Tìm kiếm bài viết theo id

Khách sạn Boton 2 sao Nha Trang còn tệ hại hơn nhà nghỉ bình dân

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi connguatrang, 18/7/15.

ID Topic : 8126680
Ngày đăng:
18/7/15 lúc 00:48
  1. connguatrang Thành Viên Thân Thiện

    Tham gia ngày:
    3/2/07
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    37,805
    Khách sạn Boton 2 sao Nha Trang còn tệ hại hơn nhà nghỉ bình dân

    Địa chỉ khách sạn 136 (2k ) Hùng vương . Nha Trang

    Ngày 11/7/2015 thông qua dịch vụ đặt phòng trực tuyến của ivivu , mình có đặt phòng cho gia đình mình gồm có người thân ở nước ngoài về nghỉ ở khách sạn boton từ ngày 11 đến 14/7 , tầm 4h chiều nhà mình đến khách sạn , do Nha Trang đang có lễ hội Festival nên đường khá đông , nên mình cũng cẩn thận hỏi bảo vệ của khách sạn chổ nào đỗ xe hơi được thì được anh nhân viên khách sạn ( tên Huy ) chỉ đỗ ở đối diện khách sạn . không ngờ đỗ được 2 phút thì tài xế xe của mình bị công an giao thông bắt vì đỗ xe sai quy định , tịch thu hết giấy tờ xe . Mình có liên hệ khách sạn gặp bạn lễ tân nói là khách sạn ghi là có bãi đỗ xe , với lại chổ đỗ cũng của bảo vệ khách sạn chỉ đỗ , nhưng khách hàng trả lời mình là do mình xui thì chịu chứ khách sạn không chịu trách nhiệm ,còn nói mình đặt phòng ở ivivu thì khách sạn không có lo chuyện xe cộ của mình ??!! thật bó tay luôn . sau đó lời qua tiếng lại mình nói nãy h mình là khách hàng mình nói chuyện rất tôn trọng chị lễ tân , chị là lễ tân đáng lý phải take care mình chứ , thì lễ tân liền sửng sồ trả lời mình lại nói là “ nãy h em cũng tôn trọng anh lắm rồi tại anh là khách hàng đó nha “ mình không biết nếu bạn đó không tôn trọng mình thì ko biết mình sẽ bị gì rồi

    Nhiêu đó vẫn là chưa hết , mình lên nhận phòng thì phát hiện ra cái máy lạnh kêu o.. e o ..e như tiếng dế kêu rất lớn tiếng ko thể nào tối ngủ được hết . Mình xuống lễ tân liên hệ để được đổi phòng khác hoặc yêu cầu khách sạn sửa máy lạnh cho mình thì lễ tân trả lời tỉnh bơ là “ máy lạnh đó đó h nó cũng kêu như vậy rồi mà anh “ mình hỏi lại “ ủa sao em biết nó kêu mà em không đi sửa đi mà còn cho anh mướn “ cái lễ tân nói h không sửa được , không đổi phòng được nói mình thôi tối nay để em đem quạt máy vào phòng cho anh ngủ ??!! tới đây mình cũng choáng váng vì mình bỏ tiền ra để thuê 1 phòng khách sạn 2 sao mà giờ kêu mình ngủ máy quạt mà không hề có bồi hoàn gì hết , tắc trách của khách sạn lại bắt khách hàng gánh chịu , tức quá mình mới sau đó lời qua tiếng lại mình nói nãy h mình là khách hàng mình nói chuyện rất tôn trọng chị lễ tân , chị là lễ tân đáng lý phải take care mình chứ , thì lễ tân liền sửng sồ trả lời mình lại nói là “ nãy h em cũng tôn trọng anh lắm rồi tại anh là khách hàng đó nha “ mình không biết nếu bạn đó không tôn trọng mình thì ko biết mình sẽ bị gì rồi … mình mới nói h mình bận đi ăn với gia đình rồi , mình muốn tối nay mình được đổi phòng khác hoặc máy lạnh sửa xong nếu không mình sẽ báo công an và cục bảo vệ khách du lịch của Nha Trang về việc này vì làm ăn vậy khác gì lừa đảo , tiền của mình trả cho phòng lạnh 2 sao đã lấy , trong khi bây giờ đòi cho mình nằm phòng quạt ( Nha trang tháng 7 lặng gió nhiệt độ đến 37 độ c )

    Sau đó mình đi ăn cơm thì được 1 người tên Quỳnh , xưng là quản lý của khách sạn call mình nói là đã cho người kiểm tra máy lạnh không bị kêu gì hết , sau đó mình nói không kêu sao mình nói làm gì . mình nói nếu kêu thì sao thì người này cũng nói nếu kêu thì mình đem quạt lên cho mình nằm , mình không chịu nói tôi đưa tiền chị mua phòng lạnh sao chị bắt tôi nằm phòng quạt , nếu chị không có phòng hay không sửa được quạt cho tôi thì trả tiền cho tôi đi mướn ks khác ở chứ ngoài trời nóng vậy sao tôi nằm phòng quạt được thì nhân viên này nói là do mình đặt ở ivivu , ivivu lấy tiền mình chứ khách sạn không lấy nên khách sạn không có chuyện trả tiền . mình đặt khách sạn trả tiền đầy đủ mà giờ khách sạn nói chuyện kiểu như mình tới ở free chứ khách sạn ko có lấy tiền của mình . nói vậy là ép mình phải nằm phòng quạt với giá thuê 2 sao phòng lạnh , tức quá mình nói sẽ báo công an và cục du lịch , chị này sau đó giở giọng thách thức là thách mình gọi đó , còn nói cần số không để bạn đó cho , đỡ mất công kiếm ??!!

    Mình nghe tức quá tắt máy , không thèm ăn cơm nữa bỏ cơm luôn chạy về khách sạn thì thấy chị đó đang đứng trước phòng mình , mình vặn máy lạnh lên cho chị đó nghe thì kêu o e o e ….. còn lớn hơn . chị đó tỉnh bơ nói “ trời nãy h đứng ko có kêu mà sao bây h kêu dữ vậy ta ) rồi kêu bảo vệ Huy lên lấy nhớt chét chét vào cái máy lạnh … H cái phòng mình thuê nhìn như là cái phòng tập sửa máy lạnh của bảo vệ Huy với quản lý Quỳnh .

    Cái chị quản lý nói để gọi người sửa máy lạnh đến

    Mình ngồi chờ thợ sửa đến cũng hơn nửa tiếng , mình đến Nha Trang lúc 4h , giờ là 9h tối , ngoài trời pháo bông bắn bụp bụp , mình thì ngồi chờ trong phòng đợi thợ sửa máy lạnh kèm tiếng kêu o e o e pha tiếng bụp bụp của pháo bông , các bạn có biết cái cảm giác đó nó khốn nạn cỡ nào không , mình đi đến Nha Trang để giải stress , để du lịch chứ đâu phải để đi đến cái khách sạn này sửa máy lạnh cho khách sạn . Mình mới gọi cho ivivu để nói thì dc ivivu nói để giải quyết giúp mình

    Sau đó quá chạy xuống lễ tân thì gặp quản lý Quỳnh đang đứng thì nói đổi phòng khác cho mình ( chắc nhờ ivivu ) nhưng lời xin lỗi của quản lý Quỳnh thì mình không hề nhận được , trong khi lúc này Quỳnh đã biết máy lạnh của Quỳnh bị hư , còn nói là không có hư để mình phải bỏ cơm chạy về ( mãi đến 2 -3 ngày sau khi mình nhắc thì em ấy mới xin lỗi qua loa với mình ) lúc này Quỳnh vừa cầm đt vừa bấm Facebook và nói với mình cũng chẳng buồn nhìn mặt mình , mình nhìn vào đt của em ấy thì thấy dòng “ chán quá , h này còn đi làm , ước gi …… “ mình không biết em ấy ước gì chứ mình thì chỉ ước là đừng bao giờ bước chân vào cái khách sạn quỉ quái này , mang tiếng 2 sao mà máy lạnh và nhân viên còn cùi hơn cái nhà nghỉ motel ở sài gòn

    Đáng lý sau khi Quỳnh xin lỗi mình , mình cũng không định viết bài review này vì thực tế mình không có thời gian , nhưng sát ngày về khi mình xin nước nấu mì của anh lễ tân tối , mình từ tốn hỏi anh ơi lấy nước sôi này có tình tiền không ( để mình biết mà trả chứ không có gì hết ) thì anh đó nói kiểu như sock mình , “ thôi ko dám lấy tiền mắc công nổi tiếng “ ??!! ko chạy ra nhìn lại cái bảng hiệu chắc mình cũng ko dám tin mình đang ở khách sạn 2 sao .

    Mình từ trước tới nay rất tin tưởng ivivu , đợt này mình đi hết 6-7 người là người nước ngoài , định dắt giới thiệu cho người ta biết Nha Trang xinh đẹp , hiếu khách , làm du lịch chuyên nghiệp.. mà nào ngờ ivivu lại giới thiệu mình cái khách sạn quá thất vọng … Những người đi cùng mình có phòng thì bị hư vòi nước , có phòng thì ẩm mốc tường v…v

    Những lời xin lỗi bây giờ cũng quá muộn mạng khi cả chuyến đi của mình nhờ ivivu giới thiệu và nhờ boton mà trở nên tệ hại , Kính gửi ivivu nếu công ty các bạn còn giới thiệu cho khách hàng những khách sạn như thế này chắc chắn các bạn sẽ mất khách hết thôi , sau việc này tôi sẽ không bao giờ ủng hộ ivivu nữa ( tôi là khách hàng thân thiết từ 2012 tới nay) mà chuyển qua công ty khác vì tôi không bao h còn tin tưởng 1 nơi giới thiệu 1 chổ lừa đảo tôi và chổ đó h vẫn còn nằm trên website ivivu , tôi không cần những lời xin lỗi sáo rỗng từ các bạn hay từ boton

    Và mình hy vọng các bạn xem xong bài viết của mình , đừng bao giờ ở boton số 136 Hùng vương , Nha Trang nếu các bạn không muốn kì nghỉ ở Nha Trang của các bạn là kì nghỉ tồi tệ nhất đời

    Tạm biệt boton , tạm biệt ivivu
    clip :
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/15
    tui_la_ai and Tin-Tin like this.
  2. connguatrang Thành Viên Thân Thiện

    hơi dài các bạn cố gắng đọc , chỉ cần bỏ ra 1 phút các bạn có thể giúp mình và người thân ko bị lừa
     
  3. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Bạn ở trúng cái khách sạn gì mất dạy, bố láo quá vậy. Nó dám thách bạn thì bạn cứ làm tới cho mình , gọi cho đường dây nóng của cục du lịch, công an thành phố, chụp hình đưa lên báo, fb , gọi cho hotline của các báo để tố cáo hành vi trơ tráo, mất dạy, bất lương của nó.
    Mà sao chưa ở bạn đã đưa tiền cho nó rồi ? Nó lấy tiền bạn rồi thì nó coi bạn như rác thôi.
    Ở đời mà hiền quá bao giờ cũng chịu thua thiệt.
     
    connguatrang thích bài này.
  4. connguatrang Thành Viên Thân Thiện

    tại ivivu lấy tiền trc của mình tất cả 5 phòng và 3 ngày luôn rồi
    mình cũng nhịn lắm tại đi với gia đình ở nc ngoài về , mình làm lớn chuyện lên sợ làm người nhà mình mất vui

    thật tình đó h đi mướn nhà nghỉ tính tiếng ở sg cũng ko có gặp tr` hợp như vậy luôn
    quá sức tệ hại
     
    Tin-Tin thích bài này.
  5. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Mình đã đọc hết bài của bạn và rất thông cảm cho bạn, mà mình nói thiệt chứ bạn hiền quá, gặp mình là mình la làng luôn rồi chứ ko nhịn mà tới 3 đêm mới ghê chứ. Mình cũng là dân Sài Gòn nhưng mình quen rất nhiều anh chị ngoài Nha Trang ( tại quê chị dâu mình là ở Nha Trang, nên mình cũng theo ba mẹ và anh Hai mình ra Nha Trang hoài mỗi khi có tiệc hay việc gì đó ), mình thấy thật lòng thì bạn muốn đến NT vui mà tiết kiệm chi phí thì bạn ko nên đi tour du lịch mà bạn có xe tự ra hoặc đi xe khách hay mb gì đó ra rồi tìm phòng luôn chứ ba cái website nó toàn đưa bạn đến mấy ks nằm ở vị trí ko tốt cho khách du lịch k ah ( vì thé nó mới bỏ tiền ra nhờ web PR dùm ) , theo a2 mình nói thì đa số mấy ks ở dọc đường Trần Phú đối diện biễn đa số là ks tốt ko à, chỉ có điều giá hơi cao và hay hết phòng thôi, mà đi du lịch thì vài ba trăm ngàn mắc hơn xíu mà mát mẻ thoáng mát để cho 1 kì nghĩ thật trọn vẹn nìm vui cũng xứng đáng mà..

    À, lần sau bạn có ra thì nếu ko biết ở đâu thì bạn cứ tới ks Quang Vinh, đường Trần Phú nhé, ks đó là ks a2 mình hay dẫn mấy đoàn theo tour nghĩ tại đó đó, a mình nói mát mẽ, dịch vụ ok, giá cũng bèo nữa, ko biết a mình thương lượng sao chứ có 250k/1day thoai, bình thường giá thì khoảng 350-400 là hết, nằm đối diện biễn ngay trung tâm sân hội trường lớn luôn.

    lần này ko vui hy vọng vài dòng mình noi sẽ cho bạn 1 chô ở tốt hơn lần sau.
     
    connguatrang and Tin-Tin like this.
  6. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    trong trường hợp này.
    1/ do ngay dịp lễ mấy cái ks nó làm nhu vậy để đuổi khách ( kiếm mấy cái phòng cùi bắp nhất trong khi mình đặt không phải phòng này )đã đặt trước đó ( vì giá trước đó rẽ hơn giá hiện tại, cái này mình gặp 1 lần ),
    2/ Nó gây sức ép cho bác vì nếu bác có đi kiếm thì tốn thời gian và giá thuê lại cao vì đang g cao điểm của lễ ( hôm lễ 30/4 cũng nhờ dịch vụ đặt 3 phòng thế mà lên báo hết phòng, đi kiếm phòng gần nữa ngày không có, cuối cùng quất 2 phòng giá 1p 7tr5 1 phòng 3tr2 ).
    Túm cái váy sợ mấy bọn dịch vụ lắm rồi, có thì báo có không thì báo không, chạy mấy trăm cây xuống du lịch g chẳng lẽ xách xe chạy về ( tổng thiệt hại đi buổi lễ gần 50 củ mà tiền phòng 3 ngày hết mẹ gần 30 củ ). Nản
     
    connguatrang and Tin-Tin like this.
  7. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Tạm biệt tức là hẹn ngày tái ngộ hả bạn?Khách sạn Boton 2 sao Nha Trang còn tệ hại hơn nhà nghỉ bình dânKhách sạn Boton 2 sao Nha Trang còn tệ hại hơn nhà nghỉ bình dân - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/15
  8. Co hinh anh ko pro ?
     
  9. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    chắc bị quản lý chơi rồi, giám đốc có khi ko biết.
     
  10. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    hồi trc ra đó du lịch cũng có mấy ng bạn quen tư vấn là k nên vô 1 số ks, trong đó có ông boton này,
    k hùa theo, nhưng khi du lịch ae chịu khó bỏ 15-20p lên mạng search thông tin các khu vực/ks mà mình định đi qua để có kinh nghiệm sẽ có chuyến đi vui hơn
     
  11. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    search thì search vào ngày thường thôi bác àh, chứ mấy cái dịp lễ thì ôi thôi ( phục vụ tệ, giá thì trên trời ), nước ngoài ngta đi cướp cầm súng, còn Vn mình cầm dao cắt cổ mà không bị ở tù Khách sạn Boton 2 sao Nha Trang còn tệ hại hơn nhà nghỉ bình dân
     
    connguatrang thích bài này.
  12. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    thì í ra cũng hạn chế đc phần nào các nơi làm ăn ba trợn Khách sạn Boton 2 sao Nha Trang còn tệ hại hơn nhà nghỉ bình dân - 1
     
    connguatrang thích bài này.
  13. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Đặt wa chudu24 thấy okie hơn, mình đặt 3 lần rồi, toàn đi cao điểm. Lúc đầu cũng sợ bị phân biệt đối xử nhưng đi rồi thì thấy hoàn toàn bình thường như những khách khác
     
    connguatrang thích bài này.
  14. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Mình đã share thông tin này lên các diễn đàn cho bạn rồi nhé Khách sạn Boton 2 sao Nha Trang còn tệ hại hơn nhà nghỉ bình dân
     
    connguatrang thích bài này.
  15. hoadao Thành Viên Cấp 2

    Web nào cũng vậy thôi bạn.Cái này là do ks thì web nào kiểm soát được.
     
  16. connguatrang Thành Viên Thân Thiện

    mình thật lòng cám ơn những ý kiến anh em đã chia sẻ cùng với mình ....
     
  17. connguatrang Thành Viên Thân Thiện

    mình vừa up lên đoạn clip tiếng kêu máy lạnh
     
  18. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    mình mà có quyền chắc mình cho phân loại dân vn ra làm hai loại đoàn hoàng sống với nhau cà chớn sống với nhau
    mới đọc về đubai xong đọc bài này
    cái lối sống biết cho mình này kiểu gì củng đưa cái đất nước 90 triệu dân này không bao giờ ngóc ra được cái bầu trời văn minh ở ngoài kia được
     
  19. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Đang là mùa hè,nên KS đã có sáng kiến,đem cả đàn ve nhốt vào máy lạnh để phục vụ cho bạn,được hưởng cái không khí thiên nhiên hoang dả ngay trong phòng của KS mà khỏi cần vào rừng.Đúng ra là phải tính thêm tiền phục vụ,nhưng KS đã khuyến mải cho bạn.Ko chịu khen mà còn nói nữa.Khách sạn Boton 2 sao Nha Trang còn tệ hại hơn nhà nghỉ bình dânKhách sạn Boton 2 sao Nha Trang còn tệ hại hơn nhà nghỉ bình dân - 1Khách sạn Boton 2 sao Nha Trang còn tệ hại hơn nhà nghỉ bình dân - 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/15

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,292 (Thành viên: 0, Khách: 1,276, Robots: 16)