Hiện giờ em có 2 hướng: một là em đi du học, hai là em vào hải quan làm. Mà làm ở hải quan thì như các bác biết đó, bị người ta rủa dữ lắm (cùng với các ngành CSGT, thuế, tài nguyên môi trường). Vậy em xin các bác tư vấn dùm em với. Nếu em theo bên hải quan thì đi bên hải quan cảng hay hải quan sân bay thì tốt ạ? Vì sắp tới sân bay dời về Long Thành cho nên không biết còn ngon không. Em thì cũng thích đi du học để thay đổi cuộc đời. PS: Em ra trường và đi làm cũng lâu, không có liên quan về các ngành nêu trên. Cám ơn các bác đã quan tâm!
Logic câu hỏi thì có gió! Thứ nhất là Hải Quan là làm bộ phận nào? Thứ hai nhà gốc bự cỡ có thể xin cả vào cảng và vào sân bay thì lên đây hỏi có quá nông nỗi ko? ^^
Đâu phải nhà quyền thế nào cũng có con trai ranh ma đâu bác Vote chú đi du học để mở mang tầm mắt, hơn là cả đời ngồi đếm tiền + bị chửi như chóa
Ko cần ranh ma bạn ơi! Cha mẹ đi trước, gốc rễ lớn, biết cái nào có lợi. Chứ ai đời mang lên mạng hỏi dân sales online rằng: Vô càng làm tốt hay vô sân bay làm tốt. Rồi lại đi hỏi lung tung là làm Hải Quan. Hải Quan gì? Kiểm hóo, mở tờ khai, đăng ký .v.v. ^^
Cũng ko hẳn đâu bro. E có thằng bạn trong xóm chơi từ hồi ở truồng cầm gạch chọi chó, ba má nó làm ở MTTQ, lót sẵn đường cho nó vô cái ghế cũng thơm bơ, ngồi chơi xơi nước thi thoảng làm vài chuyện giải trí ... ... nhưng nó ko làm, nó học sửa máy tính xong giờ mở dc cái tiệm be bé trên đường 3/2 ngồi sửa lóc cóc cho khách. Sống qua bữa chứ ko để dành dc gì, cưới thêm con bé có đạo luôn. ^^ Đời ko ai bít dc chữ ngờ
nếu thớt là 1 người thích thử thách,thích áp lực,chấp nhận thất bại thì du học,kiếm đường lượn luôn càng tốt. Còn nếu muốn nhàn nhàn,lãnh lương đều đều,có thêm lương lậu nữa thì ở đây làm. Còn về thu nhập thì chưa chắc du học sẽ thu nhập nhiều hơn đâu.Đời mà.
Cám ơn bác đã quan tâm Thứ nhất, em cũng cần tư vấn làm ở bộ phận nào ở Hải Quan Thứ hai, có thể xin được thì em mới dám đăng lên nhờ tư vấn, vì thật sự không rành bên hải quan lắm. Bác nói em nông nổi thì em đành chịu. Em tin tưởng bên 5s toàn các bác làm ăn lâu năm, ăn nói đàng hoàng nên mới dám đăng lên.
Bác Dũng nói khá chuẩn đó. Cái này thì trong ngành mới hiểu được, hoặc bạn bè của họ nghe họ tiết lộ thôi, chứ ít ai biết được lắm.
Nếu không tin dị đoan muốn nhanh giàu chạy siêu xe nhà biệt thự thì cứ hải quan mà phang, mấy thằng ăn trên đầu trên cổ người ta bản thân nó hay họ hàng, gia đình chẳng bao giờ kết thúc có hậu, cái gì cũng có cái giá của nó. Còn muốn thử thách thì du học thẳng tiến
Nhà bác có gốc mạnh thì vô , ko thì du học cho biết văn minh so với thiên đường nó ntn Ngày 1k thì chỉ có sếp lớn chứ lính lác sao đc bác ?
Bạn nói thích đi du học, nếu có điều kiện thì nên đi để mở mang tầm nhìn. Thế giới này rộng lớn lắm, nếu không ổn thì tính đường khác, thời gian còn nhiều mà !