Tìm kiếm bài viết theo id

"Kinh hãi" những nghi lễ trưởng thành đáng sợ trên thế giới

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi colombia, 28/3/15.

ID Topic : 7966842
Ngày đăng:
28/3/15 lúc 14:35
  1. colombia Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    10/4/11
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,025
    Trên thế giới đến nay vẫn còn sót lại những nghi lễ trưởng thành đầy nghiêm khắc và cũng không kém phần đáng sợ. Nhảy từ tháp cao xuống, bị đâm đau đớn... và vượt qua nó không sợ hãi là biểu hiện chứng minh bạn đã trưởng thành khi sinh ra thuộc những bộ tộc này. 1. Nghi lễ mài răng của các cô gái tộc Mentawai (Indonesia)
    Kinh hãi những nghi lễ trưởng thành đáng sợ trên thế giới
    Kinh hãi những nghi lễ trưởng thành đáng sợ trên thế giới - 1
    Khi các thiếu nữ tộc Mentawai đến tuổi trưởng thành, răng của họ sẽ được mài dũa bởi các già làng. Răng càng nhọn thì người phụ nữ đó càng được coi là đẹp. Đến khi hầu hết răng đã được mài nhọn, người phụ nữ đó sẽ được coi là trưởng thành và sẵn sàng kết hôn. 2. Tục Iria của người Okrika (Nigeria)
    Kinh hãi những nghi lễ trưởng thành đáng sợ trên thế giới - 2
    Người Okrika tại Nigeria tin rằng, những thiếu nữ từ 14 đến 16 tuổi có mối liên hệ chặt chẽ với thần nước. Họ phải trải qua nghi lễ trưởng thành bằng việc đưa vào "phòng vỗ béo" trong khoảng 5 tuần. Ở trong một căn phòng được canh giữ cẩn mật, họ bắt buộc phải ăn những món ăn giàu đạm như sữa dê để cơ thể nảy nở, và được các nữ tu dạy hát các bài hát truyền thống của tộc. Sau đó, họ trải qua nghi lễ hát những bài ca đuổi linh hồn vào bình minh. Nghi lễ cuối cùng, các cô gái sẽ được đưa ra sông. Lúc này, khi các linh hồn thuộc về thần nước sẽ cố bắt "vật tế", một người đàn ông lớn tuổi được tôn trọng trong tộc dùng gậy đánh đuổi các cô gái chạy về làng, tránh xa linh hồn xấu, để trở thành một người vợ và giữ gìn khả năng sinh sản. 3. Cuộc thi nhảy bò của Hamar (Ethiopia)
    Với người Hamar, người đàn ông khi đến tuổi trưởng thành phải trải qua nghi lễ nhảy bò. Họ sẽ không mặc quần áo, trừ một số sợi dây phù hộ trên cổ và nhảy liên tiếp qua bốn con bò đực đã thiến, để chứng minh mình đã bỏ lại tuổi thơ ấu phía sau. Nếu thành công, họ sẽ gia nhập hàng ngũ những người đàn ông trưởng thành, được công nhận như một người đàn ông và được phép lấy vợ. 4. Nhảy bungee trên mặt đất ở Vanuatu
    Kinh hãi những nghi lễ trưởng thành đáng sợ trên thế giới - 3
    Kinh hãi những nghi lễ trưởng thành đáng sợ trên thế giới - 4
    Ở đảo Vanuatu, thuộc Thái Bình Dương, các cậu bé lớn lên ở đây sẽ bắt đầu tập luyện cho nghi lễ trưởng thành từ khi 7-8 tuổi. Họ tập nhảy bungee từ các tháp nhỏ xuống. Tuy nhiên, để chứng minh mình là một chàng trai đã trưởng thành, họ buộc phải nhảy từ tòa tháp do bộ tộc làm ra (cao 30m) sao cho đầu vừa chạm đất. Các dây buộc này không có độ đàn hồi, nên việc tính toán sai độ dài sợi dây có thể dẫn tới rất nhiều tai nạn, thậm chí tử vong. Tuy nhiên, đây là nghi lễ duy nhất để chứng tỏ sự trưởng thành của đàn ông đảo Vanuatu. 5. Nghi lễ Wysoccan của bộ lạc Algonquin (Canada) Kinh hãi những nghi lễ trưởng thành đáng sợ trên thế giới - 5
    Kinh hãi những nghi lễ trưởng thành đáng sợ trên thế giới - 6

    Những chàng trai thổ dân Agonquin khi đến tuổi trưởng thành sẽ được đưa đến khu vực lều riêng biệt lập. Tại đó, họ phải ở trong lồng, và hút một loại thuốc gây ảo giác cực mạnh có tên Wysoccan (mạnh gấp 100 lần ma túy giấy). Họ ở trong đó liên tục 20 ngày và không ngừng hút Wysoccan. Nghi lễ này nhằm xóa bỏ những ký ức thơ ấu. Nếu chàng trai trở về mà vẫn còn nhớ được ký ức thì phải thực hiện nghi lễ này lần nữa. Hỗn hợp này nguy hiểm đến mức khiến con người có thể ngộ độc và tử vong, ảo giác cực mạnh khiến bạn mất trí, quên cả bản thân và cách nói chuyện. 6. Nghi lễ máu của tộc Matausa (Papua New Guinea) Kinh hãi những nghi lễ trưởng thành đáng sợ trên thế giới - 7
    Đàn ông tộc Matausa phải thực hiện nghi lễ máu đáng sợ. Họ phải tách khỏi những người phụ nữ của bộ lạc và xóa bỏ ảnh hưởng của phụ nữ, sau đó phải trải qua hàng loạt nhiệm vụ vô cùng đau đớn như bị ép nôn cho tới khi dạ dày trống rỗng, sau đó chọc những sợi thép mảnh vào mũi cho máu chảy ra. Cuối cùng là chịu đựng những nhát đâm vào lưỡi. Hoàn thành nghi lễ đầy máu này, họ được coi là một người đàn ông thanh sạch, trưởng thành, và đã trục hết những ảnh hưởng xấu ra khỏi cơ thể. 7. Nghi lễ xăm mình bộ lạc Sepik (Papua New Guinea) Kinh hãi những nghi lễ trưởng thành đáng sợ trên thế giới - 8
    Kinh hãi những nghi lễ trưởng thành đáng sợ trên thế giới - 9
    Cũng tại đất nước có nhiều thổ dân nhất trên thế giới này, nam giới bộ lạc Sepik sẽ phải tập trung trước bộ lạc, chịu sự sỉ nhục vì chưa trở thành đàn ông. Sau đó họ sẽ được các già làng xăm mình với những vết xăm hình vỏ cây, tạo thành mảng lớn trên lưng và ngực như da cá sấu. Họ tin rằng cá sấu có khả năng truyền tải sức mạnh cho những người đàn ông trưởng thành, và nuốt hết quá khứ trẻ con của họ.
     
  2. legna Thành Viên Cấp 3

    Cái con mài răng thì sao mà 69 ... Vãi thật cạp phát rớt chuối

    thisch cái số 5 nhưng k thích kiểu chơi đó hahaa
     
  3. ats.digital Thành Viên Kim Cương

    Khiếp thật, ở VN vẫn còn tốt chán các bác nhỉ
     
  4. Website & Đồ Hoạ Thành Viên Mới

    Toàn những người ko có học nên đ ề ra cái nghi lễ ngu
     
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em mà ở mấy chỗ đó chắc mãi là tuổi thơ thôi
     

Chia sẻ trang này