đúng là ở VN không gì là không được, mà lạ 1 nỗi tụi nó chở thế mà chả thấy thằng công an nào, trong khi hôm bữa chạy đi mua thùng bia cách nhà 20m nên không đội nón thế mà không biết ảnh ở đâu xuất hiện, đi đứt thùng bia. Đắng lòng thật
bữa trước em đi nhậu, ngồi trong quán ko dám ra vì cách quán khoảng 20m CSGT lập 1 trạm, cứ anh nào chạy ra là bị ngoắc vô thổi máy đo, ấy vậy chứ đang đứng đó nhưng có mấy thằng chạy xì po 1 phát vèo qua mặt, khi qua nó còn nẹt nẹt pô mà mấy anh CSGT chỉ nhìn theo chứ có dám đuổi theo đâu, thế rồi mấy bà bán dạo gần đó xỉa xói cho, nhục quá đứng 1 lúc thì biến, lúc đó em mới dám lấy xe ra về, ko là tốn vài xị đi taxi rồi
mà thằng cầm tài tay lái chắc phải cứng dữ lắm chứ chở kiểu đó chạy tầm nửa tiếng là về đem cái tay đi nấu cháo ( vì ghì chiếc xe mỏi tay lắm)