Tìm kiếm bài viết theo id

'Không thể bỏ ngay được lễ chém lợn'

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sonphilu, 26/2/15.

ID Topic : 7866735
Ngày đăng:
26/2/15 lúc 18:29
  1. vuoncattien2005 Thành Viên Bạch Kim

    QuiHoang ái phương Tây quá, đâm ra cứ cố gắng nhìn một chiều. Nhìn đâu cũng thấy cái tốt, cái nhân đạo của phương Tây. Không biết bao nhiêu người dân Việt Nam chết vì đô hộ của quân Pháp, nó bòn rút của cải đất nước cùng kiệt, mặc cho dân mình đói khát. Không biet bao nhiêu người dân châu Phi bị giết, bị nô lệ, bị xem là hạ đẳng không phải con người, không sánh bằng con chó nuôi trong nhà của những người phương Tây.
     
  2. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Chuyện cũ mà bạn cứ nhai mãi đến giờ là sao nhỉ?Thế họ không mất mát tiền của,con người vào những cuộc chiến xâm lược à?Có qua có lại,gieo nhân nào gặt quả đó,những Chính Phủ phương Tây đi xâm lược giờ còn không?Hay họ đều bị lịch sử kể tội?Hiện giờ phương Tây có người da vàng,da đen làm chủ người da trắng không?Quá khứ là quá khứ không thể sống mãi với nó được,TQ ngàn năm đô hộ sao không ai nhắc đến?Vì những chuyện quá khứ gom cả chục nước phương Tây đánh đồng như nhau,suy nghĩ của bạn lớn nhỉ?Pháp đô hộ VN chứ các nước khác thuộc phương Tây có đô hộ đâu mà đánh đồng họ?Không có Pháp xâm lược thì triều Nguyễn còn tồn tại bao lâu?Người dân VN còn sống dưới chế độ phong kiến đến bao giờ?Có Pháp xâm lược mới xuất hiện Bác Hồ và đẩy nhanh sự diệt vong của triều Nguyễn,và mới có đất nước VN hôm nay,ngay cả bạn cũng là sự kế thừa của những việc trước đây đấy!!!Không có những việc đấy xảy ra chắc gì đã có bạn mà bạn ngồi đây đánh giá lịch sử!!

    @Những người nô lệ Châu Phi lại được chính những người da trắng đánh giết nhau để mang lại tự do cho họ,chiến tranh VN lại bị chính dân chúng Pháp và Mỹ phản đối khiến chính phủ phải chấm dứt,như vậy là thế nào
    ?Mọi sự trên đời đều có 2 mặt,trời sinh con người có mắt để nhìn,tai để nghe (nghe từ nhiều phía),đầu để suy nghĩ nhận xét,nhưng lại có kẻ chỉ dùng cái tai để nghe (nghe 1 chiều),mắt thì mù,đầu thì rỗng rồi cứ vịnh cái những cái đã nghe cho đó là chân lý rồi sống kiếp con vẹt,đi đâu cũng nhai đi nhai lại bấy nhiêu đó mặc cho thời thế thay đổi!!!
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Không biết nền kinh tế nước ta đi lên hay đi xuống , năm nay đã
    đạt được những thành tựu gì mà đâu đâu củng tổ chức lể hội .
     
  4. vuoncattien2005 Thành Viên Bạch Kim

    Bạn cuồng phương Tây quá nên nói cho bạn suy ngẫm lại thôi, các nước phương Tây mỗi nước có thuộc địa riêng, bạn nên nhìn lại lịch sử xem có nước phương Tây nào không xâm chiếm thuộc địa. Ngay bây giờ da vàng và da đen vẫn bị kỳ thị chứ không bình đẳng như bạn nghĩ đâu. Họ không còn đi xâm chiếm nữa vì họ bị thuộc địa vùng lên đánh đuổi chứ không phải vì nhân đạo mà họ trả, họ sẽ ở tới khi nào không ở được nữa. nếu VN không đánh Điện Biên Phủ thì Pháp có rút hay không. Bạn phủ nhận lịch sử máu đồng bào đổ xuống để khen bây giờ họ không còn xâm chiếm ai nên họ văn minh à, có thằng Pháp hay Mỹ nào bồi thường dân VN đồng nào hậu quả không. Đọc giật mình nhất cái vụ nhờ có Pháp mới có Bác Hồ mới có nước VN ngày nay 'Không thể bỏ ngay được lễ chém lợn', Bác Hồ nào mong muốn nước mình bị Pháp đô hộ phải đánh đuổi, sao không nghĩ không có nó bác diệt thẳng phong kiến cho nhanh. Còn TQ đô hộ VN cả nước VN nhắc, có bạn này không nhắc thì có. nói thêm cho cái đầu óc bác ái của bạn là thằng Mỹ và Pháp bị phản đối là vì chết quá nhiều lính của nó + tốn tiền của chính quốc quá nhiều mà không thu lợi đủ chứ không phải nhân đạo thương dân mình đâu 'Không thể bỏ ngay được lễ chém lợn' - 1. Cái gì tốt thì học, nhưng không nhìn được mặt còn lại thì chỉ mới học được một nửa. Bạn chỉ nhận thức được sự nhân đạo qua cách người Tây giết súc vật thì chưa đủ đâu, bạn nói chuyện còn trẻ thơ lắm. Dòng cuối cùng là bạn tự nói bạn đấy, hoàn toàn chính xác: mắt mù, tai rỗng, sống kiếp vẹt 'Không thể bỏ ngay được lễ chém lợn' - 2
     
  5. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    -Mỹ và Pháp vẫn đang viện trợ cho VN nhé,đừng nói VN không ngửa tay ra nhận tiền Mỹ và phương Tây,bom mìn vẫn được các tổ chức phương Tây rót tiền để phá,xử lý chất độc da cam cũng vậy.Chăm chỉ đọc báo đi hén!!!Các công trình trọng điểm quốc gia,phát triển đất nước đều dính dáng tới phương Tây,không bồi thường cho cá nhân nhưng đầu tư cho thế hệ trẻ,sao cứ khăng khăng đòi tiền vậy?
    -Đúng là các nước phương Tây có thuộc địa nhưng nếu người dân nước họ không phản chiến thì thuộc địa có độc lập không?Không có thời kì đen tối đó liệu các nước thuộc địa có văn minh không hay vẫn phong kiến,bộ tộc,du mục,mọi rợ?Sau năm 45 thế giới phân cực nên nếu không có khối XHCN giúp liệu VN có thắng Pháp,Mỹ không?Đánh nhau bằng giáo mác,đao kiếm à?
    -Da vàng,da đen vị kì thị vì tỉ lệ tội phạm nơi họ cao nhưng có phải họ vẫn thành công nơi phương Tây ko?Nơi đâu không có người Việt mà hàng năm họ gửi về hàng tỷ USD,bị kì thị mà sao họ vẫn chen chân để được qua phương Tây?Người trong 1 nước còn kì thị vùng miền huống chi xứ khác!!!
    -Các nước Châu Phi,Trung Đông,Châu Á hằng năm vẫn nhận hàng viện trợ từ quần áo,lương thực,thuốc men từ các nước phương Tây nếu không có số đó thì bao nhiêu người sẽ chết?Các bác sĩ,tình nguyện viên ỡ những nơi khủng hoảng nhân đạo là người nước nào vậy?
    -Cái gì tốt thì học nhưng quá khứ đã qua thì đừng nhìn vào quá khứ rồi đánh giá hiện tại,bạn chỉ nhìn vào quá khứ rồi sống cho hiện tại phủ nhận những mặt tốt của người khác cũng ko nên đâu!!!
    Vâng,đất nước Bác ra đi tìm đường cứu nước lại là nước Pháp'Không thể bỏ ngay được lễ chém lợn' - 3,nếu không có Pháp thì triều Nguyễn bế quan tỏa cảng thì làm sao bác ra đi từ bến nhà Rồng.bản chất thằng lươn lẹo thì cái gì nó cũng cãi được,luôn phủ nhận và nhìn nhận lịch sử theo cách cực đoan,đầy hận thù.Thế chiến 2 chết hàng triệu lính còn không là gì so với vài vạn lính chết trong hơn 10 năm,quan trọng cuộc chiến đó có lợi hay không,đến giờ vẫn còn kẻ nghĩ Mỹ xâm lược VN'Không thể bỏ ngay được lễ chém lợn' - 4,tội cho người dân là nạn nhân của cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng của 2 hệ tư tưởng,tội cho những con vẹt chỉ biết nghe rồi lập lại chứ không dùng đến cái đầu.Cuối cùng cũng lộ mặt đánh giá người khác,vâng mình trẻ thơ nhưng suy nghĩ của mình có lẽ tích cực và dễ chấp nhận cuộc sống hơn những kẻ cực đoan,có não nhưng không dùng đến,bản chất tiểu nhân nên luôn nhớ những chuyện cũ mặc dù chỉ nghe kể chứ chưa hề trải qua,mọi việc trải qua đều có 2 mặt,nhìn nhận đủ 2 mặt tốt xấu rồi đánh giá hiện tại và tương lai.
    -Bản chất lươn lẹo luôn muốn vu vạ cho người khác,TQ đô hộ VN ngay từ bé ai cũng được nhắc và mình đã nhắc đến trong comment trước,đất nước VN cho đến ngày hôm nay vẫn bị TQ gây ảnh hưởng thế mà không ai nhắc chỉ giỏi lôi quá khứ ra nhai đi nhai lại như miếng giẻ rách.'Không thể bỏ ngay được lễ chém lợn' - 5.Tội thật!!!
     
  6. vuoncattien2005 Thành Viên Bạch Kim

    Bạn nhìn qua châu Phi đi, thuộc địa của Tây đó, bây giờ có văn minh tiến bộ nổi không. Còn độc lập được là nhờ máu của họ đổ ra mà thôi. Đúng là không nên dùng lịch sử để đánh giá mọi thứ, nhưng cũng không thể phủ nhận nó như chưa có gì vì nó phản ánh cái ác còn tồn tại trong con người. Quá khứ luôn là bài học cho hiện tại, nhìn quá khứ để sống tốt hơn ở hiện tại là đúng chứ đâu có sai. Họ viện trợ hay giúp đỡ là chuyện tốt nhưng không xóa hoàn toàn hậu quả, để chứng minh họ có văn minh vượt trội cần thêm nhiều hành động và thời gian. Mình thấy từ chuyện giết mổ gia súc mà tranh cãi đến đây có vẻ đi hơi xa. Phương Tây quả thật có nhiều mặt tiến bộ nhưng cho rằng mọi thứ họ làm là tốt, là văn minh có vẻ hơi cực đoan
     
  7. XuanPhuc_94 Ông Trùm Sơ mi Nam

    Chỉ cần hỏi vậy thôi nè. Được bao nhiêu bạn ủng hộ bỏ tục lệ này từng tự tay cắt cổ gà, chọc tiết heo, chặt đầu bò? Người dân họ giết suốt nên thấy bình thường, bạn ngồi nhà nên thấy dã man, thử cầm con dao lên làm thịt heo từ đầu đến cuối vài lần xem suy nghĩ có khác đi k? ... Mấy bạn ủng hộ bỏ phong tục đừng tưởng mình văn minh hiện đại, các bạn mới là người thiếu kiến thức và nhìn nhận vấn đề hạn hẹp đó!
     
  8. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    -Châu Phi có Nam Phi,Nigeria,Kenya...là những nước phát triển,1 đất nước tiến bộ hay ko là còn do nền giáo dục và tự người dân họ.Suốt ngày phe phái đánh nhau sao phát triển hả bạn??
    -Lịch sử đã qua nếu có nhắc lại thì đó là bài học cho thế hệ sau,bằng chứng là còn nước phương Tây nào xâm lược nước khác không?
    -Bánh xe lịch sử đi qua cũng giống ly nước đã đổ làm sao quay lại hay hốt đầy mà bạn đòi xóa hoàn toàn?bạn gây tai nạn chết người bạn chỉ bồi thường hay làm người ta sống lại??
    -phương Tây không hoàn toàn tốt,văn minh nhưng so với mình thì chắc họ hơn nhiều nhỉ?Quan trọng là điều đó thôi bạn!Quan trọng là gạt bỏ quá khứ không tốt mà chấp nhận cái hiện tại và làm cho tương lai tốt hơn bạn à!!

    Dân thành thị ai làm những việc đó bạn?Giết gà thì may ra có chứ chọc heo,chặt đầu bò đâu ra?Chính vì thiếu kiến thức,nhìn nhận vấn đề hạn hẹp nên người dân mới làm vậy,chứ có kiến thức thì ai lại làm vậy?Chính vì suy nghĩ hạn hẹp nên mới bày ra lễ hội mê tín tốn kém để cầu cho cái hư vô.Lấy con vật ra chém giết sống để cầu may cho bản thân,như vậy là tốt hả?Cho trẻ em xem những cảnh giết sống như vậy nói sao tí tuổi chúng nó hiếu sát,giết người cũng như giết lợn!!
     
  9. c_u_to Banned

    Thôi bớt đi mấy mẹ ơi . Phương tây quyền con người nó đủ rồi nên nó lo cho con vật của nó và sức ảnh hưởng của vật tới con người của nó . Hiểu đơn giản vậy đi ha ....
     
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Nói stop nhưng vẫn còn căm lắm nên 2h hơn vẫn âm thầm edit để xỉa xói.Con người tiểu nhân nhỏ mọn thì khó chấp nhận sự thật,mà đã tiểu nhân thì giỏi lươn lẹo,nói 1 hơi quay qua đả kích cá nhân.Bạn chưa đủ tuổi để đánh giá ai qua quan điểm và cách sống của họ đâu hén,1 chính phủ cũng không phải là đại diện cho tất cả người dân của họ!Chưa chắc nhân sinh quan của bạn đủ già để cho rằng người khác non.Cuộc sống giờ hơn nhau suy nghĩ,cách sống chứ không phải hơn thua nhau về sự hận thù hay đánh giá nhau nha bạn.
     
  11. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    theo dõi nhiều coment,like mạnh cho bác
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bạn QuiHoang phân tích rất hay ... Đất nước cần những người như bạn để đổi mới ...
     
  13. XuanPhuc_94 Ông Trùm Sơ mi Nam

    Không làm vậy lấy đâu thịt trâu bò cho bạn ăn? Ý mình ở trên đơn giản chỉ là bạn xem người ta làm thịt trâu bò vài lần sẽ thấy cảnh chặt heo chẳng có gì ghê rợn. Các cơ sở tiên tiến thì có máy kẹp con bò lại rồi rọc cổ chặt đầu để làm thịt, người dân bình thường k có máy làm còn ghê hơn nữa. Chứ bộ bạn nghĩ người ta tiêm thuốc mê rồi mới làm thịt nó hả? k có đâu
     
  14. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Chuyện giết mổ để lấy thịt phục vụ nhu cầu con người là chuyện hằng ngày,quan trọng việc giết con vật phục vụ nhu cầu gì?Cách thức giết như thế nào và nó xảy ra nơi đâu?Có mấy ai vào lò mổ để xem chuyện giết 1 con vật,những lò mổ ngày nay đều dùng điện chích chết con vật trước khi thịt,chỉ có những lò mổ lậu mới giết sống.Theo quan niệm Phật giáo là thì những việc sát sinh là không nên vậy những kẻ thờ Phật kia mượn danh thần thánh để chém sống,đâm sống,đập sống 1 con vật trước mắt hàng ngàn người trong đó có trẻ em có đáng bị phản đối không?Có lẽ bạn nên phân biệt rõ chuyện giết mổ trong lò sát sinh và chém giết nơi đông người nhé!!!

    @Xã hội nào cũng có mặt tốt và xấu,quan trọng ý thức người dân che cái xấu của mình phơi bày cái tốt,đằng này mang cái xấu ra la làng là truyền thống,văn hóa,có thể gọi là ngu có hệ thống và di truyền không?
     
  15. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim


    http://news.zing.vn/Dieu-gi-dang-xay-ra-voi-cac-le-hoi-Viet-Nam-post516525.html

    Thêm 1 bài báo về bản chất của các lễ hội!Lễ hội mà toàn chém giết,tranh cướp rồi bô bô ba la là truyền thống văn hóa,hóa ra truyền thống của người Việt là "chém giết,tranh cướp" à????Thế mà vẫn còn có nhiều kẻ ủng hộ và bao biện cho những hủ tục thối mục,không biết có đầu để làm gì nhỉ???
     
  16. c_u_to Banned

    người việt không vậy nhưng có những loài cao cấp cướp trắng trợn hằng ngày , cướp buổi sáng , cướp có giấy tờ thì là vậy 'Không thể bỏ ngay được lễ chém lợn' nên chúng nó phải ủng hộ , phải duy trì để ngu muội hết => ngu dân
     
  17. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Mình hiểu bạn nói đến ai,nói bậy nói bạ chúng kia cắn bạn bây giờ,trong mắt chúng thì những gì chúng biết qua nghe đều tốt đẹp thơm tho là chân lý (tất nhiên thì chúng phải mù và não lười suy nghĩ tìm hiểu),còn những gì người khác biết đều xấu xa và thối hết!!!!
     
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    AE không biết chứ ở các làng quê, trai làng thường hay canh me nhau những dịp lễ hội để mà có dịp trả thù những trai làng khác, và vì vậy những ngày lễ hội là dịp mà những dòng máu anh hùng nổi dậy.... rủ nhau đánh đấm để trả thù thôi.
     
  19. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Ông QuiHoang.

    Ông có biết vì sao phương Tây giàu có không? Bắt nguồn từ hàng thế kỷ xâm lược, đô hộ, áp bức các nước nhỏ. Tôi đồng ý với ông, người phương Tây giỏi, những dân tộc khôn ngoan, thông minh, nhưng độc ác và gian xảo sẽ biết cách áp bức, bóc lột những dân tộc kém thông minh hơn, thật thà, ít thay đổi, cổ hủ, lạc hậu. Từ giữa thế kỷ 20 về trước, các nước Phương Tây đã bòn rút, xâm lược, đô hộ, gây nên bao nhiêu tội ác, bòn rút của cải của các nước nghèo để xây dựng nên đế chế hùng mạnh của mình. Từ giữa thế kỷ 20 (khoảng 1945) tới nay, các nước nhỏ, thuộc địa mới dần dành được độc lập, còn VN thì phải 30 năm sau đó, trải qua các cuộc chiến tranh rất nặng nề và đánh đổi với cái giá rất lớn cả về con người lẫn cơ sở vật chất...

    Khi phương Tây trải qua giai đoạn tàn ác của họ, của cải dư thừa, điều kiện tốt hơn, con người dần trở nên văn minh hơn, không phải lo tới cái ăn thì có nhiều cái xa xỉ hơn để nghĩ tới. Nếu hồi xưa họ gây nên chiến tranh, thì nay phản đối chiến tranh, bảo vệ con người, động vật...bla bla. Tôi thừa nhận họ giỏi, nước họ giàu, nhưng nhìn vào lịch sử thì biết tại sao như vậy.

    Ông nghĩ phương Tây giờ nó tốt hả, nó cũng chỉ lo cho nước nó thôi. Mỹ nó tốt hả, mẹ nó cứ vài năm là đi đánh vài nước, nước nó sản xuất vũ khí, nó phải tìm cách tiêu thụ chứ, nó đánh khủng bố vì nó sợ, nó sợ ảnh hưởng tới nước nó, nó đánh vì muốn gây ảnh hưởng, nâng tầm quan trọng của nó. Nó đánh xong nó rút đi, để lại đất nước kia bạo loạn, chiến tranh vì nó thì nó chả đếm xỉa tới. Hằng năm chờ nó viện trợ cho mấy đồng mà lu mờ hết mẹ con mắt rồi. Bọn nó thông minh và tham lam như thế, nó không ngu đem tiền cho không nước khác đâu các ông ạ, 1 đồng nó sử dụng cũng phải có lợi ích, còn người tốt thì làm đếch gì có tiền mà cho.

    Tôi kể ông nghe câu chuyện này, thời phong kiến có 1 ông nọ vốn thông minh nhưng gian xảo, độc ác, ông ta luôn tìm mọi thủ đoạn để kiếm tiền, bóc lột sức lao động của dân nghèo, gia tộc ông ta trở nên giàu có, con cái thành đạt. Khổ nỗi dân nghèo lại dốt, thật thà, không biết ông ta giàu có từ đâu, lại ngưỡng mộ gia tộc đó, bảo họ giỏi, giàu có, văn minh, thi nhau xin vào đó làm kẻ hầu người hạ vẫn sướng hơn làm ruộng ở quê nhà. Đã thế ông này, dư tiền, sau thời gian nhận thấy mình làm nhiều điều ác quá nên ra tay làm việc thiện, xây trường học, trạm giá, viện trợ thóc gạo cho dân nghèo, vì thế lại càng được tiếng tốt, ai cũng ngưỡng mộ… Ai chê nó thì bị coi là ngu, không biết học hỏi, ai hiểu và kể về quá khứ của nó thì bị coi là bới móc quá khứ, không biết cầu tiến…

    Tôi thừa nhận bọn Tây nó giỏi, nó văn minh, nhưng tôi chả ngưỡng mộ và thần tượng nó, nếu là người được lựa chọn con đường để phát triển được như nó tôi cũng ko làm, tôi nghĩ nhiều người dân VN sẽ suy nghĩ giống tôi. Nếu được sống, học tập và làm việc trong môi trường bọn nó, tôi tự tin sẽ không thua kém nó.

    Mấy ông cứ bảo sang châu Âu, sang Mỹ sống sướng. Ừ sướng về vật chất, cái đó tôi thừa nhận, nhưng về tinh thần, về mục đích sống, về ý nghĩa cuộc sống thì chắc chắn không bằng VN. Nếu bảo sang dăm năm kiếm tiền về VN sống, rất rất nhiều người mong điều đó, nhưng bảo sang đó sống cả đời, tôi nghĩ không nhiều người lựa chọn đâu. Sống ở quê hương, nơi mình sinh ra, nơi tổ tiên của mình khai hoang để lại, sống giữa đất nước con người mình nó khác với sống tha hương, ăn rồi chỉ biết làm việc kiếm tiền, ăn sướng cái miệng mà cuộc sống tinh thần chẳng có mấy, đâu có gọi là hạnh phúc. Sống vậy vài ba năm thì được, chứ cả đời xem có rút ra suy ngẫm gì không?

    VN mình còn rất nhiều cái dở, nhiều cái lạc hậu, nhưng dần cũng sẽ phải thay đổi, đó là tất yếu của sự phát triển. Trình độ dân trí ngày càng cao, rồi thế hệ sau sẽ khác thế hệ trước. Nhưng các ông cũng thấy đó, vật chất càng cao thì giá trị tinh thần sẽ giảm, tình cảm con người ở thành phố giờ khác 10 năm trước, và sẽ hơn 10 năm sau. Đến khi đạt tới sự phát triển như phương Tây bây giờ, chắc tới thế hệ mình bị con cháu nó cho vào viện dưỡng lão hết, năm tới thăm vài lần là cùng. Lúc đấy lại trách con người bạc bẽo.
     
  20. ChowChow10 Thành Viên Cấp 5

    thích cách trả lời của bạn, đừng bao giờ tranh cãi với mấy thứ vạch lá tìm sâu, đem chuyện xấu nhưng nhỏ mà xoáy vào đó , không chịu nhìn vào cái tốt lớn mà đánh giá. Người xưa có câu : người quân tử trong cuộc đời nếu mình đối xử tốt 1 ngày với họ, người ta sẽ biết ơn ta cả đời . Còn kẻ tiểu nhân mình đối xử không chu đáo với họ 1 ngày họ sẽ bảo mình không tốt cả đời, lúc nào cũng đem 1 ngày đó ra nói.
    các nước châu Phi không phát triển nỗi là vì 1 phần thiên nhiên ko ưu đãi, 1 phần là do dân tộc tính ... Nhìn Nam Phi mà xem, có người phương Tây vào xây dựng đất nước họ phát triển thế nào ???
     

Chia sẻ trang này