Tìm kiếm bài viết theo id

Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi xuyenvinhhoi, 9/3/16.

ID Topic : 8355811
Ngày đăng:
9/3/16 lúc 10:58
  1. 1Song2Chet Thành Viên Cấp 1

    Good..
    Nếu bạn không tự vẽ ước mơ cho bạn
    Thì sẽ có người khác thuê bạn vẽ ước mơ cho họ
     
  2. HP_NGUYEN'S Thành Viên Cấp 4

    sai lầm của bạn là chỗ này nè. đi học thêm cái bằng sư phậm 3thang la ok ngay.
     
  3. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Tích lúa chờ... thời
     
  4. smithangel Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn chia sẻ của 2 bạn. Mình phải học hỏi 2 bạn nhiều.
    Đúng là đã 29t rồi và còn phải nuôi con nhỏ mà 2 vc mỗi người chỉ có 7tr/tháng thì đúng là hơi cực. Mình mới 25 thôi, lương văn phòng cũng chỉ đc 7tr như hai anh chị chủ thớt mà vẫn còn thấy ít, nhiều người ngang ngang tuổi mình làm văn phòng kiếm đc 10tr trờ lên rồi. Ý thức đc mình còn trẻ và vốn tiếng anh cũng khá nên mình đi dạy kèm gia sư buổi tối, từ tối t2 đến t6 ngày nào cũng 9h45 mình mới về đến nhà, tắm rừa ăn uống xong ngồi chơi chừng 1 tiếng rồi đi ngủ để hôm sau cày tiếp. Chủ nhật như ngta là ngày nghỉ, mình vẫn đi dạy 3 tua, mỗi tua 1h30'. Tổng cộng tháng thu về cũng đc gần 15tr.
    Mình thấy tiếng anh giờ nó phổ thông quá rồi, chị có vốn tiếng trung, dù trung bình khá vẫn có đất dụng võ. Bây giờ những công việc tiếng trung hay tiếng nhật lương cao lắm. Mình ko biết sao mà đến bây giờ chị đi làm có kinh nghiệm như thế, có tiếng trung mà lương chỉ có bấy nhiêu đó. Theo mình thấy có ngoại ngữ thì buổi chiều tối đi làm về chịu khó đi dạy kiếm thêm, tuy ko kiếm đc nhiều như kinh doanh nhưng nó đc cái nhàn với chắc chắn, cũng nhẹ đầu nữa. Mình thấy kinh doanh cũng rủi ro, chị nên tìm hiểu kĩ và đọc cmt phía trên của 2 bạn kia, mình nghĩ những kinh nghiệm của họ có ích đấy.
     
  5. kiyoshy Thành Viên Kim Cương

    Bạn muôn ra kinh doanh, đầu tiên bạn phải xác định là bạn đam mê cái gì, có đam mê thì mới không bỏ giữa chùng khi gặp khó khăn, thứ 2 là khi bạn xác định được đam mê kinh doanh gì rồi mà bạn chưa có kiến thức về ngành đó thì bạn phải nghiên cứu tìm tòi học hỏi cho kĩ càng vào, khi nào cảm thấy oke thì hãy ra ngoài kinh doanh, chứ khơi khơi mà bỏ việc ra kinh doanh, 90% thất bại,
    Đó là chút ý kiến của mình hihi
     
  6. xuyenvinhhoi Thành Viên Mới

    có con nhỏ rồi tan ca văn phòng ra đường xá kẹt xe về đường đến nhà đã 6h tối, đi dạy thêm tiếp nữa là chuyện không thể nào, vì không ai trông coi con nhỏ em ạ....
     
  7. xuyenvinhhoi Thành Viên Mới

    tìm lối đi nào cho bản thân ~~~
     
  8. smithangel Thành Viên Cấp 4

    Hai anh chị ở nhà thuê cũng ngặt nhỉ. Nội ngoại ở dưới quê hết à?
     
  9. vuductrungprono2 Thành Viên Cấp 3

    đánh dấu theo dõi
     
  10. xuyenvinhhoi Thành Viên Mới

    Đều người thành phố hết e ạ, chị quận 6, anh quận 1, nhưng chỉ không hợp mắt gia đình anh ấy e ạ, nên không sống chung với ba mẹ anh ấy, anh ấy thì không ở rể, vậy là đi thuê nhà ^^
     
  11. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Thường người ta học chuyên nghành và hoc thêm ngoại ngữ, còn bạn chỉ có ngôn ngữ, ko có nghề chuyên môn thì ném về hệ hên xui. Phụ nữ nhìn ngon đi phiên dịch với sếp nước ngoài sớm khuya kè kè thường ném về hệ hên xui, xấu thì vô tư... Nên học thêm chuyên môn, kết hợp với ngoại ngữ là 1 thế mạnh lớn khi làm ở những cty nước ngoài.... còn muốn bán buôn thì thứ gì thích làm từ nhỏ tới lớn. Lúc đầu làm trong vòng vài triệu thôi, thấy ok thì cứ từ từ làm lên. Quất ra 1 phát 100 chai thì 85% bay hết

    Lương như hai vợ chồng bạn là ok rồi, muốn leo trèo thì phải vững vì càng trèo cao té càng đau
     
  12. smithangel Thành Viên Cấp 4

    Gửi con cho nội ngoại trông giùm, rảnh tay đi kiếm thêm chút xèng.
    Mà con gái đi làm như vậy cũng hơi cực. Thôi cứ chờ các anh em ở đây xem có cao kiến gì ko. Nhưng kinh doanh thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần là dù có tìm hiểu kĩ như thế nào đi nữa thì vẫn có thể ko thành công liền đc mà bị cụt vốn.
    Suy nghĩ kĩ nhé chị.
     
  13. sim_so_dep79 Thành Viên Cấp 2

    da sua thanh cong
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/9/18
  14. smithangel Thành Viên Cấp 4

    Anh nói chí phải.
    Cơ mà lương như thế chỉ hai vợ chồng thôi thì có dư chút đỉnh, nhưng thêm con nhỏ thì hơi cực anh ơi. Cặp này thuê nhà mà.
     
  15. xuyenvinhhoi Thành Viên Mới

    Ừa, kiếp thuê trọ....
     
  16. nothingtolose12 Thành Viên Cấp 3

    7tr mà than gì , mức trung bình bây giờ chứ ít gì
     
  17. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Mình 88 ( cmnd 87)
    Sắp vào cty làm. Xưa h làm tự do.
    Đến h trên người có kg?15tr tiền mặt , 1 con wwave @, 1 note 8, 1 LG pro, 2 cái nhẫn chắc đc 10tr, cái đồng hồ ko có giá trị hiện kim.
    So về kinh tế thua bạn, vẫn ở trọ mà ở trọ ké, bù kg?500k.
    Mình cũng chán , bạn cũng chán, mọi người ai cũng chán.
    Nhưng :
    Chán thì hãy cười, cười rồi làm, làm rồi cố gắng, cố gắng rồi sẽ có thời cơ. Khi đó thì hãy dốc sức mà làm.
    Riêng mình, mình nghĩ thế này : ông già bán vé số, chị kia lụm ve chai, anh này làm thợ đụng, chị kia đi phụ hồ, cô kia giúp việc,.....
    Ai cũng cực chết luôn, họ vẫn phải ráng làm và vui tươi, vì chán chả bít than với ai.
    Riêng bạn và ae 5 giay. Có forum này , chia sẻ, san sẻ, rồi tùy mỗi người mà đúc kết kinh nghiệm.
    Dần dần phải tự kiếm cách mà duy trì cuộc sống thôi.
    Vấn đề là phải chính chắn và thật sự tinh tế.
    Xã hội ko đem lại sự giàu có cho người ít học hỏi, ít phấn đấu, ít chịu khó, ....
    Mình thấy bạn nên học sư phạm khóa ngắn hạn rồi xin vào dạy các điểm dạy ngoại ngữ.
    Hoặc bạn tìm hiểu thêm bên ngành xuất nhập khẩu rồi xin làm đối tác thu mua bên mấy cty mua bán hàng ở trung quốc.
    Đó chỉ là ý kiến của mình.
    Ráng mà thành công.
    Chứ mình giờ cày để kiếm tiền cưới vợ. Mà nhiều đêm bùn vì làm hoài mà ko phất -))
    Nói vậy thôi mình vẫn phải cố gắng.
    Mẹ mình ăn sáng chỉ với bánh mì và đường, sang thì ăn với sữa đặc ông thọ. Vậy mà thấm thoát từ lúc mình đc sinh ra cho đến nay 27t. Vẫn vậy để tằn tiện lo tiếp cho em trai mình.
    Nghĩ lại thấy mình chả thấm bao nhiu. Nên giờ càng phải cố gắng hơn.
    Mong bạn cũng sẽ cố gắng đc :d
    Thôi đi khò khò
     
    xuyenvinhhoi thích bài này.
  18. heodauto Thành Viên Kim Cương

    thích buôn bán nội thất đồ gỗ thì Pm mình
     
  19. xuyenvinhhoi Thành Viên Mới

    nghiêm túc thì giờ chắc ban ngày mình cũng nên chuyển sang ăn bánh mì với đường....
    Mình không ăn sáng, ăn 1 cữ trưa ở công ty, vì theo đồng nghiệp lên căn tin của tòa nhà ăn mà ngày ngày phần trưa nào cũng 30k....
    Sẽ có bạn hỏi mình sao không mang cơm theo vào cty ăn cho tiết kiệm, kẹt nỗi là công ty mình ko có chỗ nghỉ trưa, ko có chỗ ngồi ăn cũng như không có chỗ ngã lưng chợp mắt....
     
  20. penguina4 Thành Viên Cấp 3

    Lấy dép tổ ong ngồi hóng Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. nhacaiuytinso2vip,
  2. lamdaokhanhduy9
Tổng: 1,317 (Thành viên: 2, Khách: 1,287, Robots: 28)