Chủ nhật tuần trước quả là một ngày mà cười đau cả bụng suốt buổi sáng Vụ thứ nhất: Cn rảnh nên mấy anh em ra chợ mua vịt về làm đồ nhậu vừa cắt tiết xong cứ tưởng nó chết rùi... một lát sau chả thấy nó đâu, thế là thi nhau đi tìm ai ngờ nó đang bơi ở cái hồ gần nhà mình thế là lại phải nhảy xuống bơi với nó vài vòng mới tóm được. mang về nhà ai nấy cười đau hết cả bụng.... công nhận vịt nó sống dai thật các bác ạ, lần sau bác nào thịt vịt nhớ phải làm cho nó chết hoặc cột chân nó lại nhá Vụ thứ hai: Làm vịt xong xuôi chuẩn bị ăn, Ba mình lấy vài lon bia trong tủ lạnh ra tự nhiên thấy có hai lon cao hơn những lon còn lại mình tá hỏa phát hiện 2 cái Speaker Heiniken mới mua hôm qua được ướp lạnh chung với mấy lon bia... đi toi luôn, vừa bực mình vừa buồn cười do Ba mình không biết tưởng bia nên cho vào tủ lạnh. mà công nhận nó giống ghê nhìn chả khác nhau tí nào. Chốt hạ: Vịt bắt lại được nhưng mất toi 220k hai cái loa của mình.
cả đời k biết ăn thịt.... bác mà đi đám cưới bác nhìn lát thịt mà cười e đấm cho vỡ mồm còn bác khóc thì cô dâu chú rể tát phát chết luôn nhé :beated:
cắt tiết vịt thì cắt nách chỗ gần tim cho mau chết, với lại ko bị nhớt dãi như cắt cổ, đánh tiết canh ngon hơn
làm gà vịt cắt tiết xong cắt luôn cuống phổi, bao chết vì còn hô hấp được đâu mà sống, trường hợp 2 rút kn nếu có máy sấy thì rã ra sấy cho khô bảo đảm chạy lại bt, đang vô nước còn mở công tắc hỏi sao ko chạm nguồn tèo là phải