Tìm kiếm bài viết theo id

Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hailualendoi1234, 3/4/15.

ID Topic : 7980704
Ngày đăng:
3/4/15 lúc 23:42
  1. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    đời mà ko có tiền ko làm được gì đâu bạn, Có tiền muốn gì cũng có
     
  2. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé - 1Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé - 2Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé - 3Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé - 4
     
  3. td_sellconputer Thành Viên Cấp 3

    nếu 5s có nút like .. em sẽ cho anh 1like .. (y)
     
  4. Phạm_Gia_shop Thành Viên Cấp 3

    25t mà đã có nhà xe riêng , tk hơn 1tỷ , hâm bộ bác thật :sweet_kiss:
     
  5. vudaika222 Thành Viên Cấp 4

    bạn vẫn còn gọi là may mắn..ko có j đáng bùn...cố lên bạn nhé
     
  6. NGHỆ SĨ ƯU TÚ Thành Viên Cấp 4

    bác thiên sứ giỏi quá bác ạ, tính ra 5 năm mà bác làm ra tiền tỷ, thật sự ngưỡng mộ bác Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé
     
  7. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    quá may mắn rùi, bạn nên ăn mừng thay vì ngồi buồn bạn nhé, đi mát xa mát gần chơi vài lần là quên dần em nó hà Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé
     
  8. duanhaulamgiau1 Thành Viên Cấp 4

    Nó ko gọi hay liên lạc cùng bạn thì chứng tỏ bạn ko hề quan trọng với nó. thứ đàn bà mê tiền kiểu này bỏ cho lành thớt ơi .
     
  9. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Bác chủ thớt đừng bùn.
    bác phải hiểu là yêu nhau là một chuyện - nhưng cưới nhau là một chuyện khác đó.

    Mình thì theo hướng tình nghĩa.

    Nhưng mình chia sẻ nè :
    - bạn yêu cô ấy. Muốn cưới và muốn cố gắng có cuộc sống hạnh phúc.
    - nhưng cô ấy thấy bên kia giàu, bên kia cũng có ý muốn làm sui gia.
    - Sui gia lại là bạn của ba cô ấy.
    - Cô ây suy nghĩ : nếu cưới bạn thì sẽ phiền ba mẹ, và chưa biết là có giàu có ko? Nhưng cưới bên gia đình kia thì ba mẹ sẽ vui vì mình nghe lời và vì được làm sui với bạn bè. Và tất nhiên nhà giàu nên sẽ là giàu. nhưng về tương lai sau này mình ko thể biết được.

    Mình nói vài vấn đề trên như vậy để bạn hiểu :
    - bạn gái bạn đã chấp nhận như vậy. thì bạn hãy xác định là mất cô ấy. Bạn hãy cố gắng đi làm cày cuốc cho thật nhiều tiền, sau này kiếm một cô vợ hiền.
    - Nếu trong tương lai cô bạn đó vẫn hạnh phúc với bên gia đình giàu. Thì bạn có ân hận ko?
    - Còn nếu bạn chịu khó làm ăn, bạn thành công, bạn có một người vợ cũng hiểu bạn và yêu bạn. Thì bạn có hạnh phúc ko?
    Đó mới là gia đình và ý nghĩa của 2 từ Vợ Chồng.

    Bạn đừng vì cái tình cảm trước mắt.
    Nếu bạn cố níu kéo, lỡ thằng con ông đại gia kia kiếm chuyện, thì cả ba mẹ bạn gái bạn sẽ khó xử lắm.
    Rồi chưa nói là cưới về nếu lỡ bạn làm ăn ko ra gì. Thì sẽ bị chê bai khinh khi.
    Nên hãy suy nghĩ kỹ đi.
    Mình thấy bạn chia tay được cô ấy thì cũng là hạnh phúc cho cả hai.
    Tình yêu là ko ràng buộc. Nó mới hạnh phúc được.
    Tình yêu là thứ mà vừa cay vừa đắng - nhưng lâu lâu lại ngọt lịm chết người.
    Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé
     
  10. Dâu-Tây Thành Viên Mới

    Sơ ấy bị hack cmn nick rồi. Thằng hack nhảy vào box chuyện trò post 02 bài siêu bựa luôn.
     
  11. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    tội nghiệp bạn chủ top thật , nhưng dù sao thì mọi chuyện dều do duyen số bạn ah!
    có 1 câu truyện rất ý nghĩa về tình yêu , khi bạn yêu 1 cô gái thì lúc đó cô ấy là tất cả với bạn nhưng khi bạn yêu 1 cô gái khác thì cô này cũng vậy .... khi yêu thì bản thân ko kiểm soát được đâu
     
  12. 7800II Thành Viên Kim Cương

    thôi, chú cứ xác định bắn vào vài phát rồi thả cho em nó đi, biết đâu lại có thằng khác nuôi con dùm mình
     
  13. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Sáo đã xổ lồng rồi,còn chi nữa mà mong.

    Thôi chấp nhận thực tế,xóa bàn làm lại ván khác đi bạn ơi.
     
  14. choquanao Thành Viên Cấp 4

    Bác nói chuẩn không cần chỉnh !
     
  15. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Không có ý gì nhưng đây là lời mẹ em nói: "Đa phần gái miền Tây nặng gánh gia đình, người con gái ấy sẽ vì gia đình, vì ba, vì mẹ, vì chữ hiếu mà sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc bản thân. Chỉ khổ người đàn ông ở lại".
     
  16. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Chủ thớt còn trẻ chứ đâu phải lớn tuổi j đâu mà sợ chứ, gái ở trong cuộc sống này còn nhiều lắm, đừng để 1 lần vấp ngả rồi nằm luôn mà ko phải tự đứng lên được. Ráng tập trung làm việc nhiều nhất có thể để lắp khoảng time trống tầm 1 năm là bạn vượt qua thôi, mà cũng hên là bạn chưa cưới, cưới rồi nó cắm sừng thì bạn đau nhiều hơn đó. Thôi hãy suy nghĩ zù sao trong cái rủi cũng có cái may và ráng cố gắng vượt qua nhé
     
  17. trangvangphale Thành Viên Mới

  18. nhip_van_long Thành Viên Cấp 4

    Cũng lại là đàn bà , thui bỏ đi pro , ko đáng đâu , dù mình biết pro rất nhớ cô ấy
     
  19. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cái này đúng cho nhiều trường hợp
     
  20. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Mình không nói nhiều đâu:

    1/ Gái gú là phù du mà, người dưng nước lã!!!
    2/ Nếu gặp gái nào mà nó yêu mình, thương mình quá thì thôi rồi quá sướng bạn mất nó bạn hãy đau buồn vì nó đáng như vậy. Còn gái mà thấy tiền mà ham thì bạn chết chắc rồi, nó bỏ bạn bây giờ là bạn rất may mắn đó thiệt sự là vậy!
     

Chia sẻ trang này