Tìm kiếm bài viết theo id

[PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét ,

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThịnhHói, 14/2/15.

ID Topic : 7855547
Ngày đăng:
14/2/15 lúc 23:17
  1. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Tham gia ngày:
    1/7/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    7,577
    Chán, đang lúc cao trào đông đủ mọi người. Gia đình đoàn viên, thì các bô lão xỉn quắc cần câu hết ráo, ngủ hết luôn rầu, buồn qúa làm 1 bài "Xuân này con ko về" tặng bà con 5giay.vn nghe , trời lạnh ngồi bên nồi bánh , thật là sướng , nhưng giờ là 4h30 sáng rồi , tất cả mọi người đã đi ngủ , em ngồi canh bánh tét , chán quá nên hát nhé.


    Zdô...... Xuân này con không về.
    Sáng tác : Trịnh Lâm Ngân.
    Trình bày: Thịnh Hoi'®
    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét ,

    Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
    khi thấy mai đào nở vàng bên nương

    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 1

    Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
    nay én bay đầy trước ngõ
    mà tin con vẫn xa ngàn xa


    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 2

    ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
    nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơ
    i
    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 3
    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 4

    bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
    trông bánh chưng ngồi chờ sáng
    đỏ hây hây những đôi má đào.

    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 5
    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 6
    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 7
    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 8
    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 9


    Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
    mái tranh nghèo không người sửa sang

    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 10

    Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 11

    Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
    anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
    ba ngày xuân đi khoe sớm giềng

    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 12

    Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
    nhưng nếu con về bạn bè thương mong
    bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
    không lẽ riêng mình êm ấm
    Mẹ ơi con xuân này vắng nhà

    Mẹ thương con xin đợi ngày mai...




    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 13





    P/s : mai chắp vá lại và up thêm hình, mong mọi người thông cảm. Buồn ngủ quá rồi, bây giờ là 6h10 ngày 15/02/2015 ( Nhằm 27 tết)

    Châm nước bánh tét , thêm củi , hút thuốc , và cuối cùng đói quá buộc phải sinh to^`n, nên đem 2 em ra cho lên than hồng luôn .

    Trong 3 tấm hình dưới, con này mà nướng lên xác định là chảy rãi , và nhìn thì thách ai biết dc đó là 2 con Chuột, nếu như mình ko noi'.

    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 14[PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 15
    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 16
     
  2. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Cảnh cũ nhưng người nay đã khác xưa. Con nít bé nào cũng ôm cái ipad hay điện thoại, chứ không ngồi quanh bếp lửa nghe kể chuyện hoặc chơi cờ tỷ phú, ô ăn quan, cò chẹp...
    Dù sao cũng chúc mừng bác. Vẫn giữ được truyền thống xưa, gia đình đầm ấm hạnh phúc ^^
     
  3. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Em vào nhà lục lại cuốn album tết năm 1988 thì đúng thật là tết hiện đại có khác, toàn bánh kẹo phong phú, bia bạch hổ năm 1988. giờ là Tiger 2015.
    Em thấy cuốn album chụp tết 1992 . em dc chú tặng cho chiếc MIG tiêm kích, hàng xách tay liên xô về, tết đó nghe mẹ kể ổng từ Tiệp Khắc về VN ăn tết.
     
  4. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    gói. Bằng dây ni lông mới kinh
     
  5. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Update:
    Trước tết từ: 25 -> 29 Tết Đã hoàn thành.
    Trong & sau Tết. (ĐANG HOÀN THIỆN)
     
  6. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Anh Gà , có thấy người cầm đòn bánh tét , trên móng tay có quốc kì England nhìn quen quen ko? Đang ngồi 1 mình buồn quá mà thấy ID là GaNhan là mắc cười à kakakaka.
     
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét ,

    Nấu bánh gì mà cái nồi nhỏ tí teo [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 1
     
  8. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    Đang gói bánh , những chiếc bánh tét ngon nhất sài thanh do nghệ nhân của làng nghề ngày xưa hà nội gói. Mình đang phụ làm từ 3 h sáng đen gio .
    tất cả nguyên liệu đều tự tìm trong thiên nhiên hoặc mua trong siêu thị
    hien giờ gia đình thím chắc đang ở quê, xa thanh phố phải ko.
     
  9. legna Thành Viên Cấp 3

    Năm nay nhà e k chơi bánh mứt hạt dưa này nọ nữa . Đọc báo kinh wa . Bánh tét quê gửi lên thôi . Cũng nói mẹ đừng kho thịt nữa . Năm nào cũng cả nồi ăn riết ớn luôn .
     
  10. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ặc, món thịt kho trứng cuốn bánh tráng với dưa giá, củ kiệu là món dễ ăn và ít ngán nhất trong tết mà chê. Nếu hôm nào không mắc độ nhậu nào, ở nhà tui tì tì món này với mấy lon bia từ trưa đến chiều chưa muốn đứng dậy.
     
  11. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Luoc banh nen cham nuoc nong, chu cham nuoc lanh nen banh den thui lui, cham nuoc nong khi banh vot ra la se co mau xanh y nhu chua luoc
     
  12. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    hồi nhỏ khu mình cũng bày ra nấu nguyên 1 xóm nhìn vui lắm giờ cảnh này thì hiếm gặp:adore:
     
  13. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Ai ngờ Nữ Quàng Thuốc Chuột 5s mà cũng lãng mạn quá ...[PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét ,
    ...love.....love..... [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 1
     
  14. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    không thấy cái đầu hói đâu.
     
  15. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    đi cấy tóc rồi [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét ,
     
  16. VSIP1 Thành Viên Mới

    Bàn tay 5 ngón em vẫn kiêu sa. Mở bát là bài "Giáng ngọc" rồi pác! Hoho
     
  17. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Đang ở TPHCM mà, nhà ở đây. Quê là nơi tảo mộ ộng bà.


    Hâh bác T nhắc mới nhớ, hộm đo' em co'. Nướng 2 con chuột bụp sôlo luon

    Em ko bao giờ chup up lên đâu, em co' facebôk luon. Thịnh Hoi

    Đang luộc bị lủng , nên mới vậy, đổi noi khác.
     
  18. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Tại nhà mình nấu sớm thội, chứ qua troii nhà nấu.
    Em xài xà phong "Lai Boi" sát trùng nấm toc'.
    Ko co' củi, nên em chơi nước "Ru mi nê , đờ rét vào trong noi luon, " 20 đon bánh tét, nấu 12 tiếng, từ 8h toi -> 9h sáng.
    Kâkâkka em quất củi khô nó cháy phừng , khói mịt mù luôn cả con hẻm khu phố:after_boom: ,hên là nhà em xa nhà bác D, chứ nếu gần là bác D chửi rồi [PIC] Trời lạnh ngồi canh bánh tét , - 1 chắc chắn luôn ( khói do em phả ra , người đi đi xa tưởng là sương mù dày đặc , đi lại gần thì chào thua đi đường khác ) :after_boom:
     
  19. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    chà, nhà bác T vẫn còn giữ được nét đẹp truyền thống, cố gắng duy trì nha bác, làm sao con cháu sau này nó biết cái mùi, cái vị đó...chứ mình mấy chục năm nay quên mie nó hết rồi, ngày xưa bị bắt canh bánh tét, vui ko tả được, mới thấm cái câu " trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào..." niềm vui ko chỉ tới từ những bao lì xì đỏ mùng 1, mà đến từ quây quần bên đại gia đình, chụm củi nhìn lửa cháy từ nồi bánh, để sáng ra có nhiều đòn bánh tét, bánh chưng cúng ông bà...Thời đại bây giờ con nít nó ko biết cảnh đó đâu, chỉ có 7x, 8x may ra còn nhớ ^^ thật ấm áp !
     
  20. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    ấm áp lúc mới vừa nấu thôi nhé bác Giang , tầm khoảng 2h trở đi thì nãn luôn , mấy đứa cháu thì ngủ mấy bà dì cũng ngủ , ông Pô xỉn quắc luôn , còn chiến hữu của ổng lên xe luôn . nấu bánh tét vì ông nội thôi , khoảng 12 năm trước ông nội em nấu bánh tét lần cuối , gián đoạn 12 năm sau tức 2015 bây giờ mới nấu lại .
     

Chia sẻ trang này