GMT+7
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 1Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 2|Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 3Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 4

    [h=1]Bộ đôi Harley-Davidson tiền tỷ ở Sài Gòn[/h]
    Hai mẫu xe đường trường Harley-Davidson Street Glide Special 2015 và Ultra Limited Low 2015 có giá bán tương đương hơn 1 tỷ đồng.
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 5
    Harley-Davidson Ultra Limited Low với yên xe thấp giúp người ngồi trên xe dễ dàng chống hai chân khi dừng xe.

    Harley-Davidson Street Glide Special và Ultra Limited Low phiên bản 2015 có nhiều thay đổi khi kết hợp với Rushmore - một dự án đặc biệt của Harley-Davidson nhằm đem lại phong cách, tiện nghi và dễ sử dụng từ phản hồi của khách hàng.
    Ultra Limited Low có chiều cao yên 685mm thấp hơn so với mức 740 mm của phiên bản tiêu chuẩn. Động cơ tiêu chuẩn Twin Cam 103, dung tích 1.690 phân khối với hệ thống làm mát bằng dung dịch, một trong những bộ phận làm mát hiếm được trang bị trên những chiếc xe Harley-Davidson. Cũng từ dự án Rushmore, cụm đồng hồ trung tâm chia thành hai phần, gồm đồng hồ analog cung cấp thông tin tốc độ, vòng tua máy, nhiên liệu, điện bên cạnh một màn hình cảm ứng kích thước lớn cung cấp các thông tin giải trí, định vị... có kích thước 6,5 inch.
    Kết nối bluetooth, nhận diện giọng nói, radio, hay âm nhạc đều được điều khiển bằng một nút bấm. Ngoài ra, vị trí để chân rộng hơn, khóa mở thùng tiện dụng cũng được thay đổi trên chiếc xe đường trường đời mới. Phanh mới Reflex với hệ thống điện tử sẽ tự động phân phối lực phanh lên cả bánh trước và sau. Cụm đèn pha và đèn sương mù dạng LED cho ánh sáng tốt hơn, giúp người cầm lái dễ dàng quan sát hơn.
    Street Glide Special 2015 thiết kế mặt nạ Batwing có khe thông gió, đèn halogen đôi. Họa tiết kẻ chỉ trang trí bởi nhà máy và mặt nạ sơn bên trong. Giàn âm thanh Boom Box 6.5GT tích hợp GPS và màn hình cảm ứng. Chiều cao yên 663 mm, khá thuận tiện cho người cầm lái có vóc dáng nhỏ gọn.
    Cũng như Ultra Limited Low, Street Glide Special 2015 trang bị động cơ tiêu chuẩn Twin Cam 103, dung tích 1.690 phân khối, tuy nhiên làm mát bằng gió. Hộp số 6 cấp Cruise Drive.
    Street Glide Special cũng thừa hưởng những nghiên cứu từ dự án Rushmore, với kết nối rảnh tay, ga tự động, màn hình cảm ứng, khóa thông minh một chạm mở các thùng hành lý, nắp xăng... Cụm đèn pha halogen kép. Street Glide Special có trọng lượng khoảng 352 kg.
    >> Hình ảnh Harley-Davidson Street Glide Special 2015
    Đức Quang

     
  14. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Hàng nghìn lít axit bốc khói ngùn ngụt trên đường[/h]
    Sáng 4/11, gần 5.000 lít axít đổ tràn xuống đường, bốc khói nghi ngút sau khi ôtô tải bị lật tại vòng xoay Bùi Văn Hòa - Võ Nguyên Giáp, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Lực lượng chức năng phong tỏa cả khu vực nhằm đảm bảo an toàn.
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)
    Lúc 8h38, Huỳnh Văn Nhâm (38 tuổi) cầm lái chiếc xe tải chở axít từ huyện Long Thành về TP Biên Hòa.



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 1
    Khi ôm cua vòng xoay Bùi Văn Hòa - Võ Nguyên Giáp, xe đột ngột lật khiến một lượng lớn axít trên xe đổ ra đường.



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 2
    Mặt đường bị axít tiêu hủy bốc khói nghi ngút. Rất may khi ôtô lật không người dân nào bị thương. Nhiều người sống gần khu vực chia nhau ngăn không cho các xe lưu thông qua khu vực để tránh nguy hiểm.



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 3
    Trên ôtô chở 5 thùng, mỗi thùng chứa khoảng 1.000 lít axít. Tài xế cùng 2 nhân viên đi cùng tự rời khỏi cabin, bị thương nhẹ.



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 4
    Axít có hoạt tính mạnh khiến cơ quan chức năng phải phong tỏa hiện trường, không cho bất kỳ ai tiếp xúc tránh gây nguy hiểm.



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 5
    Lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường để xử lý sự cố.



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 6
    Tháo gỡ các thanh sắt để xử lý số axít còn lại.



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 7
    Đến 11h, cơ quan chức năng đã phải dùng một lượng nước lớn để tẩy rửa số axít trên đường nhưng khói vẫn không ngừng bốc lên.



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 8
    Sự cố khiến cả khu vực bốc mùi nồng nặc.



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 9
    Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ.



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 10
    Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông trên đường Bùi Văn Hòa ùn tắc suốt 3 giờ.




     
  15. kienflp Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]10 người quyền lực nhất châu Á[/h]
    10 người quyền lực nhất châu Á theo bình chọn của tạp chí Forbes gồm các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp lớn.
    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền)
    Tạp chí danh tiếng Forbes hôm qua công bố danh sách 72 người quyền lực nhất thế giới, trong đó có tới 18 người châu Á. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xếp thứ ba trong danh sách, sau Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 1
    Người châu Á quyền lực thứ hai sau ông Tập là Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ông Lý, 59 tuổi, xếp thứ 13 trong danh sách toàn cầu. Ảnh: Reuters



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 2
    Ông Narendra Modi, Thủ tướng mới của Ấn Độ lần đầu có mặt trong danh sách nhưng đã đứng ở vị trí thứ 15. Người đàn ông 64 tuổi này là "người mới đến" có thứ hạng cao nhất trong danh sách quyền lực của Forbes. Ảnh: Reuters



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 3
    Ông Lý Gia Thành, 86 tuổi, là chủ tịch công ty Hutchison Whampoa có trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc. Ông Lý có khối tài sản hơn 30 tỷ USD, xếp thứ 28. Forbes cho hay danh sách bình chọn những người quyền lực nhất thế giới năm nay không dựa trên ảnh hưởng chính trị mà là sự đánh giá về "quyền lực cứng", tức khả năng sử dụng quân đội và các phương tiện kinh tế nhằm tác động lên hành vi hoặc lợi ích của các thành phần chính trị khác. Ảnh: Reuters



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 4
    Mã Vân (Jack Ma), 50 tuổi, người Trung Quốc, là Giám đốc Điều hành công ty thương mại trực tuyến Alibaba. Lần đầu có mặt trong bảng xếp hạng nhưng ông đã đứng ở vị trí thứ 30. Ông cũng là người giàu nhất Trung Quốc theo một danh sách trước đó của Forbes. Ảnh: Reuters



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 5
    Ông Akio Toyoda, 58 tuổi, Giám đốc Điều hành Toyota Motor, Nhật Bản. Ông xếp thứ 34 trong danh sách. Ảnh:Reuters



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 6
    Ông Lee Kun-Hee, 72 tuổi, Chủ tịch Samsung Electronics và là người giàu nhất Hàn Quốc. Kể từ tháng 5, ông đã phải nhập viện sau một cơn đau tim và mọi sự chú ý đang dồn vào người kế nhiệm là Jay Y. Lee, con trai ông (phải). Hai người cùng xếp vị trí 35 trong bảng xếp hạng. Ảnh: Reuters



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 7
    Mukesh Ambani, 57 tuổi, Chủ tịch Reliance Industries, có khối tài sản ước tính 22,1 tỷ USD. Là người giàu nhất Ấn Độ, ông được xếp ngay sau cha con Lee Kun-Hee. Ảnh: Reuters



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 8
    Masayoshi Son, 57 tuổi, là Giám đốc Điều hành của Softbank, với khối tài sản ước tính 16,8 tỷ USD. Ông đứng ở vị trí thứ 38. Ảnh: Reuters



    Dụng cụ thông ống thoát nước *HOT NEW* (hàng độc quyền) - 9
    Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, 70 tuổi, là người dẫn dắt tổ chức 193 quốc gia thành viên trong những cuộc khủng hoảng thế giới. Hồi tháng 7, ông cho phép đưa hàng viện trợ tới Syria mà không cần chính phủ nước này đồng ý. Ông Ban đứng ở vị trí thứ 40. Ảnh: Reuters




    Trọng Giáp

     
  16. mocvien.vn Thành Viên Cấp 2

    8m. Giao hàng lên ngã tư hiệp bình phước bao nhiêu bạn?
     

Chia sẻ trang này