Hôm qua bất ngờ nhận được 2 tấm thiệp cưới , cả 2 tấm đó đều là bất ngờ . + 1 tấm thiệp của đứa bạn học chung đại học , hồi mình đám cưới có mời nó, đưa thiệp tận tay mà nó không đi,cũng không gửi tiền mừng , nay nó đám cưới biết nhà mình mà không đến đưa thiệp,lại đưa qua 1 người bạn . + 1 tấm thiệp là của bà cô, em ruột của ba mình , trước đám cưới mình 6 tháng bà cô có qua mượn tiền ba mình, ba mình không cho , tại vì cô còn nợ ít tiền chưa trả , nợ dai lắm, thế là bà cô giận, đám cưới mình, ba mình qua nhà cô đưa thiệp tận tay, cả gia đình cô không ai đi , nay đứa con cô lấy chồng lại gửi thiệp cho gia đình mình và gửi cho mình . Là đàn ông không lẽ chấp mấy chuyện nhỏ , mà 2 đám cưới cùng ngày , chắc gửi tiền mừng gọi là có tí quan tâm . Cuối năm rồi cảm thấy hơi buồn , không phải buồn vì mất tiền mừng đám cưới , mà buồn về cách xử thế thời nay . Ít tâm sự cuối năm với anh em , chúc anh em sức khỏe và năm mới phát tài .
chuyện đời lắm bất ngờ đến chóng mặt haha Nếu là tớ thì tớ k đi đứa bạn ĐH còn bà cô thì đi vì dù sao cũng bà con ^^
Đi nhiều quá thì lòng mình cũng không thanh thản không đi thì cũng vậy. Tốt nhất vậy cho nó nhẹ người.
đứa bạn học thì bỏ, còn bà cô ko đi cũng nên gửi phong bao, dù gì thì cũng là anh em họ hàng, lúc giận họ mất khôn, dĩ hòa vi quý
Đã mhư vậy rùi thì còn gì để lăn tăn, vì mình đã có cách cư xử cao hơn họ Nên vui vì đã hóa giải ưu phiền, lòng thanh thản
Chuyện mời cưới này có nhiều chuyện cười ra nước mắt, m thì hay cả nể, nhưng mọi người xung quanh thì rạch ròi lắm
bạn thì khỏi bà dì ko đi cũng phải gởi, tuy mất tình cảm nhueng cố giuẽ lại chút ít gọi là có quan tâm
bạn thì không đi cũng được nhưng bà dì bà cô thì nên đi bạn à, chuyện người lớn liên quan gì đến xắp nhỏ đâu bạn nói buồn về cách đối xử hiện nay, thay vì trách móc thì bạn hãy cho người ta thấy bản thân mình là người độ lượng không toan tính, như thế thì cuộc sống mới có ý nghĩa
Trường hợp 1 y chang mình luôn, nó điện mình gửi thiệp, mình nói giờ ko ai ở nhà bỏ vào khe cửa đi, nó thay qua khe cửa. Về nhà thấy tấm thiệp, lòng buồn ghê, nhiều khi torng miệng nói vậy thôi, chứ nghĩ sao quăng thiệp vô nhà như quang hóa đơn tiền điện. Lần đó rất lưỡng lự, cuối cùng ko đi vì thấy chơi với nó không hợp, mượn tiền 200k ko trả, mua bán thì kì kèo, toàn mua của người khác chứ ko mua hàng của mình. Thôi khỏi đi để ết thúc 1 tình bạn ko vui, kết quả là giờ ít gặp nhau, có khi bye luôn
2 tấm thiệp này bạn chỉ nên xem là thiệp báo hỷ thôi! bik người ta có vợ có gia đình là được rồi! không phải tiếc vài trăm nhưng bây giờ xã hội có cả trăm cả ngàn mối quan hệ, nên thanh lọc bớt cho khỏi lằng nhằng, cuộc sống cũng đơn giản hơn!