Chúc ACE 5S có một năm mới vạn sự như ý. Tết này định đi du lịch bằng xe máy 1 chuyến lên Đà lạt mà ngại cái vụ tìm phòng,giá phòng tăng đột biếng(do mấy ngày trước Tết lu bu công việc quá quên mất tìm hiểu đặt phòng trước) ACE nào đã từng đi,ở Đà lạt hay nói chung có kinh nghiệm về vụ kiếm ks (giá hữu nghị chút)thì hãy cho mình chút ý kiến hay địa chỉ tin cậy.hihi....mình xin đa tạ nhiều nhiều Định mùng 3 đi,mà online phone mấy cái ks trên mạng toàn hết phòng. Thank ACE đã xem tin.
Mình vừa ở Dalat về chưa được 1 tuần đây. Có cô bạn mà gia đình cô ấy là chủ 2 hotel tên Khải Hoàng 1 và 2, 1 thi2 ở Bùi Thị Xuân, sát chợ, 2 ở số 59 Phan Như Thạch, cách chợ Dalat 800m. Phòng ở đó 200k 2 giường\ 2 người. 350k 3 giường 6 người. Xe số thuê 80k 1 ngày. Những ngày tết có lẽ giá tăng, bạn phone lên hỏi xem. Chị Thảo Liên 090 8572 684 nói là quen anh Trung, vừa ở trên đó về Hôm mình đi, xe Phương Trang và Thành Bưởi đều tăng giá từ 185k lên 215k và lưu ý là rất đông khách nhé, cứ 1 phút xuất bến 1 xe và vận tốc xe chạy cũng ác liệt: dự kiến từ 8 đến 9h đến TPHCM nhưng mới có 5 tiếng là đến rồi ! Mình có vài người bạn về sau 1 ngày đã không còn vé về đến nỗi phải ở thêm 1 ngày nữa đó ! Chúc bạn may mắn ! Ảnh chụp từ quán caphe Bưu điện
Người ta nói hết phòng vì khách gọi hỏi nhiều quá, nói mắc chắc khách ko ở nên nói đại hết phòng.Tết dĩ nhiên là mắc rồi,bạn chịu khó đến sớm để còn đi hỏi giá,chỗ nào ok thì ở vậy.
Thank 2 bạn,sdt Mod cho mình liên hệ ko dc,nếu có cách nào khác liên hệ thì cho mình xin. nếu hết cách thì chắc cứ xách ba lo và lên đường mò thôi. ai muốn hỏi gì về du lịch Phan thiết thì cứ hỏi,trong khả năng mình biết mình sẽ giúp hết.
090 857 2584 đúng mà, mình vừa gọi cô ấy xong, cô ấy bảo Dalat hoàn toàn cháy phòng rồi, chổ nào cũng thế, phải qua tới mùng 7 bạn ơi...thiên hạ book trước 1/2 tháng, 1 tháng trước rồi Sorry mình gõ sai 1 số : 2584 chứ không phải 2684
mới đi về xong.Dự định ở 2,3 ngày nhưng mà ko có phòng ngày mùng 4,5 nên đành ở mùng 3 rồi về.Đi kiếm phòng ròng rã cả buổi đều full hết.chỉ còn mùng 3 thôi nên đành phải quất luôn,nhìu người cũng lâm vào cảnh đi kiếm mà ko có phòng như mình,có cả những anh chị có con nhỏ đi kiếm chổ ở nhưng đều nhận dc những cái lắc đầu.Giá phòng thì chổ mình ở tăng 200%,nhưng thời điểm này có dc chổ ở là ok lắm rồi. Đà lạt hôm mùng 3,4 lúc mình có mặt trên đó thì rất đông khách,xe hơi,gắn máy rất nhiều cảnh sát giao thông phải ra điều tiết để không kẹt xe,hàng quán thì chịu khó ngồi chờ để tới lượt mình nhé.Dự là vài ngày tới càng đông hơn,giá cả cũng tăng hơn.Hôm nay mình về thì bị kẹt xe ngay đèo Prenn,mất nửa tiếng mới xuống tới chân đèo. H mình đang ngồi ăn dâu tây,viết vài dòng chia sẽ cho mọi người về tình hình vui chơi ở Đà lạt mấy ngày Tết.
Mình vừa lên hồi chiều này đây bạn (mùng 4), đông kinh khủng. Và theo thông tin lề đường thì bạn đi một hoặc 2 người thì đảm bảo ko có phòng, khách đoàn thì đặt trước hết rồi, mình đi đoàn 140 người, xe 45 chỗ ko vào nổi vì quá đông người, dừng ở xa xa để khách tự đi bộ vô KS. Theo mình thì bạn đi ngoài mùng cho nó thoải mái mà phòng cũng dễ kiếm hơn giờ nhiều.
Thật khổ vì người đi làm thì chỉ được du lịch trong dịp lể tết, mà trong dĩp này, không riêng gì Dalat mà hầu như khu vui chơi nào cũng thế. Cho nên kinh nghiệm là các bác cần phải đăng ký phòng trước từ 1/2 đến 1 tháng và chấp nhận trả tiền đắt hơn so vớ ngày thường. Đừng có so đo bỡi ngày lễ, tết thì mọi dịch vụ đều tăng giá ( máy bay, tàu hỏa, bus ) bởi họ tăng mới đũ chi phí bù đắp cho mùa thấp điểm ( tháng 9 mình có giới thiệu 1 anh bạn nước ngoài lên Dalat ở 1 phòng đơn mà có 100k\ ngày và ở trong 1 tháng, đây là khách sạn chứ không phải nhà nghỉ nhé) Mới tối qua mình đi uống nước ở 1 quán dọc bờ kè Q3, thấy hóa đơn ghi thêm: Phụ thu 10k cho 1 ly nhân dịp tết. Ờ thì cũng đúng thôi vì tết ai cũng được nghỉ ngơi vui chơi nên cũng phải có chút gì đó cho người hy sinh để phục vụ cho mình mà !
nhà mình đi 4 ng hôm mùng 2,ở ks dạng trung bình 800k 1 ngày @@ mà dặn phòng trước nửa tháng luôn @@ đi ngày tết thì hao tiền ks quá @@ ăn uống thì cũng ko lên bao nhiu,nhưng đông chờ lâu hơi bực,có nhiều chỗ ko còn chỗ ngồi luôn !!