Chán quá các thím ạ chuyện gì đến rồi cũng đến, chuyện cưới sinh gần kề rồi mà em quyết định từ bỏ. Mình với gái yêu nhau 3 năm rồi các thím ạ. Quãng thời gian dài lê thế ấy cũng đủ để mình hiểu rằng " Hai đứa không hợp nhau " thế là mình quyết định chia tay để đi tìm bến đỗ mới nhưng mà đời éo như mơ các thím ạ obama nhà mình lại kết nhỏ đó lắm, ổng bả cứ giục cưới không hà, suốt ngày khen nhỏ đó nào là ngoan hiền, xinh gái, nết na rồi lại học giỏi mày có phúc lắm con ạ trằn trọc mấy đêm mà không nghĩ ra cách chia tay êm đẹp Các thím có cách nào chia tay gái thì giúp mình với càng thâm càng tốt, người được lợi sau cùng là mình nhé gán cho nó cái tội gì cũng được miễn là ai nhìn vào cũng thấy gái có lỗi trước. Thím nào cao tay share bí kíp cho em em đảm bảm không lộ info nhé https://www.facebook.com/tamsutrailong/posts/540208442801596
Ông bà già nhận xét như vậy mà thớt lại muốn bỏ, không lẽ ông già nhìn nhầm hoặc là thớt đúng là sở khanh, muốn chạy theo người mới.
Muốn kết tội en nó và chia tay ah ? Rất dễ : dẫn em nó và ông bà già cùng nhau tới bệnh viện test zin , mất zin chia tay ! Nếu còn zin thì mướn xì ke hấp diêm em nó..... Sida --->chia tay.... ..
Chứ bro chia tay là hủy ngoại 1 đời người con gái người ta rồi, vậy còn gì mà kg thể làm tiếp nữa ... Hihi
đúng là " kẻ ăn ko hết, người làm ko ra". " Có ko giữ mất đừng tìm nha thớt" . Mình là mình bị quả báo rồi đấy, ân hận còn ko kịp.
thím cho mình số đt, địa chỉ face mình cưa giúp, xong thím trả mình phí nhé, hehe. chắc thím chán cơm thèm phở chứ gì, ăn lo ăn chán giờ muốn kiếm đồ mới đây
Nick này lập ra toàn troll anh em với quảng cáo link trong bài viết thôi. Mọi người vào tung hứng chi cho mệt.
Lạy hồn !!! Hôm qua đi Hòa Hảo xét nghiệm HIV vs thằng bạn đi theo ... 11h45 có kết quả bác sĩ nói Âm Tính ... thằng bạn đi chung " chết mày rồi âm là chết âm tính là sắp chết , mày cũng sắp đi rồi để tao con xe , gấu mày dể tao lo cho " em đang chuẩn bị viết di chúc bán hoặc cho rẻ nó cái xe ...