Xã hội có những con vật được áo quần mặc, được tiêm chích đủ liều, được ăn ngày 3 bữa thậm chí ăn chung với người ... Khi 1 con chó hay heo bị giết cả xã hội sẵn sàng lên án .... Nhưng những vụ như này hoặc bất công hơn ( cưỡng chế cướp cả công sức ng ta xây dựng, chèn ép phá giá để chiến đất ..vv...) thì k ai lên tiếng . Phải chăng con ng ngày càng thua con vật vì con vật có những hội nhóm bảo vệ động vật trong khi con người k có quyền được nói thậm chí im lặng Trích : http://m.dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/quan-xa-an-chan-ca-goi-mi-tom-cua-nguoi-tan-tat-1028235.htm
Thế mà khi 1 con mèo bị giết họ có thể truy ra facebook của ng đó và chửi rủa miệt thị ... Còn những vấn đề này k ai muốn wan tâm cũng chẳng cần biết phải xử hay làm gì những loại này .... phải chăng chúng ta ngày càng vật hoá con người ?
ở dưới quê còn nhiều chuyện khác nữa.. có chỗ còn thu thuế con trâu con bò . thế nên mới có câu phép vua thua lệ làng.
ông trời có quả báo. haizz. chả tin đc, ác thì nó sống phây phây. Ngay thẳng thì cơ cực. Đọc mà cảm thấy chán lại càng chán hơn.
Ăn thì gần như đâu đâu cũng ăn . Nhưng ăn kiểu này thì ko còn chút gì gọi là con người nữa . Từ nào đê tiện nhất trên đời tao giành cho mầy nhé cái lũ d.o.g ăn c.ứ.t .
Quần áo cũ đem đi làm từ thiện tụi nó còn lục tung để lấy những cái còn đẹp còn mới nữa chỉ là gói mì tôm ...Tụi nó còn ăn luôn tiền bảo trợ cho người già ở viện dưỡng lão nữa đó , các bạn có biết không ...
Xin các pác đừng ví tụi này như animal, vì làm như thế là sỉ nhục animal một cách nặng nề. Animal có loài ăn thịt nhưng không có loài nào đê tiện cỡ đó.
thêm mấy cái chương trình từ thiện trực tiếp, nào nghe hàng tỷ mà tới tay bà con ko biết còn mấy nghìn.