Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Cần bán nhà cấp 4 cách chợ Thủ đức 10 phút chạy xe

Thảo luận trong 'Bất Động Sản' bắt đầu bởi D9k, 31/12/14.

ID Topic : 7723783
Ngày đăng:
31/12/14 lúc 21:06
  1. D9k Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    12/9/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    11,244
    Cần bán nhà cấp 4 tại đường số 11 , Phường Trường Thọ , Thủ đức chỉ cách chợ Thủ đức 10 phút

    + Chi tiết :

    - Tổng điện tích sử dụng đất là 136m vuông ( Ngang 8m x dài 17m ) .

    - Nhà có cổng chính hướng về hướng Tây Nam .

    - Giấy tờ sổ đỏ đầy đủ .

    - Nhà có 2 mặt tiền giáp đường nhựa rộng 8m , thích hợp sống đại gia đình cũng như kinh doanh buôn bán vì gần trường đại học cảnh sát và khu sinh viên

    - Cách trung tâm Thủ đức chỉ 10 phút .

    - Nhà nằm gần tuyến Đường Kha Vạn Cân tuyến đường thuộc dự án đường vành đai sân bay Thủ Đức - Tân Sơn Nhất , tuyến đường này đã thi công tới cầu vượt Linh Xuân sau này hoàn thành đường đi lại sẽ rất thông thoáng .

    + Giá : 16 triệu / m

    + Liên hệ : 01285579359 ( Gặp Kiều ) hoặc 0933.302.502 (Gặp Đan)
    Chỉ nhận cuộc gọi vui lòng không nhắn tin

    Cần bán nhà cấp 4 cách chợ Thủ đức 10 phút chạy xe

    Cần bán nhà cấp 4 cách chợ Thủ đức 10 phút chạy xe - 1

     
  2. D9k Thành Viên Kim Cương

    Buổi chiều, một triệu phú đang đi trên chiếc limousine thì nhìn thấy một người đàn ông đang ăn cỏ bên vệ đường.
    Ông dừng lại tìm hiểu:
    – Tại sao ông ăn cỏ?
    – Tôi không có tiền mua thức ăn.
    – Ồ, vậy thì đi với tôi.
    – Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và sáu con!
    – Hãy mang họ theo!
    Khi tất cả leo lên xe, người đàn ông nói:
    – Thưa ngài, ngài quá tốt bụng.
    Triệu phú lời:
    – Không có chi, cỏ ở nhà tôi cao gần đến ba tấc.
     
  3. ssggroup603 Banned

    Bên mình đang triển khai mở bán, căn hộ fortune apartment, tọa lạc ngay mặt tiền Phạm Văn Đồng, giá bán chỉ 11tr/m2, tổng giá trị căn hộ chỉ 515tr/m2.
    Cần bán nhà cấp 4 cách chợ Thủ đức 10 phút chạy xe
     
  4. D9k Thành Viên Kim Cương

    Nhanh tay bắt máy lên gọi để đến xem nhà nha các bạn...
     
  5. D9k Thành Viên Kim Cương

    Anh chàng nọ muốn tạo điều kiện cho cậu bạn thân của mình có được những trải nghiệm thực tế trước khi kết hôn nên nói chuyện với vợ:
    – Chồng: vợ ơi, hôm nay anh muốn mời thằng Tuấn về nhà ăn cơm tối.
    – Vợ: anh điên à! Nhà thì bề bộn ngập ngụa trong rác bẩn, cả tuần nay em cũng chưa đi chợ lấy gì mà nấu ăn đãi khách. Còn bát đĩa suốt mấy ngày anh có chịu rửa. Thế mà anh còn dầy mặt mời bạn về nhà à?
    – Chồng: à, em đừng lo! Thằng bạn anh định lấy vợ. Anh muốn cho nó đi thực tế tìm hiểu trước rồi đưa ra quyết định cuối cùng ý mà.
     
  6. D9k Thành Viên Kim Cương

    Nhà nằm gần tuyến Đường Kha Vạn Cân tuyến đường thuộc dự án đường vành đai sân bay Thủ Đức - Tân Sơn Nhất , tuyến đường này đã thi công tới cầu vượt Linh Xuân sau này hoàn thành đường đi lại sẽ rất thông thoáng .
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. D9k Thành Viên Kim Cương

    Nhà 2 mặt tiền , đường nhựa rông 8m nha bà con cô bác <3
     
  9. D9k Thành Viên Kim Cương

    [h=2]Cửa hàng WC.[/h]


    Có gã trọc phú ra thành phố chơi, buồn tiểu tiện quá mà không có chỗ thoải mái như ở quê cuối cùng thì cũng tìm được cửa hàng WC , vốn là người đã từng học hết bài hai con dê qua cầu, nên lão ta cũng biết tí chút về chữ nghĩa vì thế phải tìm ngược tìm xuôi đâu là buồng dành cho nam giới. Bất chợt lão nhìn thấy dòng chữ ” MAN ” lão lẩm bẩm -” Bọn này có học mà viết chữ NAM cũng sai “.
    Sau một hồi chút bầu tâm sự, lão quay ra, thật bình tĩnh nhìn sang phía nữ với dòng chữ ” WOMAN”. Lần này thì không kìm nổi lão hét lên ” đã viết sai lại còn viết dài. Nữ thì viết là nữ cho xong lại còn viết Vợ NAM “
     
  10. D9k Thành Viên Kim Cương

    Lên cho ngày chúa nhật đẹp trời đi xem nhà nào
     
  11. kenkingshop Banned

  12. D9k Thành Viên Kim Cương

    Anh tìm nỗi nhớ….Anh tìm quá khứ.
    Nhớ lắm kí ức anh và em....
    Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.
    Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại….
    Những giọt nước mắt…Lăn dài trên mi.
    Cứ thế anh biết phải làm sao...
    Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay.
    Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh ….

    Em đi xa quá … Em đi xa anh quá ..
    Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
    Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
    Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????
    Em ơi anh nhớ ... Em ơi anh rất nhớ ..
    Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.
    Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...
    Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...
    Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..
    Anh nhớ em !

    Những giọt nước mắt…Lăn dài trên mi.
    Cứ thế anh biết phải làm sao.
    Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay.
    Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh ….

    Em đi xa quá … Em đi xa anh quá ..
    Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
    Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
    Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????
    Em ơi anh nhớ ... Em ơi anh rất nhớ ..
    Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.
    Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...
    Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...
    Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..
    Anh nhớ em !

    Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ thuộc về em
    Trong tim này vẫn mãi yêu người riêng em ...
    Uh ohhhh ...

    Em đi xa quá … Em đi xa anh quá ..
    Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
    Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
    Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????
    Em ơi anh nhớ ... Em ơi anh rất nhớ ..
    Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.
    Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...
    Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...
    Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..
    Anh nhớ em !
     
  13. kenkingshop Banned

  14. D9k Thành Viên Kim Cương

    Nhanh tay bắt máy lên và gọi xem nhà nào các ban.....
     
  15. kenkingshop Banned

  16. D9k Thành Viên Kim Cương

    Trong nhà hàng, một bà già đỏm dáng cao giọng gọi:
    - Cho món gà quay nhé!
    - Có ngay, thưa bà!
    - Gà còn non không đấy?
    - Thưa, không được như bà đâu ạ!
     
  17. D9k Thành Viên Kim Cương

    [h=1]Lỡ chuyến bay vì chiếc cân biết bói[/h]
    Một nữ y tá đáp chuyến bay đi Chicago.





    Trong khi ngồi chờ chuyến bay trong phòng chờ ở phi trường cô ta nhìn thấy một chiếc cân ở góc phòng, kế bên có tấm bảng ghi: Cân và bói – 25 xu. Cô ta tự nhủ: Ta thử xem nó bói gì?

    Cô ta bỏ một đồng 25 xu vào máy và leo lên cân. Tức thời có một tấm thẻ được in ra, trên đó viết:
    - Cô là nữ y tá, cân nặng 145 pounds và cô sắp đi Chicago.
    Ngạc nhiên vô cùng nhưng cô ta tự nhủ:
    - Chắc ai nó cũng đoán thế, ta thử một lần nữa xem.
    Cô ta bỏ tiền vào và leo lên cân. Một tấm thẻ được in ra:
    - Cô là nữ y tá, cân nặng 145 pounds, cô sắp đi Chicago và cô sẽ thổi sáo.
    Cô ta mỉm cười và nghĩ thầm:
    - Ðúng là láo, ta có bao giờ chơi một nhạc cụ nào đâu.
    Cô vừa trở lại ghế ngồi thì thấy có một anh chàng cao bồi đang ngồi đó tự bao giờ kế bên anh ta có một chiếc sáo. Không biết sao cô cầm sáo lên và thổi một bản nhạc rất hay. Quá sửng sốt cô quay trở lại cái cân, bỏ tiền vào lần nữa. Tấm thẻ in ra viết:
    - Cô là nữ y tá, cân nặng 145 pounds, cô sắp đi Chicago, cô đã thổi sáo và cô sắp làm vỡ kính.
    Cô ta bật cười: Tôi làm sao mà làm vỡ kính được?
    Vừa định quay lại ghế ngồi cô bỗng trượt chân, ngã xuống và va phải tấm kính vỡ toang.
    Sau khi hoàn hồn cô ta lại bỏ tiền vào cái cân kỳ diệu và chờ tấm thẻ in ra. Trên đó viết:
    - Cô là nữ y tá, cân nặng 145 pounds, cô định đi Chicago, cô đã làm một số chuyện tầm phào và đã lỡ chuyến bay.
     
  18. D9k Thành Viên Kim Cương

    Ba mày râu gặp nhau bàn tính về chuyện ăn.

    A: Tôi có thể ăn một lúc hai quả trứng gà.

    B: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được ba quả trứng gà.

    C: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng.

    A & B: Thật không? Trứng gì vậy?

    C: Trứng cá!

    A & B: Trời!!!
     
  19. D9k Thành Viên Kim Cương

    [h=1]Vì sao sợ[/h]Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân mặt mày tái xanh:

    - Này anh kia, lẽ ra bây giờ anh phải ở trong phòng mổ, tại sao anh lại bỏ chạy ra đây?

    - Vì tôi nghe cô y tá nói: “Anh không nên hoảng loạn như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật”.

    - Cô ta nói đúng mà?

    - Thì đúng. Nhưng cô ấy không nói với tôi mà là nói với anh bác sĩ trẻ đứng mổ ấy chứ!
     
  20. D9k Thành Viên Kim Cương

    Lên cho ngày mới đi mua nhà mới nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  21. D9k Thành Viên Kim Cương

    Cô giáo hỏi một học sinh:
    - Em học được ở đâu mà viết lắm lỗi chính tả thế này?

    - Thưa cô, cái đó không thể học được vì đó là do năng khiếu ạ.

    Cô giáo lại hỏi thêm :
    - Em có biết sau chữ “A” là chữ gì không?
    - Thưa cô, là tất cả những chữ còn lại ạ.
    Cô giáo : !!???
     

Chia sẻ trang này