Tìm kiếm bài viết theo id

buồn quá - tết nhất mà vợ chồng chia ly mỗi đứa một nơi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 7800II, 25/1/14.

ID Topic : 7190989
Ngày đăng:
25/1/14 lúc 10:30
  1. seller_DK Thành Viên Vip

    Vãi thím, chuyện không biết uống nước dừa thì không có lỗi, an ủi khuyên nhủ vợ cho vợ vui mà giữ thai khỏe..để vợ buồn nguy cơ mất càng cao. Tui ngày trước cũng vì vui mừng đậu thai mà chở vợ đi từ SG->Vũng Tàu->Bình Thuận thăm bà con bên vợ mà mất 1 đứa, xót xa cả đời....
     
  2. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    cho e hỏi ngoài lề xíu,tụi e chưa cưới nhau,mỗi lần xh toàn phải xài bao riếc rồi chán quá,ae có phương pháp nào hay k giới thiệu e út với buồn quá - tết nhất mà vợ chồng chia ly mỗi đứa một nơi
     
  3. seller_DK Thành Viên Vip

    Canh ngày theo chu kỳ kinh...công. Thuốc đặt âm đẹo...
     
  4. Gan_lulu Thành Viên Mới

    Hãy lên gú gồ tìm chữ vcf sẽ có cách há há há há, hơi tốn tý 15k/1 miếng há há hash á
     
  5. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    thuốc này có tạc dụng phụ hay gì k bác ?? xài cái này tiết kiệm hơn bcs k ??:adore:
     
  6. seller_DK Thành Viên Vip

    Vãi thèng nào đào mộ...
    Đi xe máy chứ làm gì có tiền mua xe hơi đi, mà đi xe hơi vợ chịu cũng không được...vui quá mà 2vc mất khôn đó thím, giờ cứ sống mà cảm thấy lúc nào cũng mang cái lỗi với con...
     
  7. seller_DK Thành Viên Vip

    Thuốc đặt thì mua loại của nước ngoài cho tốt...
     
  8. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    uh, buồn nhỉ ..... cu tí năm nay 1 tuổi rồi buồn quá - tết nhất mà vợ chồng chia ly mỗi đứa một nơi
     
  9. kzam Thành Viên Cấp 6

    thắt ống dẫn tinh nhóe buồn quá - tết nhất mà vợ chồng chia ly mỗi đứa một nơi - 1buồn quá - tết nhất mà vợ chồng chia ly mỗi đứa một nơi - 2
     
  10. Gan_lulu Thành Viên Mới

    vote, cắt cu nhá bạn
     
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ôi đệch, thím Tịnh đào mộ của anh lên à, thằng ku con em giờ được hơn 3 tháng rồi, đủ chỉ tiêu 2 đứa rồi, nam nữ đủ cả, các bác thấy em giống tốt ko, cứ bơm vào phát là dính, kể cả đứa đầu, hehe
     
  12. Gan_lulu Thành Viên Mới


    HÁ HÁ HÁ, bữa nào không dính nhớ mua keo con voi nha, để phát dính cứng ngắt
     
  13. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    thế bạn có chiêu nào bơm 1 phát là đậu thằng cu ko ? :10:
     
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    cả 2 đứa em đều canh bác ạ, kể cả đứa đầu là con gái cũng do canh luôn, tại vì nhà em 3 đời rồi toàn là con trai nên ông bà mong có đứa con gái "để cho nó mặc váy, sí sọn 1 chút chứ bọn con trai cử cởi trần quần đùi chạy nhông nhông ko hà", đấy là nguyên văn mẹ em nói.
    thế là 2 VC canh con gái
    muốn canh thì vợ phải chu kì đều thì mới canh được
    muốn con gái thì cứ canh sau đèn đỏ tầm 1 tuần là phọt vào, còn con trai thì canh dễ hơn, cứ vào giữa kì mà quất, cái thời điểm giữa kì cứ hỏi vợ thì biết, nó sẽ khác với bình thường 1 chút: thân nhiệt cao hơn, ra dịch nhầy nhiều hơn và rạo rực, ham muốn nhiều hơn nữa-----> thế là cứ bắn vô thôi.
    nói thêm là cũng nên có sự hỗ trợ 1 chút, cái ngày muốn tém thì ra tiệm thuốc tây mua hợp chất natri gì đó để rửa, nó sẽ làm môi trường trong hang có tính kiềm, dễ thụ tinh nam, nếu môi trường axit thì dễ thụ tinh nữ.
    rồi thì ăn uống nhiều chất kẽm như hàu, hải sản, hành...
    ráng nhịn khoảng 1 tuần chục ngày để cho nội công nó mạnh, bắn càng mạnh thì khả năng tiếp xúc càng sớm, càng có nhiều cơ hội con trai...
    hehe, chia sẻ với bác tèo 1 chút.
     
  15. sionkong Thành Viên Cấp 3

    Bác ra hiệu thuốc đông y nào cũng được, bảo họ bán cho toa thuốc : Thập tam thái bảo ( tên gọi khác là Bảo sản vô ưu ) . Ngày trước BS bảo bx mình có nguy cơ sảy cao này nọ do đã từng sảy 1 lần, mình liền nghiên cứu đông y. Chỉ uống 2 toa, giá rất rẻ, kết quả là 1 thằng nhóc 3,5kg, sinh thường !! Giờ 2 tuổi, quậy banh nhà !! Nếu bro muốn toa thuốc chi tiết, pm mình, mình share cho. Chúc VC ăn tết vui nhé. buồn quá - tết nhất mà vợ chồng chia ly mỗi đứa một nơi
     
  16. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cái này do vô ý rồi, có bầu đừng làm nhiều kiểu (nhất là kiểu vác cày qua núi hay cưỡi ngựa) là không nên nhé, uống thuốc nằm nghỉ 1 thời gian là ok thôi. Nhớ mua DVD làm kiểu bầu về coi cho an toàn buồn quá - tết nhất mà vợ chồng chia ly mỗi đứa một nơi - 2

    Có hai chỗ cho uống thuốc bắc hay:

    - Trong hẻm trên đường Điện Biên Phủ (đối diện xéo xéo chợ Vườn Chuối) chỗ này không lấy tiền vì các nhà sư làm từ thiện, lâu quá chả biết còn làm hay không

    - Trong hẻm đường Hoàng văn Thụ (đối diện xéo xéo chỗ hội chợ) hỏi ông bán thuốc bắc chắc ai cũng biết (trong hẻm ấy xung quanh có nhiều quán Kara0ke) chỗ này thuốc tốt nên hơi mắc.

    Nhớ chủ thớt hình như là người HP?
     
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em đồng hương với bác đấy, quê Tiên Lãng thuốc ạ, có điều đấy là ba mẹ lúc nhỏ ở thôi, sau giải phóng thì nhà nước đưa vào tiếp quản tận trong Bạc Liêu, đến mãi năm 2000 em mới lên SG học rồi ở lại
    cái vụ vợ em động thai là từ năm ngoái rồi, giờ thằng ku hơn 3 tháng rồi
    kể lại vẫn sợ, động thai 30%, em làm cái topic này than thở, đêm hôm đó là về quê đấy, thế rồi gọi cho ông anh bác sỹ hiện làm trưởng phòng y tế quận xin ý kiến, ổng nói nếu muốn đi 300km như vậy thì đi xe phải thật tốt, giường nằm rồi nhờ thằng tài xế chạy chậm, nếu có thấy bất cứ dấu hiệu nào ko ổn thì dừng ngay để cho vào BV gần nhất. em làm theo y vậy, nhờ quen biết lấy giường nằm đầu tiên, đút cho tài xế 200k nó chạy nhẹ nhàng 1 chút, ơn trời, vợ em về dưới ko đi đâu hết, đến lúc lên SG thì tỷ lệ động thai chỉ còn 10%
     
  18. tú_bình_đạt Thành Viên Cấp 2

    tết nay ko về đc thí sang năm cho cả em bé về càng vui
    quan trong giữ cho mẹ tròn con vuông thôi bác
    chúc gd bác mạnh khỏe
     
  19. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    ôm cả 364 ngày rồi còn buồn gì nữa
     
  20. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Cái cảnh này tính ra cũng buồn thiệt! Chia buồn cùng bác và chúc bác có mùa xuân vui vẻ!
     

Chia sẻ trang này