Tìm kiếm bài viết theo id

Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangphuongmd, 15/3/15.

ID Topic : 7920528
Ngày đăng:
15/3/15 lúc 00:03
  1. hungthuduc Five.vn Mua gì cũng có

    _ai nói bạn nhà nước để các mẹ phải chịu cảnh bữa đói bữa no,các mẹ đều có tiêu chuẩn nhà nước lo hết nha bạn,chưa kể các doanh nghiệp nhận phụng dưỡng nữa,các ngày lễ tết hay sự kiện gì các mẹ là người phải thăm hỏi đầu tiên nhé bạn,ngày xưa nước mình còn khó khăn có thể chăm sóc ko được tốt thôi
     
  2. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    Bạn bao nhiêu tuổi rồi ?
    Chủ ý của bạn là muốn mọi người lên án và đó là niềm vui của bạn hay thực sự bạn có vấn đề thần kinh ?
     
  3. traxanh100do Thành Viên Cấp 2

    thẳng hungthuduc đã ngu còn viết bài phát biểu để size cho lớn
     
  4. The_Godfather Thành Viên Cấp 4

    ba này chắc chỉ biết ăn rồi đi học xong về nhà,ko có ra xã hội nên ko hiểu thực tế lắm thì phải
     
  5. LyCuCu Thành Viên Vàng

    tui thì tui ủng hộ việc xây tượng ! dù sao cũng có cái để sau này con cháu nó nhớ đến ! chứ dùng số tiền đó lo cho các bà mẹ ở Quảng Nam thì ko biết đến tay các bà mẹ được thùng mì gói ko nữa hay chỉ là vài gói mì !
    cũng giống như mỗi khi có thiên tai lũ lụt ! người dân cả nước phải góp số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng vậy mà đến tay người bị nạn thì chỉ thùng mì gói ! chưa kể có tiền của nước ngoài , rồi người tự tổ chức đi cứu trợ!
     
  6. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Mình thấy nhờ có tượng đài mà chúng ta mới thấy dc giá trị và sự hy sinh của các mẹ. Ngày xưa nhờ cac mẹ lo cho bao anh hùng liệt sỹ, giờ cũng nhờ các mẹ mà mấy bác iq cao có cái để mà ăn. Tội nghiệp các mẹ...
     
  7. nhat-tan Www.CayAnTrai.Com

    Nếu cái tượng xây theo số vốn ban đầu 55 tỷ cũng chẳng ai nói gì. Đằng này đùng 1 cái lên 411 tỷ thì ai cũng hiểu chuyện Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không?)
     
  8. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    VN nghèo mà thích chơi nổi lắm, cái gì cũng phải to, phải nhất mới chịu, nào tháp truyền hình cao nhất, nào tượng đài đắt nhất, nào đường cao tốc đắt nhất......
    Đời cha ăn mặn, đời con khác nước, đời cháu đi đái. Thế hệ sau còng mình trở nợ công, lúc đó thì tụi ăn ngập mặt đã chết hết rồi. IQ cao khôn lắm, vay toàn dài hạn thôi
     
  9. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    mấy bà mẹ ah mà biết cái giá này thì ko biết chửi bà mẹ hay thằng cha nó nữa, mấy bà sắp đi hết mà nó cũng lợi dụng hốt cú chót
     
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Đói nhe răng thì lúc đó tinh thần có ý nghĩa gì?Công trình vinh danh thì cho dù là 1 bức tượng vài trăm ngàn cũng có ý nghĩa,411 tỷ kia xây được bao nhiêu trường học,bệnh viện,cầu đường cho vùng sâu vùng xa?Chỉ có những con vẹt như thánh mới thốt ra được những lời tung hô như vậy,không biết trường nào dạy thánh "hót" hay vãi.Giáo dục lòng yêu nước thì từ trường học chứ không phải từ 1 tượng đài hao tiền tốn của mà ý nghĩa thì chỉ có những ai xây nó mới thấy "lợi" hén!

    @Trong này chỉ có ace 5s đọc chứ không có mấy "thầy" vào đọc đâu mà thánh "hót" cho hay để kiếm điểm,kiếm gạch về xây nhà thì chắc có nhiều à!Hahahah
     
  11. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Đất của mẹ anh hùng còn bị "ăn",hài cốt liệt sĩ còn bị làm giả,thánh chắc chỉ được biết những cái tốt đẹp nhỉ?Đất nước khó khăn nhưng cán bộ thì không khó khăn lắm nhỉ?Đợi mấy mẹ sắp theo con theo cháu mới có chút đỉnh gọi là đền ơn đáp nghĩa.Thánh có con có cái thánh đưa hết ra chiến trường đi rôi hãy to mồm nhé,không có người mẹ nào mà muốn tất cả núm ruột mình sinh ra đều đi ra trận nhưng qua lời các thánh như hungthuduc này thì toàn là các mẹ đưa con cháu vào thập tử nhất sinh,cuối cùng các mẹ có cuộc sống sung sướng hay mấy thằng "hót" hay sung sướng???411 tỷ tương đương 20 triệu USD,giá trị của cái tượng đài đó có bằng những trường học,bệnh viện,cầu đường cho tất cả người dân không?Điều các mẹ mong muốn khi hi sinh bản thân và con cháu là vì người dân hay vì bản thân???

    @Mấy thánh "chính ủy" đã mở mồm ra thì "thơm" còn hơn mắm tôm,trước chữ "hót" còn thêm chứ "nịnh",chả hiểu có não để làm gì,giờ có đưa !$@#^%#%#&.... bảo mấy thánh ăn dám cũng dám ăn rồi con khen thơm chứ ko dám cãi!!Thế kỷ 21 rồi,bọn trẻ nó khôn lắm nói nó nghe xong về nó còn hỏi cha mẹ,internet,mr Google,không phải như hồi xưa nói gì nghe đó đâu,bọn trẻ bây giờ mà nói bậy mà còn nói bự,nịnh hót tanh hôi thì nó cho gạch vào mồm!!!
     
  12. c_u_to Banned

    Đừng làm những con khỉ chỉ bắt chước những con khỉ bị nhồi sọ , đừng nói như những con vẹt được nhồi nhét toàn chữ và chữ , và đừng làm con chó chỉ chạy theo chủ mà cắn bậy ...

    Bữa thấy thím kia coment câu này chất vãi . Dành riêng cho mấy bợn thánh =))
     
  13. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Có làm thì mới có ăn ! Vụ bảo tàng nghìn tỷ xây lên để ngó , dưới miền tây xây khu đờn ca tài tử trăm tỷ cũng chìm hết rồi . Cứ lâu lâu làm phát chia nhau qua Âu Châu tậu nhà cửa xe cộ hưởng thụ .
     
  14. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    "Má hét lớn : Tụi bây đồ chó ! " ....

    Trích Bà Má Hậu Giang - Tố Hữu ....
     
  15. Dâu-Tây Thành Viên Mới

    Chính xác con gà ác luôn. Con cháu IQ cao thì có nơi có chỗ bên các nước phát triển hết rồi, nếu có biến thì... bùm phát là xong.
     
  16. samactinhyeu Thành Viên Cấp 2

    hungthuduc chắc dlv lương 3 củ
     
  17. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

    ông nói hay quá, vậy đưa tui chừng chục tỷ đi, tui xây xong tượng đài còn dư tiền xây mấy cái lỗ cho những thằng vong ân bội nghĩa nó nằm còn dc
     
  18. k1ng of men Thành Viên Cấp 1

    Ko xây thì lấy tiền đâu mua Biệt thự xe hơi...v...v... Thà lấy tiền đó ra xây nhà tình thương,chăm lo cuộc sống cho các mẹ có phải hay hơn ko.411 tỉ đem ra xây tượng đài mấy " con " cấp cao khốn nạn thật,trong khi dân còn khổ đầy ra
     
  19. vicontim Thành Viên Cấp 1

    dlv là zâm loạn viên hả? !?
     
  20. c_u_to Banned

    Các mẹ hi sinh để con cháu các mẹ được vậy đây =)) thối lắm rồi , nát lắm rồi lũ dlv ah

    Học sinh "ngán" đường đến trường phải qua cây cầu gỗ mục nát



    Dân trí "Cây cầu cũ bị hư rồi, chúng em đi qua sợ té lắm, còn đi đường vòng thì xa. Chúng em mong sao có được một cây cầu mới để đường đến trường gần và an toàn hơn”, nhiều học sinh Trường THCS Phong Tân (huyện Giá Rai, Bạc Liêu) bày tỏ.

    Một ngày đầu tháng 3, chúng tôi về ấp 16, xã Phong Tân, huyện Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) không khỏi chạnh lòng trước đường đến trường của hàng trăm em học sinh nơi đây. Con đường nông thôn đến trường dù đã được làm bằng xi măng nhưng khổ sở nhất chính là cây cầu bắc qua sông ấp 16 đã xuống cấp khiến phụ huynh và học sinh ở đây hết sức lo lắng. Có nhiều em học sinh sợ không dám qua cầu nên phải đi đường vòng xa đến mấy km để đến trường đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc học tập của các em.


    Cầu xuống cấp, đi bộ cũng sợ
    Có mặt tại cây cầu ấp 16 bắc qua sông ấp 16, PV Dân trí ghi nhận, cây cầu dài trên 25m đã cũ kỹ, hư hỏng nặng. Ngoài 2 nhịp bên trong bờ làm bằng xi măng còn tạm được thì nhịp giữa chỉ lót bằng mấy tấm ván đã mục, có chỗ bị gãy, hở cả khúc. Cây cầu tồn tại được chỉ còn nhờ vào mấy thanh sắt đã rỉ sét bên dưới và mấy thanh cây nhỏ ở trên mặt cầu. Toàn bộ nhịp giữa được cột lại với nhau bằng mấy sợi dây chì. Lan can cầu cũng chỉ có 3, 4 thanh sắt trơ trọi chĩa lên trời. Trong khi đó cả nhịp chính đã bị nghiêng về một bên, có thể bị gãy sập bất cứ lúc nào.

    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không?
    Cầu ấp 16 nhìn xa có vẻ còn chắc chắn nhưng trông rất chênh vênh.


    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 1
    Mặt cầu hầu như đã bị hư hỏng hoàn toàn.

    Quả thật, có tận mắt chứng kiến tình trạng cây cầu ấp 16 này chúng tôi mới hiểu được nỗi sợ của các em học sinh nơi đây. Buổi tan học về, đi đến cây cầu, chúng tôi thấy các em chẳng dám đi từng tốp nhiều người mà đi từ 1, 2 em qua cầu. Em nào đi xe đạp thì xuống xe dắt bộ qua chứ không dám đạp thẳng qua bên kia sông.
    Chúng tôi cũng đi thử qua cây cầu này, cứ mỗi bước chân chúng tôi đi qua là cả nhịp giữa rung lên, lắc qua, nghiêng lại khiến chúng tôi không khỏi rùng mình. Từ trên mặt cầu nhìn xuống dưới sống cũng khá cao, nếu chẳng may bị té thì thật sự chẳng biết ra sao. Vậy mà, nhiều năm qua, cây cầu là một trong những tuyến đường qua lại của các em học sinh và bà con nhân dân nơi đây.

    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 2
    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 3
    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 4
    Cây cầu là nỗi ám ảnh của các em học sinh mỗi lần đến trường.

    Không chỉ thế, tuyến đường mà cây cầu này bắc qua cũng chỉ là một con đường mòn “mượn tạm” của nhà dân để đi lại nên rất hẹp. Có chỗ được chủ đất làm bằng xi măng, có chỗ là đường đất nên việc đi lại vào những ngày mưa hết sức khó khăn. “Do không có khả năng xây cầu mới nên vẫn phải để cây cầu cũ này dù nhiều lần bị hư, chỉ được sửa tạm bợ để học sinh, người dân qua lại chứ địa phương cũng lo lắm”, một lãnh đạo xã Phong Tân cho biết.

    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 5
    Đường dẫn đi lên cầu phía bên trường học hiện cũng là "mượn tạm" đất nhà dân.

    Theo bà con nhân dân ở ấp 16 cho biết, do cây cầu cũ bị hư, nhiều em học sinh không dám qua cầu nên phải đi đường vòng cũng khá xa. Có em học sinh có nhà bên sông đối diện với trường, nếu đi qua cầu thì các em chỉ đi chừng 100m là tới trường, còn đi vòng thì phải mất đến 2- 3km, thậm chí có em phải đi 7 -8km, mất rất nhiều thời gian. “Có em đi xe đạp mà đạp vài cây số cũng mệt lắm chứ, tội nhất là có em không có xe đạp phải lội bộ hàng mấy cây số thì đến hụt hơi, sức đâu mà học nữa”, một người dân ấp 16 xót xa.

    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 6
    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 7
    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 8
    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 9
    Những thanh cây ván mục gãy, thanh sắt rỉ sét trông hết sức tạm bợ, nguy hiểm cho người xe đi qua.

    Em Phan Thị Thúy An (HS lớp 8A) cho biết, nhà em bên sông, xéo trường học một chút, nhà không có xe đạp nên em phải đi bộ. Em nói mỗi lần đi qua cây cầu cũ là sợ lắm. Em sợ đi giữa chừng mà cầu bị gãy thì khổ. Em Nguyễn Thị Bích Kha (HS lớp 6C) thì cho biết, nhà em cách trường 2km nhưng đi đường vòng thì phải thêm 2km nữa, mất cả nửa tiếng đồng hồ mới tới được trường chứ không ít. “Em thì 5h30 phải thức rồi, đi học lội bộ, có hôm thấy cầu chắc chắn thì em đi qua, còn không thì em phải đi vòng nên xa lắm”, Kha nói.
    Còn em Huỳnh Văn Đức (HS lớp 9A) nói nhà em cách trường 1,5km nhưng đi vòng thì thêm 1,5km nữa nên thời gian em đến trường ước cũng đến 20, 30 phút. “Em đi bằng xe đạp nhưng không dám qua cây cầu cũ bị hư nên em phải đi vòng, mất nhiều thời gian hơn”, Đức tâm sự.

    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 10
    Lan can chỉ là mấy thanh sắt rỉ sét trơ trọi...


    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 11
    ...và toàn nhịp chính giữa nghiêng hẳn về một bên.

    Không chỉ các em học sinh THCS mà nhiều phụ huynh đưa con em học trường Mẫu giáo gần đó cũng bày tỏ những khó khăn, bất tiện trước cây cầu cũ hư hỏng và phải đi đường vòng. Bà Lâm Thị Du (55 tuổi) cho biết, nhà bà có đứa cháu học Mẫu giáo, mỗi ngày bà lội bộ đưa cháu đi học. Bà cũng không dám qua cây cầu cũ nên phải đi vòng, tính luôn là gần 3km. “Bà cháu tui phải lội từ nhà ra đến tận đầu cầu xã cũng mất cây rưỡi số rồi. Qua cầu xã qua bên kia lại phải lội ngược trở lại trường chỉ xéo nhà tui thôi. Chú thấy có bất tiện không, lội bộ mấy chục phút chứ ít sao”, bà Du mong mỏi.
    Cô Phan Thị Bích Ngọc (giáo viên Trường THCS Phong Tân) chia sẻ thêm với PV Dân trí, cô cho biết nhà cô cũng đối diện trường học, ngay bản thân cô cũng không dám đi nhiều qua cây cầu này. Vì thế để đi dạy, cô Ngọc cũng phải đi vòng cho an toàn. “Nhìn mấy em học sinh bấm chân, vừa đi vừa run qua cây cầu, thấy tội các em lắm. Mình chỉ biết cầu trời sao cho cây cầu không xảy ra gì là mừng lắm rồi”, cô Ngọc bày tỏ.

    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 12
    Cả trăm em học sinh và phụ huynh đưa con em đi học, có người liều mình qua cầu, có người không dám nên phải đi vòng rất xa để đến trường.

    Mong có cầu mới để đến trường gần hơn
    Khi biết chúng tôi là nhà báo xuống địa phương khảo sát một số cây cầu bị hư hỏng, đông đảo người dân địa phương đã tập trung lại để bày tỏ mong muốn có một cây cầu mới thay cây cầu cũ cũng như không còn phải đi vòng để con em họ đến trường thêm gần, an toàn.
    “Chú thấy đó, trước nhà tui nhìn qua sông là thấy trường rồi. Vậy mà phải đi vòng thì đến 3, 4 cây số. Nếu có cây cầu mới chắc chắn thì lội qua là tới trường liền. Các nhà hảo tâm mà cho bà con chúng tôi cây cầu thì mừng lắm”, một người dân vừa nói vừa đưa tay chỉ chúng tôi thấy ngôi trường học ở ngay bên kia sông.

    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 13
    Người dân, chính quyền địa phương đã mong mỏi có một cây cầu mới thay cầu cũ...


    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 14
    ...để bắc qua con kênh 16 cho con em họ đến trường thuận tiện hơn.

    Gặp chúng tôi, em Nguyễn Bảo An (HS lớp 8) cho biết, em cũng như nhiều học sinh địa phương mong mỏi có một cây cầu mới để không còn phải lo lắng gì nữa. “Chúng em sẽ mừng lắm khi các cô các chú hảo tâm có thể giúp xây cho chúng em một cây cầu vững chắc để chúng em đi qua, không run sợ như ở cây cầu cũ nữa. Chúng em không chỉ an tâm đến trường mà con đường đến trường của chúng em rồi sẽ gần hơn”, em An mong mỏi.
    Thầy Trần Huy Hoàng- Phó hiệu trưởng Trường THCS Phong Tân thì cho hay, có rất nhiều em học sinh học ở trường này có nhà ở phía đối diện trường. Khổ nổi là cây cầu bắc qua sông thì lại bị hư hỏng, đi lại rất nguy hiểm. Cũng vì cái chữ mà các em phải hàng ngày “liều mình” đi qua cây cầu này, có em vì lo sợ đành đi đường vòng rất xa, ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng học tập của các em. “Nhà trường chúng tôi cũng rất mong có một cây cầu mới để học sinh chúng tôi an tâm đi học và góp phần giúp các em đạt chất lượng học tập cao hơn nữa”, thầy Hoàng bày tỏ.

    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 15
    Tượng đài 411 tỷ có hơi phí không? - 16
    Thầy cô giáo rất lo lắng cho học sinh khi đến trường và đều mong có một cây cầu mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

    Chúng tôi nhìn cây cầu cũ chênh vênh, cũ kỹ, chỗ thấp, chỗ cao bắc qua sông ấp 16 với bao nỗi lo lắng, sợ sệt không dám qua cầu mà các em học sinh và người dân đang gặp phải, rồi nghe đến tuyến đường vòng phải lội bộ cả cây số mới tới trường, chúng tôi cũng phần nào hiểu được những mong mỏi, ước muốn của người dân, học sinh nơi đây. Ước muốn có cây cầu mới chắc chắn để đường đến trường gần hơn, an toàn hơn mà bấy lâu nay họ mong mỏi nhưng chưa biết khi nào có được.

    Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Chí Công- Chủ tịch UBND xã Phong Tân- cho biết, thời gian qua, bà con nhân dân ở ấp 16 có phản ánh lên xã về việc họ mong muốn có một cây cầu để đi lại dễ dàng. Qua đó, xã cũng nắm được tâm tư, nguyện vọng của bà con. Nhưng việc xây một cây cầu thì chi phí không nhỏ, dù địa phương hiểu được nỗi bức xúc đó của người dân nhưng địa phương còn khó khăn nên không có kinh phí để thực hiện.
    “Để nguyện vọng của bà con, đặc biệt là phục vụ việc đi lại cho các em học sinh, chúng tôi cũng chỉ biết trông chờ vào sự quan tâm, chia sẻ khó khăn của các mạnh thường quân với địa phương trong việc tạo điều kiện xây dựng một cây cầu mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, học tập của học sinh nơi đây”, ông Công bày tỏ.
     

Chia sẻ trang này