Tìm kiếm bài viết theo id

Yeuconlam.com - Chuyên bán buôn, bán lẻ thời trang trẻ em Hàn Quốc, Thái Lan, VNXK.

Thảo luận trong 'Thời Trang - Mỹ Phẩm' bắt đầu bởi tanminhtai, 24/12/12.

ID Topic : 6249691
Ngày đăng:
24/12/12 lúc 10:52
  1. at-t shop Thành Viên Cấp 5

    daisy. it's the most recognized brand of airguns
     
  2. nhyquach Thành Viên Cấp 5

    Chúc bạn đắt khách, qua lại mỗi ngày nha bạn
     
  3. kenkingshop Banned

  4. hieuhien789 Thành Viên Kim Cương

    xinh xắn dễ thương ........... bay cao lên .............. TOP
     
  5. Phan Út Thành Viên Cấp 4

    buôn may bán đắt mỗi ngày nhé bạn................
     
  6. vios248 Thành Viên Cấp 1

    Đào tạo khóa học lái xe oto B2 . Giảm ngay 500k/khóa cho hv tháng 12.
    LH: 091 5959 177
     
  7. SRA Thành Viên Bạch Kim

    Bay cao đón khách, đông khách mỗi ngày !
     
  8. bupbe11 Thành Viên Kim Cương

    • Bé gái: Đầm đi chơi, dự tiệc, mặc nhà, đồ bộ, quần short, áo thun, áo ba lỗ…
     
  9. LedLuxenon Thành Viên Cấp 6

  10. letsgosh Banned

    Cuối tuần shopping bán đắt nào AE 5giay!
     
  11. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    [h=2]Chuyện ở quán rượu[/h]1 gã vào quán gọi vodka, nguyên chai. Bartender tỏ ra thông cảm: Chậc, gặp 1 ngày ‘trời đánh’ hả? “Còn phải hỏi,” gã nói chán chường, “mới phát hiện thằng em tớ gay!”
    Hôm sau gã quay lại quán, lại vodka nguyên chai. “Gì nữa thế?”, bartender hỏi. “Hoá ra ông anh tớ cũng gay nốt!”
    Khi cũng chính gã xuất hiện hôm sau nữa, bartender không kìm được: “Sh*t! Nhà ông cóc còn ai thích đàn bà à?”
    Gã nọ nhíu mày 1 giây rồi thở dài “Có đấy. Vợ tớ



     
  12. [h=2]Không cần bánh xe[/h]Một người để xe ở ngoài sân. Để đề phòng kẻ cắp lấy mất bộ phận gì đó, anh ta dán thông báo.
    Trên tờ giấy ghi: “Thùng xăng không còn giọt nào, các đồng hồ đo đều không có, động cơ đã bị lấy mất”.
    Sáng hôm sau, anh ta ra chỗ để xe thì thấy bánh xe không còn. Bên cạnh tờ thông báo của anh ta có một tờ giấy khác ghi: “Vậy ông còn cần đến bánh xe làm gì?”
     
  13. cameradungthinh Thành Viên Cấp 4

    Giá chuẩn, hôm nào ghé mua sắm cho con Gái yêu.
     
  14. cameradungthinh Thành Viên Cấp 4

    Giá chuẩn, hôm nào ghé mua sắm cho con Gái yêu.
     
  15. hai.vps Thành Viên Cấp 6

    Phụ cho người bạn hàng xóm luôn đông khách . Có rảnh ghé ủng hộ mình với nha!
     
  16. papayaking Thành Viên Cấp 1

    Đắt hàng nhé bạn, shop toàn đồ xinh <3
     
  17. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Nhân dịp mới đi bệnh viện về, cơ thể của ông lão 70 tuổi mới tổ chức 1 cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi.
    Tổng giám đốc não nói:
    – Ai có ý kiến gì cứ nói.

    Tim phát biểu:
    Tôi làm việc liên tục 70 năm qua tôi xin về hưu.

    – Không được, tim mà về hưu thì là chết rồi – Các bộ phận phản đối Tim gan phèo phổi tranh cãi mãi cuối cùng không thằng nào được về hưu cả.
    Bỗng ở phía dưới có tiếng nói vọng lên.
    – Tôi yếu quá rồi xin về hưu. Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói.

    Não đập bàn quát:
    – Thằng nào nói đứng lên xem nào.

    Phía dưới có tiếng phều phào:
    – Bố mày mà đứng lên được bố mày đã không xin về hưu
     
  18. hieuhien789 Thành Viên Kim Cương

    Chúc ngày cuối tuần đông khách ...............
     
  19. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    [h=2]Quyền lực[/h]Một hôm Jesus và Moses ngồi nói chuyện với nhau trên một chiếc thuyền. Họ nói với nhau về những ngày đã qua và quyết định thử quyền lực của mỗi người.

    Moses thực hiện đầu tiên. Ông ta đứng lên, giang rộng tay ra và nước xung quanh liền rẽ ra, họ thấy mình ngồi ở đáy hồ. Ông ta hạ thấp tay và nước lại trở lại bình thường.

    Ðến lượt Jesus, ông ta định bước ra đi trên mặt nước, nhưng khi vừa thử thì ông ta chìm luôn xuống đáy hồ. Cuối cùng ông ta cùng bò được lên thuyền, Moses hỏi là chuyện gì đã xảy ra.

    Jesus đáp: “Tôi quên mất mấy cái lỗ chó chết ở bàn



     
  20. cameradungthinh Thành Viên Cấp 4

    Giá chuẩn, chúc bạn đắt khách, lên top mỗi ngày.
     

Chia sẻ trang này