Sau hơn 2 tháng chúng mình ko liên lạc vì hờn giận , và rùi mình nhớ cô ấy, và chủ động liên lạc lại , và cô ấy kêu e qua chở cô ấy đi chơi , mình vui lắm cho dù nhà 2 đứa cách nhau.... 24km , mình chạy qua, lúc đó mình mới đi làm về, mệt mỏi lắm vì làm từ sáng đến chiều , nhưng nghĩ đến nàng thì lại vui , và khi đến nhà cô ấy , cô ấy nói là chở qua nhà thầy hỏi bài , ok ,mình chấp nhận , sau khi chạy đến thì nàng kêu đứng ngoài đợi nàng , mình cũng ok , và sau gần 1 tiếng chờ đợi thì nàng ra và nàng nói tiếp là , thằng bạn nàng nhờ làm luận văn , đang ở quán cf , nàng gọi nói tới để hỏi bài mà nàng nhờ nó trước đó ,hmhm ,lúc này mình đã hơi mệt và khó chịu , nhưng ......ok , mình chở nàng đến đó và.....chờ đợi tiếp gần... 2 tiếng , cái cảm giác mà mình đứng ngoài quán mà nhìn tụi nó ngồi kế bên làm bài. ôi sao mà............ , và rùi nàng đã ra , lúc đó cũng gần 10g , nàng mới rủ mình cf , mình nói : " thui đủ rùi , cũng đã trễ , mai a còn làm nữa " , mình ức lắm , sau gần 2 tháng ko gặp , vậy mà ngày gặp lại , phải....chờ đợi cà buổi tối này... Nhớ và thương , nhưng bây giờ e đã quá mệt vì cô ấy , ko đủ nghị lực buông vì e vẫn còn yêu cô ấy nhưng ..... như vậy thì e..... Các AE cho e xin một lời khuyên nhé.e xin chân thành cảm ơn ạ. P/S : Em đang bùn thúi ruột , hơi đâu mà ở ko chém gió làm gì ,e ko có rãnh đâu ạ , e đang rối , nhờ AE giúp dùm e nhé, e xin cảm ơn ạ ,
Sao k thử làm 1 thằng đàn ông hốt hết mấy em rau mơm mởn xem nào ? Giống đàn bà v thým ? Sao k làm ngược lại
nuôi mấy em học sinh này thì bao giờ mới được hái quả, công anh bắt ép nuôi cò, cò khôn cò lớn cò dò lên cây.
Giận nhau thì con ku nó làm lành nhé thớt , nói tóm lại là nhờ đến nó càng sớm càng tốt . Cơ mà đàn ông đừng nhỏ nhen quá nhé . Dù gì người ta cũng học bài chứ có chơi bời gì đâu . Người ta học để sau này còn nuôi mình nữa chứ . Quan điểm của em là ...... " nhỏ ba má nuôi , lớn chút vợ nuôi , già thì con nuôi " . Thớt cứ như em , đừng lăn tăn gì nhá .
lo làm ăn kiếm tiền đi suốt ngày gái gái thanh niên cm gì mà cứ gái gái làm suy sụp vậy vác ass lên lo làm kiếm tiền đi