Tìm kiếm bài viết theo id

Bác nào bị vợ bỏ vào đây tâm sự !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi exxxaxxx, 4/10/15.

ID Topic : 8209906
Ngày đăng:
4/10/15 lúc 18:19
  1. VIP SIM Banned

    Sr bác chuyện gđ em xin phép ko kể trên đây nhé .

    Chuyện gái gú nó bào tiền là đúng rồi bác à , em thì qua rồi cái thời gái nó ăn đc tiền của em rồi , hihi ... Hầu như trước giờ gái nào mở miệng này kia với em phát là lên đường ngay ạ . GĐ bác kết thúc rồi thì đừng buồn nữa , cố gắng lo làm rồi bác sẽ gặp người mới thôi . Có tiền mới có đc hp và ngược lại bác à , bác vùi đầu nhậu nhẹt vậy hoài sao đc ? Bác ko còn gì với vợ thì cũng phải có trách nhiệm với con mình chứ .
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  2. VIP SIM Banned

    À ko đâu anh ơi ... Trước giờ e toàn nói thật , giờ em mới troll Ae đó ... Bác nào bị vợ bỏ vào đây tâm sự ! - 1
     
  3. exxxaxxx Thành Viên Mới

    nghĩ mà buồn, con em nó cũng không thân thiết với em mấy, chắc do hồi nhỏ em hay đánh nó nên nó ghét em hay sao, em thăm nó mà nó không vui vẻ gì hết.
    thôi em đi nhậu đây , chào tạm biệt các bác nhá
     
  4. VIP SIM Banned

    Vãi cả thớt ... Em bắt đầu nghe trong gió có tiếng của thớt rồi nhá ... Đó giờ e toàn troll Ae 5giay , hôm nay thớt troll em hả ??? Em nghe cái mùi topic này là của xxxxx
     
    exxxaxxx thích bài này.
  5. Diệt Mối Tận Gốc Hóa Chất Diệt Côn Trùng

    Khuyên chân thành với bác, buồn cách mấy thì cũng phải giữ cho tâm ổn định, lo làm ăn kiếm tiền để chu cấp cho con. Đừng vì buôn quá rồi nghĩ quẩn nhé. Ví dụ là mua thuốc mối về uống để tự tử là ko nên đâu ạ.
     
    exxxaxxx thích bài này.
  6. sakonsu Thành Viên Cấp 4

    Hãy thắp 3 nén nhang cùng con heo quay + giấy tiền vàng mã....cúng "Tiễn vong" về Nhà Sản Xuất. Sau đó lấy con heo quay thêm 3 két bia Ken mời chiến hữu đến ăn mừng. Thật hạnh phúc khi bác được như thế, Còn em thì..hic hic.."Nó" quản lý em như sở thú nuôi nhốt Cọp vậy.
     
    exxxaxxx and ChotNhoRoiQuen like this.
  7. datnn Thành Viên Cấp 4

    Bác nào bị vợ bỏ vào đây tâm sự ! Bác nào bị vợ bỏ vào đây tâm sự ! - 1
    .........................................
     
    exxxaxxx thích bài này.
  8. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Thực chất trong câu nói của bạn,mình nghe mùi hãnh diện và có vẻ thích hơn là trách móc vợ.Vì nếu ko,bạn đã cho vợ lên đường rồi.
     
    exxxaxxx thích bài này.
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Lỗi rành rành như vậy mà còn kêu người ta cạn tình cạn nghĩa, thiệt là bệnh ung thư giai đoạn cuối!
    Đàn ông nhậu nhẹt, đánh vợ, ko chí thú làm ăn, ỷ lại vợ thế thì vợ bỏ là đúng rồi, đổ lỗi cho ai? Bộ đàn ông phải nhậu bốn phương tám hướng mới là đàn ông hả? Cũng phải chung tay đấu lưng vun đắp gia đình chứ. Xây dựng gia đình phải do hai người cùng xây, cùng góp sức, chứ một bên xây một bên phá thì trách sao mà người vợ lại nản chứ! Sức chịu đựng của phụ nữ rất lớn, mà đến mức phải bỏ đi là biết mệt mỏi lắm rồi mới đi, mới phũ như vậy! Bạn nghĩ người ta có quý mình mới mời nhậu hả? Ờ thì cũng kiểu thiếu tay đánh bạc, đông thì xôm vạy thôi, chứ thử bạn gặp khó khăn xem có mấy ai quý bạn mà giúp bạn ko? Bạn đó chỉ là bạn nhậu thôi. Vợ bạn có chí tiến thủ, từ quê lên chịu khó đi làm, học hành cải thiện cuộc sống bản thân, còn bạn thì sao? Thụt lùi, tự bạn ko chịu giữ bản thân cùng tiến với vợ mà chỉ lùi thì khoảng cách giữa hai người càng xa là đúng rồi! Tóm lại bạn ngồi tiếc thì còn được, chứ trách vợ thì nhảm lắm luôn đó. Mong bạn từ đổ vỡ này mà biết nhìn nhận lại khuyết điểm của bản thân!
     
  10. lamcuong12 Banned

    cat...dien tot lam.
    gio qua canh 2...ong hang xom qua xin lai IP.thay chu thot dang nam` xin~quan can cau.ko bit gi...ong hang xom de` ra thong ass.
    action......
     
  11. exxxaxxx Thành Viên Mới

    cám ơn các bác đã tâm sự với em, hôm qua em nhậu bê xê lết luôn, uống rượu tới giờ vẫn còn đau đầu. bạn em làm thịt 1 con thỏ làm 3 món, mấy anh em lai lai đã luôn

    em hứa từ nay không dám đụng vô giọt rượu nào nữa. uống mệt thấy mẹ luôn
     
    VIP SIM thích bài này.

Chia sẻ trang này