Những câu chuyện có thật cho thấy động vật cũng biết yêu, biết thương, biết cảm nhận không khác con người. Mèo mẹ khóc vì mất con Chú mèo bị thương quyết tâm nằm dưới gầm xe không chịu ra ngoài ngay cả khi được dụ bằng thức ăn. Kiểm tra kĩ hơn, người ta nhận thấy ngay bên cạnh nó là một “đống thịt”, hóa ra chính là những chú mèo sơ sinh đã bị chết. Khi những người có mặt tiến hành thu xác, mèo mẹ mới bắt đầu rên khe khẽ. Sau khoảng thời gian ngắn được đưa về cứu chữa, cơ thể mèo mẹ đã hồi phục trở lại nhưng vẫn có những dấu hiệu như buồn bã, chán ăn. Để chữa lành vết thương lòng của mèo mẹ, các bác sỹ đã quyết định để một bé mèo con đã không may mất mẹ đến sống cùng nó. Mèo mẹ nhìn thấy mèo con và lặng người. Nó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng âu yếm liếm láp chú mèo con như con ruột của mình. Thế nhưng, giây phút xúc động nhất phải kể đến cảnh tượng mèo mẹ rơi nước mắt, khóc vì nỗi mất mát những đứa con đã khiến mọi người xung quanh không thể kiềm chế. Mèo mẹ khóc vì nỗi đau mất con Khỉ mẹ chiến đấu đến cùng bảo vệ con nhỏ khỏi chó hoang Một chú khỉ con không may bị một chiếc xe máy đâm phải và không thể di chuyển được. Trong khi bất lực nằm bẹp dí trên đường, khỉ con còn tiếp tục bị 1 chú chó hoang từ đâu đi đến có ý định tấn công. Ngay lập tức, bản năng làm mẹ trỗi dậy thôi thúc khỉ mẹ lao tới và phản kháng bằng mọi cách bảo vệ con đến cùng. Khỉ mẹ cố gắng kéo khỉ con vào vỉa hè sau khi bị đâm bởi một chiếc xe máy. Chưa vào được đến vìa đường thì một chú chó từ đâu lao vào có ý định tấn công khỉ con. Khỉ mẹ ngay lập tức ngăn lại bằng cách nhảy lên lưng và cắn vào cổ, vào mặt chú chó hoang này. Chó hoang bỏ đi trước sự chống trả quyết liệt của khỉ mẹ. Voi con buồn bã, khóc ròng bên xác voi mẹ Khoảnh khắc vô cùng xúc động được ghi nhận tại công viên Masai Mara của Kenya. Chú voi con có tên Roi chứng kiến cảnh voi mẹ bị giết chết do săn bắn bất hợp pháp, đôi mắt trở nên ủ dột và buồn rầu như đang khóc thương. Trong nhiều tiếng đồng hồ, Roi liên tục quấn quýt bên xác mẹ và cố gắng lay mẹ dậy nhưng đều vô nghĩa. Nhận lại sự đau đớn và tuyệt vọng, Roi chảy nước mắt, hai hàng mi đẫm lệ. Chỉ mới 1 ngày trước hai mẹ con còn vui đùa bên nhau mà giờ đây chỉ còn lại mình Roi. Sau khi xác mẹ được chuyển đi, Roi hòa vào đàn mới nhưng vẫn giữa nguyên nỗi buồn trên gương mặt vì bị sang chấn tâm lý. Chứng kiến cảnh chú voi non lủi tủi cô đơn giữa bầy, nhiều người đã không thể cầm lòng. Chú chó rơi nước mắt trong ngày cô chủ đi lấy chồng Vào ngày cô dâu Nguyễn Thanh Bình lên xe hoa, người bạn đặc biệt tên Ki đã không giấu nổi nỗi buồn chia ly và trào nước mắt khi chứng kiến cô chủ bước ra cổng chuẩn bị về nhà chồng. Tất cả những người chứng kiến buổi lễ đều rưng rưng xúc động. “…Khi cô dâu trang điểm và thay đồ xong, bước xuống cầu thang, Ki ngồi dậy vẫy đuôi, mặt vẫn rất buồn. Lúc này, nhà trai cũng đã đến đầu hẻm, chờ nghi lễ trao mâm quả. Chị Bình bước ra cổng thì bất ngờ chú chó Ki nhảy lên, ôm chầm lấy chị và nước mắt bắt đầu rơi. Nhìn cảnh ấy, ai cũng xúc động, nhưng để tiến hành lễ rước dâu nên Ki được xích lại bên cổng hoa, mắt của nó vẫn hướng về cô chủ của mình.” – nhiếp ảnh gia có mặt tại buổi lễ cho biết. Cô dâu thú nhận đã không thể cầm lòng nổi trước phản ứng này của Ki.
Mấy thánh "thịt chó,thịt mèo" sao chưa vào thể hiện sự "nguy hiểm" nhỉ?!!Nhớ ngày trước ai mà tạo topic về động vật là mấy thánh kéo ùn ùn vào chém!!
Đúng là những hình ảnh xúc động quá! Để bảo vệ cho con mình động vật cũng có sức chiến đầu và phòng vệ tuyệt vời.