E và bạn giá e quen được 5 ngày , qua một người bạn giới thiệu , cô ấy nói chuyện cũng vui vui , nói chuyện được vài lần , nhưng cái cách nói chuyện của cô ấy thì e cảm thấy ko ổn lắm , cô ấy luôn đặt chỉ tiêu về nhà cửa , và thường chê lương e thấp.... Ko bik là do tính cách cô ấy vậy hay là do e quá nghĩ ngợi , e sợ cô ấy là người ham vật chất , nên cứ ngần ngại.... Các Ae cho e xin ý kiến về chuyện này nhé.e xin cảm ơn ạ.
Con gái là thế đó . Luôn muốn có người chồng giàu sang , học hành địa vị để mà nương tựa . Là con gái giỏi đẹp thì ko nói , nhiều chị mắc cái bệnh hoang tưởng thớt ạ . Trước khi cưới thì phải về nhà nhau chơi , sống và tìm hiểu rõ cuộc sống bình dị mỗi ngày ở nhà . Thớt nhìn bà già vợ thế nào thì vợ thế ấy nhé . Đừng có mà dại chỉ nhìn bề mặt thôi thì sai lầm nhé .
Đại khái nó đang nâng giá kèm theo thông điệp "mày làm sao xứng với tao". Chú cũng đặt ra tiêu chí như vậy là OK "tiêu chuẩn của anh phải nhà mặt phố, bố làm to, dáng chuẩn đít cong bla bla bla".
Đó ko hẳn là mê vật chất đâu bác Thời đại bi giờ 2015 rồi, con gái ngoan hiền cũng có tí tí gọi là "thực tế" (ko phải "thực dụng") Bác nghĩ xem, cũng là yêu nhau nhưng có nhà cửa ở TP nghiêm chỉnh thì cuộc sống cũng đỡ nhiều bác ạ, trừ khi 2 vc làm cty nước ngoài thì chuyện thuê nhà hay từ từ mua nhà chẳng cần bận tâm
Bác kinh nghiệm quá, quá chuẩn rồi ạ. Thường phụ nữ so nhau ở tấm chồng nên đa phần đều muốn tìm chồng tốt. Tuy nhiên khái niệm chồng tốt tùy người thế nào. Chồng tốt là người biết làm, biết vun vén, biết lo gia đình, có ý chí tiến thủ. Hay chồng tốt là chồng có nhà sẵn, nhà giàu, lo được bên vợ. Đa phần con gái giờ nó thích chọn khái niệm 2, mình thấy nhiều rồi. Khá nhiều đứa bạn đại học bỏ người iu dù quen khá lâu chỉ vì không có nhà Sài gòn, công việc chưa ổn định, sợ sau này cưới xong khổ, phải ở nhà thuê, phải cày để có tiền(nói chung lại là phải có tiền) - đây cũng là lý do nhiều đứa muốn lấy chồng lớn tuổi hơn(thiệt có phải lớn tuổi chín chắn, yêu thương gì, chủ yếu là nó có sẵn, khỏi phải làm thôi).... Còn về tính cách thì đừng nhìn cái vẻ ngoài trau chuốt của nó. Qua nhà nó trọ xem thử nó ăn ở sao, rủ nó về nhà mình nó nấu ăn dọn dẹp thử. Qua nhà nó chơi xem mẹ nó thế nào - con gái thế nào là do người mẹ hết nhé....Chứ con gái nhiều đứa nhìn vẻ ngoài có vẻ tốt nhưng bên trong lại lười biếng và mất nết lắm.
5 ngày mà cũng bạn gái e ah.nhớ quyen mấy e chàm chim cả năm nay ,cũng tình tứ í í lắm mà có cô nào bạn gái đâu ta
Thì ạn cũng nói bóng gió với em về mấy cái vụ hot gơ, vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4 coi em nó phản ứng thế nào?