Em xin kể các nghe, em đã sống với cái đầu không tóc dc 7 năm rồi ah (trọc hoàn toàn k có tóc như thým phan đình tùng đó ah), cứ 4 ngày em phải cạo 1 lần. Mà muốn cạo đầu k bị rát thì dao phải bén và xịn 1 con dao 150 lưỡi 4 cái 200k, thay lưỡi liên tục 1 tháng e thay 5 lưỡi phải nói rất tốn kém và tốn time chưa kể cạo sáng chiều lú nhú. Nay em mạn phép hỏi các bác không biếy thẫm mỹ viện có triệt tóc vĩnh viễn k ah. Em làm đủ thứ dân gian như mỡ trăn, dầu hôi, vôi loãng.... hết rồi ahah. Bây giờ em chỉ mong cầu cứu công nghệ thẩm mỹ thôi. Em đã cố gắng thử để tóc kết quả là ngứa. Nóng, không quen chút nào....mong các bác giúp em cho ek đạt dc ước mong...không có tóc.
Chừng nào thớt tìm ra được phương pháp tốt nhất thì share kinh nghiệm cho mấy thầy trong chùa với nhé, bởi vì mấy thầy cũng vẫn phải cạo thường xuyên.
vậy mà các cụ cứ dọa là. cạo đầu bôi vôi. rhees mà bác ấy bôi nó vẫn mọc. chả hiểu. mà bác thử vôi đặc coi sao chứ e sợ bác pha loãng quá. mất công dụng rồi. nếu k còn các cuối là cứ để cho mọc dài xíu rồi làm siêu nước nóng.
Không dc bác ah :3 Hehe chắc k dám share ) Hôm nay e hỏi mấy bên thẩm mỹ họ k dám làm vì dễ có vấn đề với dây thần kinh, với nghe nói làm xong da đầu mỏng đi nắng nguy cơ bị ung thư khá cao. E đang rầu đây
Hỏi bạn 1 câu thiệt tình nhé , đầu bạn hay cạo trọc vậy lông nách bạn có cạo luôn không ? Và lông chym có cạo ko ? He he
người ta hay nói, đói rụng râu, rầu rụng tóc, bác hỏi thử những người hói họ làm gì mà bị hói, thì bác làm theo là ok