Tìm kiếm bài viết theo id

Em làm như vầy có sai không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi snowflakes89, 30/11/15.

ID Topic : 8272919
Ngày đăng:
30/11/15 lúc 15:13
  1. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    12/7/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    9,723
    Tình hình là hôm qua có mấy người bạn của ba mẹ tầm hơn 20 người, và mấy đứa nhỏ nữa tới nhà mình chơi, xong ba mẹ mình đặt gà, vịt người ta làm sẵn mang tới ăn nhậu này nọ đầy 1 nhà luôn, ( trời lúc đó mưa) ăn xong thì cái nhà mình từ ngoài cổng cho tới đằng sau nhà
    - nhà bếp bầy hầy 1 mớ nhớp nhớp
    - Phòng khách cũng nhớp nhớp, mấy đứa nhỏ ăn bánh kẹo vứt vỏ tùm lum, chai uống nước cũng quăng tứ tung, ly uống nước ngọt, nước trà, ly chè ăn dở bày tè le, rồi hoa quả ăn dở các kiểu, dưới sàn thì 1 mớ lẫn lộn các thứ nước, mỡ, tàn thuốc, rượu, bia các kiểu
    - ngoài sân thềm nhà ra tới cổng là vừa nước mưa, vừa xương, vừa vỏ bánh oshi,...
    - còn đằng sân sau là 1 đống chén, đũa, ly, dĩa lẫn lộn xương, tàn thuốc, vỏ trái cây,...
    - Còn ở trên lầu thì mấy đứa nhỏ đi lên làm cho sàn nhà cũng dơ hầy luôn

    Ăn xong 1 cái là kéo nhau đi hát karaoke, mình ở nhà dọn cái đống đó, lần trước cũng 1 lần như vậy rồi, mình nói với ba mẹ là lần sau có ăn uống đông thì dẫn ra quán ăn để người ta dọn luôn, ông ba mình cũng nói là ra quán ăn cho người ta dọn cho sạch sẽ khỏi mắc công ... mà mẹ mình toàn nói là dọn chút chứ mấy ... mà bã có dọn đâu, toàn mình solo hết ... trưa nay nói nữa thì bã nói làm j mà nói miết, có dọn 1 chút mà mà nói quài ah ...

    Bộ mình nói sai cái j sao , thà ăn xong người 1 tay phụ dọn hoặc có ai đó phụ với mình đỡ ức hơn Em làm như vầy có sai không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/11/15
  2. quanaothoitrang8 Thành Viên Cấp 5

    lần sau bạn in sẵn mấy tờ giấy "ăn uống bỏ rác đúng nơi quy định, trước khi ra về hoặc đi tăng 2 xin vui lòng ở lại dọn dẹp rồi hãy đi", xong trước tiệc bạn đứng đó phát cho từng người, 2 trường hợp xảy ra, 1 là họ ko bao giờ tới nhà bạn ăn nữa, 2 là họ sẽ dọn dẹp phụ bạn, cái nào cũng có lợi cho bạn
     
    ChotNhoRoiQuen and nhansamqua like this.
  3. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    ông xúi dại người ta không à nha, ông có biết nick hỏa long không? cái người hôm bửa đăng mượn điện thoại đó, avatar có con rồng to lắm...
     
  4. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Nghĩ thoáng hơn đi em gái, có bạn tới nhà chơi vui. Lâu lâu có 1 lần mà lo gì, quan trọng mọi ng khỏe mạnh gặp nhau, đời còn mấy lần đc gặp như vậy đâu. Là tự nhiên em thấy bình thường à.

    Còn em đang suy nghĩ tị nạnh nhau nên e thấy bực mình và khó chịu ngay.

    Vui lên cô gái.
     
    joh.le thích bài này.
  5. Dj_Sonic _Trance4ever_

    Người ngoài lúc nào cũng thấy mọi chuyện rất dễ dàng, nhưng người trong cuộc dọn nguyên bãi chiến trường bầy hầy như vậy thì không ức chế mới lạ Em làm như vầy có sai không?
     
    taon and ChotNhoRoiQuen like this.
  6. haovnd01 Thành Viên Cấp 1

    Bạn là con dâu hả ?
     
  7. Lần sau ghé nhà mấy người đó ăn lại là huề hehehe
    Long time no see chủ thớt
     
  8. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Mời bạn bè bà con chú bác về nhà ăn nhậu thì phải chịu thôi, vụ này khó rồi
    Lần sau thấy vậy chuồn trước, hay sang nhà anh cho ngủ nhờ sáng mai về, ở nhà chịu không nổi sẽ phải dọn, em khỏe luôn Em làm như vầy có sai không? - 1
     
  9. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Ai bảo ko lấy ck làm gì. Hehe
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    kg, mình ở nhà cùng ba mẹ mình Em làm như vầy có sai không?

    nói thật là koi như dọn nguyên cái nhà, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới luôn rồi, muốn điên thiệt chớ, kg phải tị nạnh cái méo j, bạn thấy cái nhà mình hôm qua nhìn muốn khóc tiếng máng luôn Em làm như vầy có sai không? - 1
     
  11. kiến thiết Thành Viên Cấp 2

    mai mốt làm dâu thì còn gấp cả trăm lần như thế nhá Em làm như vầy có sai không? - 2
     
  12. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    Qua voz hỏi mấy bạn sv sẽ tư vấn nhiệt tình hơn Em làm như vầy có sai không?))))))
     
  13. shi2009 Thành Viên Cấp 4

    Em làm như vầy có sai không? - 2 Vay di lay chong di, co nguoi don chung cho Vui
     
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Hơ hơ, tội nghiệp bé sì nâu nhỉ, cơ mà mấy người đó cũng kỳ, bạn bè mình kéo tới nhà mình ăn nhậu thì sau khi ăn uống xong thì mấy chị em phụ nữ cùng nhau dọn dẹp chứ bắt có mình con bé dọn thì ko uất ức nổi cáu lên sao đc, ở quê vợ mình cũng thế, có đám tiệc gì là đàn bà con gái cả xóm xúm nhau làm, ăn xong thì xúm nhau dọn dẹp, đàn ông thì chỉ việc ngồi uống trà chờ dọn lên nhậu thôi, nhậu xong kéo nhau hát hò, việc dọn dẹp đc mặc định là của chị em, nhiều khi mình xuống phụ còn bị đuổi lên nữa chứ, nghĩ lại mình làm rể cái vùng này sướng thiệt
     
    joh.le and ChotNhoRoiQuen like this.
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thường thì phải để chị em phụ nữ ở lại phụ bạn 1 tay, mấy chị kia vô trách nhiệm quá.
     
    7800II thích bài này.
  16. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    bác nói cũng có ý đúng nhưng lâu lâu " 1 mình 1 bóng " cong lưng ra làm thì oải lắm. cái này em nghĩ do thím thớt làm mệt rồi bức xức dồn nén nên lên đây xả stress thôi mà.
     
  17. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    thôi thím đừng buồn vì cái hoàn cảnh của thím giống với vc mình. lâu lâu bà mẹ vợ cũng hay kêu mấy người tạp thể dục vào ngồi ăn nhậu ( mà ngoặc 1 nổi không báo trước, thế là không đủ đồ ăn, mà kêu ra ngoài ăn đi thì nhất quyết không làm vợ mình chạy đi mua đò ăn về,mua về ăn thì bày ra thế này rồi nói thế kia. Ăn xong thì cả đám phủi đít đi về để vợ mình giải quyết bải chiến trường )Em làm như vầy có sai không? - 1
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  18. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    nick đó liên lạc không được, gọi điện thì không bắt máy, chẳng qua bị thất vọng với bạn đó tí, nhưng không lẻ chẳng đáng gì mà lại.... thôi kệ
     
  19. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Mình nghĩ chuyện này quá bình thường,ba mẹ ngoại giao vui vẻ với bạn bè thì con cái phụ giúp bày biện dọn dẹp là điều nên làm,bạn nên nghĩ thoáng 1 tý. Tất nhiên việc bạn đang làm là vất vả nhưng cũng chỉ 1 năm 1 đôi lần thôi mà. Bạn thử nghĩ ba mẹ bạn nuôi bạn hàng chục năm,dọn cho bạn hàng nghìn bãi....và lo cho bạn hàng trăm việc lớn nhỏ thì họ có kêu than không?
    Mình nghĩ ba mẹ còn có thể ăn nhậu với bạn bè lf cái phúc,trời cho cái sức khoẻ để còn sống vui chứ khi nằm 1 chỗ thì bạn trách ai? Kêu với ai? Chả lẽ lúc đos bạn lại viết 1 bài than thở về chuyện chăm sóc ba mẹ sao?
     
  20. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Bữa thấy ổng lên đây mượn cái đt cùi xài đỡ vì hết tiền hay đt hư gì đó, vậy là 1 đi không trở lại luôn hả bạn. Móa nhân cách đáng giá vài chục k nhục thật
     
    7800II and nhansamqua like this.

Chia sẻ trang này