Người tàn tật bán vé số kiếm 100 triệu / tháng Người tàn tật đi xe lăn ở tỉnh An Giang có người bán 3.000 tờ vé số ngày - tương đương 100.000.000 đồng/tháng. Đây là thông tin được ông Hồ Kinh Kha - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang cung cấp chiều 22.1. 0 Chiều 22.1, tại buổi Họp báo kinh tế xã hội năm 2015 - định hướng phát triển năm 2016 của tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, ngành xổ số vẫn là ngành đóng góp ngân sách chủ lực tại địa phương. “Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, với 80.000 công nhân, nộp ngân sách khoảng 1.300 tỷ đồng. Con số này tương đương với phần nộp ngân sách của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, cũng là 1.300 tỷ đồng” - ông Đức nói. Ông Hồ Kinh Kha - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang cho biết, ngành xổ số là ngành giải quyết an sinh xã hội rất lớn. “Nhiều thạc sĩ, tiến sĩ khi gặp tôi kể lại, họ từng xuất thân nhà nghèo, nhờ bán vé số mà có thể tiếp tục học lên cao, giúp ích xã hội. Ở Tiền Giang, nhiều trẻ em đi học một buổi, bán vé số một buổi cũng được 100 - 200 tờ. Cứ mỗi tờ lời 1.100 đồng thì các em kiếm từ 100.000 - 200.000 đồng/buổi”. nguoi tan tat ban ve so kiem tram trieu/thang! hinh anh 1 Ông Hồ Kinh Kha phát biểu về thu nhập của người bán vé số dạo Cũng theo ông Kha, đối tượng mua vé số chủ yếu là người có tiền, còn người nghèo chỉ mua 1 - 2 tờ, số lượng không đáng kể. “Tôi biết ở An Giang, nhiều người làm nghề đánh cá, khi họ từ thuyền lên bờ họ mua vé số tính bằng cặp nguyên (tùy đài, cặp nguyên từ 50 - 70 tờ - PV), trả mỗi đều là tiền triệu. Ở An Giang, có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ” - ông Kha nói. Nếu mỗi tờ vé số lãi 1.100 đồng, người bán vé số dạo có thể thu nhập lên đến 100.000.000 đồng/tháng! Theo Dân Trí - PhĐức ngày 23/01/2016 Riêng mình thì từng chứng kiến thằng công lộ mua 1 cọc vé số. Nghề bán vé số đã khổ mà nghe ông Phó CT UBND khoe ,xúi thêm người vào nghề "cạnh tranh" thì người bán vé số chắc chết quá . Ông làm con tính với báo cáo "chuẩn " ,phát biểu ngon ơ ( vì ông giỏi thống kê , có con số ,có báo cáo nữa ) . Bán vé số ,kiếm đc 100 triệu mỗi tháng .Người An Giang mua vé số quá trời ( 1 người bán là đc 3 ngàn vé mỗi ngày ) . Nhào vô nhe bà con ! ;
nhảm nhí! Không biết sao mấy ông này ngồi được chức vụ này. Giống như vụ thưởng cuối năm cho nhân viên ngân hàng tàng là tào lao không.
Em bỏ việc đi bán vé số đây Ko biết bác tàn tật nào cũng gan dữ, dám lấy 3000 tờ để bán hàng ngày luôn, mà ngày nào cũng thế mới ghê chứ
không biết cả năm đi bán hên mới đc 1 ngày bán đc 3000 tờ ko, mà mấy ảnh nói như chắc ngày nào cũng bán được vậy á
ôi thần linh ơi bõ buôn bán đi bán vé số coi bộ ngon à ! đợt trước có cụ nào cũng phát ngôn tương tự thì phãi
vỡ chồng thằng em mình bán vé số trên hóc môn, 2 chân nó bị liệt từ nhỏ mà ở nhà vẩn phải nuôi cơm cho nó, cả ngày chạy thấy mẹ được 100k đến 150K là mừng rồi, ở đó mà... mấy 3 đó sao không nhìn thẳng sự thật dân khổ chết mẹ mà ngồi thống kê này nọ, chắc chuẩn bị tìm cách thu tiền thuế của người tàn tật bán vé số quá...
"Ở An Giang, có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ" --> Chắc ông ấy tính tổng số lượng vé bán của những người tàn tật tại tỉnh An Giang trong 1 ngày thì phải. 1 sự ảo tưởng sức mạnh, nói cái giống như để nguỵ biện cho mức lương khủng của lãnh đạo cty
Ông đó nói lộn mà. 10 người tàn tật bán 3000 vé/ ngày. Cái này là cố tình bịa chuyện để bào chữa cho cái vụ lương thưởng của giám đốc công ty xổ số cao ngất trời đây mà. thà im miệng thì người ta còn bỏ qua, đàng này cứ la to lên những chuyện chỉ có ở những đứa IQ cao mới nghĩ ra được, thế thì càng ghét hơn.
Chuyện là vậy, đồng chí này nguyên là giám đốc công ty xổ số TG, sau lên Giám đốc sở Tài Chính TG, giao lại ngôi vương kia cho vợ (Phó Giám đốc nhưng bí thư đảng ủy - quyền hành hơn cả giám đốc), nên ra sức bênh vực vụ lãnh đạo ngành xổ số lương cao ngút trời dữ lắm. Truyền thuyết còn kể rằng, công ty xổ số TG tặng cho Sở Tài Chính tỉnh 1 ô tô để công cán (vợ tặng chồng), gây tai nạn liên hoàn, tin tại đầy: http://kqxs24h.com.vn/o-to-cong-ty-xo-so-tien-giang-gay-tai-nan-lien-hoan/ Truyền thuyết khác còn kể rằng, năm rồi, Công ty xổ số tổ chức đi tham quan học hỏi kinh nghiệm xổ số ở .......Mỹ, có mời giám đốc Sở tài chính cùng đi, về công cán là công ty mời lãnh đạo địa phương, bản chất là vợ mời chồng.........đi hấp hôn. Bởi thế 1 facebooker nổi tiếng đã từng có bài viết: Tuần trăng mật trên đôi chân lê lếch của người bán vé số dạo. Anh em tìm đọc chơi cho rõ. Năm nay là năm hạn của tụi này, đang bị thanh tra, thế nào cũng lòi ra 1 mớ chuyện vui để xem, anh em chờ xem!
thế thì việc méo gì phải ở sg nữa.....em rao bán căn nhà 4x12m ở nguyễn ảnh thủ giá 500tr...bán về tiền giang buôn vé sô.chừng 2-3 năm là lên sg mua lại nhà bạc tỉ như chơi hớ hớ
Tiệm vé số đóng cửa nhiều lắm,bây giờ tiệm cạnh tranh mua vé số hoàn vé trong lô còn vắng khách,còn mấy ông mua lốc lốc là mấy xxx đó,
Tiên sư cha cái thằng phát biểu " Người tàn tật đi xe lăn ở tỉnh An Giang có người bán 3.000 tờ vé số ngày - tương đương 100.000.000 đồng/tháng. Đây là thông tin được ông Hồ Kinh Kha - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang cung cấp chiều 22.1. " Về bẻ chân bẻ tay thằng cha con mẹ nó xem bán đ.c ngày 1.000 tờ không
vậy bác nào thử vô bệnh viện yêu cầu người ta cắt bớt 2 tay 2 chân , đem 4 chi bán làm vốn , về mua vé số bán chắc lời 400tr/tháng . Tương lai sáng lạng ghê luôn ta ơi