Đang lướt facebook thì thấy clip "Nữ xinh đánh nhau", tự nhiên cảm thấy bất an và buồn kinh khủng. Mặc dù trước kia cũng từng nghe, nhìn lướt nên thấy bình thường. [video=youtube;hnTmYI6orUo]https://www.youtube.com/watch?v=hnTmYI6orUo[/video] Vơ chồng mình vừa có 1 baby, là bé gái. Là 1 người cha, có con gái mình ko bao giờ mình mog muốn con mình gặp phải những cảnh như thế, cho dù ở địa vị người bị đánh hay người đánh. Tuy người trong clip ko phải con mình, nhưng những cái tát, nhưng cái đạp vào người cứ như nó đang đánh mình vậy. Tưởng tưởng đó là con mình thì như những nhát dao đâm thẳng vào tim mình, xem clip mà đau hết cả lòng Trong suy nghĩ chớp nhoáng mình nghĩ nếu con mình mình sẽ lao vào đâm, chém cho chết hết những cô cậu bé kia. Ko thì bắt cóc hết rồi tra tấn ..... Nhưng nghĩ lại rồi cũng ko được. Từ nhỏ tới bây h mình là 1 người có tính cách vui vẻ hòa đồng, hiền lành. Tuy nhiên đứng trước cái xấu, hay chuyện bất bình mình ko bao giờ trốn tránh. Cũng chính vì vậy mình hay bị ghét, bị "liên đới" nhiều chuyện. Nhưng mình rất hảnh diện vì mình đã dám bảo vệ cái yếu. Nếu mình là 1 người đứng xem hay đi ngang hay kể cả là bạn cũng nhưng cô cậu kia mình chắc chắn sẽ can thiệp. Ko lẽ sau này con đi học mình phải đưa rước tận lớp, đã từng là con mình hiểu, ai cũng muốn có được 1 khoảng trời của riêng. Mình ko thể vì suy nghĩ đó mà gò bó cặn kẽ con mình. Mình cũng hiểu, rất nhiều người cũng từng trãi qua những điều đó những bây giờ học vẫn có cuộc sống bình thường, vẫn làm việc và phát triễn. Nhưng ko lẽ phải để con mình va chạm cuộc đời bằng cách đó sao? Anh em nào có cách hay để nuôi con mà có thể tránh những vấn đề đó xin hiến cách! Thk all.
Nếu là con mình, mình thề tất cả bọn đó sẽ vào tù Con mình sau này mình sẽ cho học võ từ nhỏ, thà để nó an hiếp ng khác có lỡ tay dính tới PL thì tìm cách gỡ nó ra (ở VN mà có tiền là ok thoi) dạy nó cách phòng thủ và nhẫn nhin nếu quá lắm mới đc động tay chân, nhung đã dùng tay chân phải dùng cho KHÉO
Theo mình thấy thì anh nên cho bé đi học võ, vừa tốt cho sức khỏe, vừa có thể phòng thân khi cần. Ngoài ra anh nên chọn võ đường, môn võ nào đề cao nghĩa khí, thầy vừa dạy võ, vừa dạy lễ nghĩa thì sẽ tốt hơn cho bé. Còn việc giáo dục thì mình cố gắng thôi nhưng cuộc sống mà, khó nói trước được điều gì. Chúc gia đình anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé !
A cu cho no hoc truong quoc te di a het lop 12 thi cho du hoc.....e co dua chau hoc truong qt thay moi truong rat tot vao truong toan n tieng anh, sang 8h3 moi hoc chieu 4h da ve nhung hoc phi hoi dat khoang 300tr/nam.
Cha mẹ nào mà chẳng thương con, cứ để tụi nó phát triển bình thường, đâu phải cái gì cũng can thiệp đâu bác. Nhiều cái mình can thiệp còn làm nó khó xữ hơn... Thật ra đa số các trường hợp đánh nhau này là các trường học bình thường, ở vùng quê chẵng hạn, hiểu biết kém, thích làm đàn anh đàn chị. Nếu con mình học giỏi, tốt tính nó vô trường chuyên, trường công thì làm gì có đứa nào rãnh mà đánh nhau, thời gian học còn không có nữa là P/s: Cái gì phát triển tự nhiên vẫn tốt hơn. Bảo bọc con đc 1 thời gian chứ có bảo bọc nó suốt đời đâu :doubt:
học Aikido đi, thầy dạy aikido ai cũng có trình độ và nghề nghiệp riêng hết, mình thấy toàn người có trí thức cao. Học dạy và học aikido vì đam mê
Thank bạn, mình thấy cách này cũng hay nè. Mình sẽ tìm 1 môm võ phù hợp cho con mình học, vừa mạnh mẽ nhưng vẫn nữ tính. chứ sợ học võ công mạnh mẽ quá cũng ko dc ok bạn, thank bạn Thank bạn, mình thấy cách này cũng hay nè. Mình sẽ tìm 1 môm võ phù hợp cho con mình học, vừa mạnh mẽ nhưng vẫn nữ tính. chứ sợ học võ công mạnh mẽ quá cũng ko dc Mình cũng ko biết Thấy nam bắc gì đều có cả bác Cũng rất hay, tốn kém ko sao, miễn sao con cái an toàn là dc. Mình hiểu điều này mà, nên mình muốn ae chia sẻ cách để giúp con vừa phát triễn bình thường và ko phải va chạm những vấn đề ko tốt. Thk bạn Võ này hay bẻ gãy tay gãy chân đối thủ lắm đúng ko bạn , mình cho con học Wushu dc ko bạn? ok bạn Sure! Sure! Mình thấy có gì tào lao đâu bạn