Mình độc thân đã quen rồi, và không có khái niệm kiếm người yêu tết - nên tết này vẫn một mình nhậu nhẹt và vui chơi với bạn bè tuyệt nhiên ko có gấu giếc gì hết. Nghĩ lại thì cũng buồn thật nhưng biết làm sao khi duyên chưa tới ? Anh em trên này ai cũng hoàn cảnh như em giơ tay nào
Giơ tay với chả giơ chân cái giề. - Không có gấu: em cô đơn quá các bác ạh. Kiếp FA bao giờ mới qua... bla bla bla. - Đã có gấu: gấu nó khinh em nghèo, hắt hủi em xong đi với thằng khác... - Sau khi cưới được một con gấu: vợ em nó ăn hiếp em, bắt em rửa chén, lau nhà, nấu cơm, giặt đồ, cho con bú, giặt tã cho con... Xin lỗi các bạn, XH này trông chờ gì vào thế hệ thanh niên như vậy?
Chịu khó online zalo kua mấy em xì tin đi bác. Em bữa giờ rãnh rãnh onl vài bữa cũng chọc được mấy em nè. Mà không có ý định gì nữa nên xóa zalo rồi :shame:
Cuộc đời nó đen như mõm chó , buồn nối tiếp buồn , không biết ngày sao sẽ ra sao ... phó mặc cho trời vậy ...
các bác FA thì cũng có cái sướng của FA, như em thì 1 gấu mẹ, 2 gấu con nó đu đeo theo đến là khổ ải, hẹn gặp bạn bè thì cũng phải chở vợ con thăm hết bà con rồi mới đc đi, đêm tới xỉn gần chết nhưng vẫn phải dậy thay tã, còn FA thì muốn của em nào thì chọc ghẹo em ấy, thấy em nào đẹp cứ nhìn cho đã, còn như em, có dám nhìn, có dám chọc ghẹo đâu, lâu lâu các bác FA bí quá thì ra kiếm em nào đó xả, xài hết em này đến em khác, thay đổi như thay món ăn, còn em đây phải ăn mãi 1 món, sợ ăn món khác mà gấu biết đc thì xác định là banh xác.... đấy đã thấy FA sướng chưa