Tìm kiếm bài viết theo id

Đang rất hoang mang ....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huuphuc1605, 5/9/15.

ID Topic : 8177660
Ngày đăng:
5/9/15 lúc 18:03
  1. huuphuc1605 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    19/7/15
    Tuổi tham gia:
    8
    Bài viết:
    75
    Chuyện là mình có người yêu nhau được 8 năm , gần như là tiến đến hôn nhân , nhu7g không gần sao gần đây hết tình cảm như trước nữa dù mình không muốn như đi với cô ấy mình hờ hững không hiểu cảm giác của cô ấy , không biết vì gặp nhau nhiều quá hết chuyện để nói ( 8 năm ngày nào cũng gặp nhau ) thật sự mình ko để ý 1 ng con gái nào hết , mình ko biết là đã hết tcam với cô ấy hay chỉ là nhất thời , nếu ctay mình rất tiếc cho cuộc tình này nhưng mình ko muốn lừa mình khi tcam cũng mờ nhạt dần , hai giờ chẳn biết phải làm sao cho đúng Đang rất hoang mang ....Đang rất hoang mang .... - 1
     
  2. Trùm Surface Thành Viên Bạch Kim

    chuẩn không cần chỉnh
     
  3. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Tâm lý của những người sắp đi đến hôn nhân thôi.
    Bạn vào youtube nghe bài nhạc : Khi 2 ta chung 1 nhà.
    Bạn sẽ thấy thú vị
     
  4. stop Thành Viên Cấp 4

    Đang rất hoang mang .... Em vs gấu cuối năm cưới, 1/10 này đám hỏi ... 2 đứa ko có thời gian gặp nhau ... gặp đ.c cái là như mới lúc ban đầu dù rằng đã 5 năm yêu nhau.

    Chắc gặp nhiều mau chán ... giống mấy đứa sinh viên đi học sống thử 4 năm năm vồ vập lấy nhau ... hốt nhau be bét ... lúc cưới về lại lên web kenh13. info ... Chia sẽ " Lạnh nhạt với bx chuyện chăn gối vì lỡ sống thử thời đi học " ... Đang rất hoang mang .... - 1
     
  5. quan_nokia01 Thành Viên Bạch Kim

    chuẩn luôn nhung đê nghị bạn co vietkey nha kakaka
     
  6. phucbeck Thành Viên Cấp 5

    nói nhiều mau chán đúng rồi nhưng cưới thì mọi chuyện sẽ khác lúc chưa cưới
     
  7. Làm Lại Cuộc Đời Thành Viên Cấp 4

    Vì thật sự cái tình đã hết rồi bác à . khoa học đã chứng mình tình yêu của 2 ng chỉ trong khoảng 3 năm là cùng .khi cưới nhau về thì sống .ăn ở với nhau bằng cái nghĩa là chính .
     
    nhansamqua thích bài này.
  8. Dominic126 Thành Viên Mới

    mình yêu khoa họcĐang rất hoang mang ....Đang rất hoang mang .... - 1 đang tiếp tục mối tình thứ 3
     
  9. XuanPhuc_94 Ông Trùm Sơ mi Nam

    Đó là giai đoạn mà bất cứ cặp nào sớm muộn cũng trải qua, những ai cưới rồi thì bị ràng buộc bởi con cái, hôn nhân. Mỹ họ ly dị đầy ra vốn cũng vòng vo như thế thôi. Khuyên bác là nên đi đâu đó xa xa, lãng mạn và vui vẻ chút rồi tính tới đám cưới. Chẳng ai có thể nồng thắm như lúc mới yêu hoài đâu. Tìm người khác bác sẽ có cảm giác mới, thích thú dc trong vài ba năm rồi vẫn đâu vào đấy thôi. (một thanh niên FA chia sẻ)
     
    Làm Lại Cuộc Đời thích bài này.
  10. aLamHuynh.com Keep It Stupid Simple

    Cho tôi biết mục đích đầu tiên bạn đến với cô ấy, tôi sẽ cho bạn biết vì sao bạn bây giờ bạn lại như vậy Đang rất hoang mang .... - 2
     
  11. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Chốt hạ: quen vài năm thì lo mà cưới đi, ngâm 8 năm thành dấm rồi thì hai bên đều mất cảm giác.

    Cơ mà thớt viết văn lủng củng quá, cũng có thể do mình kém cạnh chưa lãnh hội nổi những cách sắp xếp từ ngữ cao siêu...
     
  12. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    ko thích thì chia tay để thằng khác hốt, sau này quay đầu nhìn lại ước gì em ấy là vợ của mình? Đời nó thế
     
  13. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    ôi dào, mình cũng yêu nhau từ 2007 đến đầu 2015 mới cưới đây nè, lúc gần cưới cũng tâm trạng như chủ thớt, nói chung là chán và ngán lắm luôn, nhưng khi cưới về thì đủ thứ chuyện khiến mình không có thời gian suy nghĩ nữa, và bây giờ thì thấy yêu vợ nhiều hơn rồi...
     
  14. huuphuc1605 Thành Viên Cấp 1

    chân thành cảm ơn các bro đã chia sẽ cho mình, quen tiếp cũng được nhưng đi với nhau mà không có cảm giác nhưng lúc mới yêu vào quán cafe chuyện ai nấy làm ( là do mình là chính ) mình không muốn dối lừa cô ấy khi tyêu đã mờ nhạt , mình muốn có 1 thời gian để xem lại mình còn thật sự yêu cô ấy không nhưng cô ấy chỉ muốn 1 là chia tay 2 là quen tiếp nhưng quen tiếp thì mình không muốn dối lừa cô ấy , nếu quen 1 ng con gái khác thì cũng sẽ nhưng vậy rồi cũng se chán nhưng , thật lòng 8 năm không hề ít mình không muốn mọi chuyện chấm hết nhưng mình cũng không muốn quen mà tình cảm lạnh nhạt như vậy , thật sự mình đang rất đau đầu và không biết trong mình đang bì gì nữa .......Đang rất hoang mang ....Đang rất hoang mang .... - 1
     
  15. thjensu_007 Thành Viên Cấp 5

    gap nhau ma tinh cam da nhat nhoa nhu vay thi lay nhau ve se ntn. Neu ban cam thay chia tay ma co ay thoai mai thi nen chia tay, chu dung cuoi nguoi ta ve roi chia tay, luc do nguoi ta thiet thoi lam Đang rất hoang mang ....
     
  16. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    ngày nào cũng gặp nhau, cũng nhiu đó chuyện, cũng những cái mặt đó thì chán là đúng. Bạn thử rủ người yêu đi du lịch bụi xa nhà, đi tham gia các đoàn từ thiện hoặc làm cái gì đó mà hồi đó giờ chưa dám làm thử coi. Đừng rủ nhau có em bé là dc =]]]]
     
  17. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Rồi xong cho 1 cuộc tình, vụ này rất khó lấy lại tình cảm. dungcj có vài thằng bạn y như bạn bây giờ... rốt cuộc nó đi lấy người khác và có cái giá phải trả cho suy nghĩ như bạn

    Vợ là cơm nguội nhà ta
    là đặc sản của cha hàng xóm


    Bạn chán cày thì thằng hàng xóm sẽ cày khí thế ngày đêm, đời là thế!

    Đầu là tình sau là nghĩa mà tình có thể bỏ nhưng nghĩa rất khó bỏ
     
  18. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Riêng chuyện tình cảm tiến tới hôn nhân

    Em thấy 3 năm là kết hôn dc rồi. Sau 3 năm ko xong thì thế nào cũng chia tay.

    Em chưa kết hôn nhưng ít nhất 4 đứa bạn e iu nhau lâu hơn 3 năm và chia tay rồi
     
  19. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    Mình có con bạn nó có thằng chồg quen hơn 7 năm, cưới chưa dc 7 tháng ly thân ! Ng ta nên có một ng để yêu và một ng để cưới !
    Kinh nghiệm của một FA !
     
  20. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    Nhiều bác cứ đổ cho hết duyên hết nợ, thấy hơi nhảm. Mình cũng 8 năm, cũng mới đám cưới cách đây 4 tháng. Nói thật, 2 đứa tụi tui cũng ít gặp nhau, quen nhau 8 năm thì cũng đc vài năm đầu gọi là yêu đương như văn thơ ca ngợi. Còn những năm về sau này thì chả biết tình cảm nó là cái gì, chỉ biết quan tâm, gặp nhau, coi phim, đi chơi này nọ. Rồi tới lúc cưới, lên làm lễ cũng chả thấy gì là thiêng liêng như mấy ông MC lải nhải. Chỉ biết bây giờ, sống vì 2 người, vì một gia đình, phải có trách nhiệm hơn, bớt tiêu xài lãng phí hơn. Vắt óc ra mà cày cuốc để xây dựng gia đình.
    Thấy top toàn nói về phần mình mà không nói về phần bạn gai top có cảm nhận như vậy không. Gái của top không cảm nhận giống vậy thì top chán ngta mẹ rồi chứ tình cảm cái giống gì, hết duyên hết nợ cái giống gì. Đừng có mà đổ cho duyên nợ, thực tế cảm nhận đi thì tốt hơn.
    ----đôi điều chia sẽ------
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. nhoccutemc66,
  2. PhuocPhan85,
  3. Chutu009
Tổng: 1,102 (Thành viên: 3, Khách: 1,083, Robots: 16)