Hi buồn lên đây tâm sự Mình học kế toán ra làm bên văn phòng cũng những công việc của nvvp. Trước giờ vẫn làm ok, giờ sếp mình bắt mình kiêm luôn design vẽ phim in lụa gì đó. cái này phải dùng corel mà m thì bó tay. ra ngoài học cũng ko thấm vào đâu. Trong khi sếp thì cứ đòi hỏi tùm lum, công việc quá khó khăn và gây áp lực hoài. Buồn ghê, sao lại bắt kế toán làm design vậy chứ, hic
kế toán là kế toán. Ai bắt nhân viên làm trái nghành trong khi không có kiến thức thực hành? Hay người ta muốn làm khó mình để..tìm kế toán mới?
Chắc xếp thấy ở không, cứ zalo, facebook...+ bấm bấm điện thoại suốt nên tạo công ăn việc làm. Nếu không đáp ứng được yêu cầu công việc thì tự hiểu ha Còn không phải phấn đấu thui, xếp trả tiền thì xếp có quyền
Thời buổi "thế giới phẳng" thì không có giới hạn công việc nha thím Một nhân viên đa năng bao giờ cũng được đánh giá cao
Ko phải tìm kt mới đâu bạn. Mình nghĩ là để giảm bớt chi phií khi phải thuê ngừơi ngòai làm. Nhưng làm vậy có mấy ai làm đựơc, dù có ngừơi giỏi cỡ nào đi nữa họ cũng yêu cầu lương cao mới làm. Húông hồ là mình.
Công vịêc của m ko có lúc nào rảnh đâu mà online fb zl. 8h lúc nào cũng đầu tắt mặt tối hết. Vậy mà còn chưa vừa ý bắt làm design nữa. Khổ nỗi ko phải chuyên môn của m mới ác chứ!
Kiêm nhiệm thì thường chỉ yêu cầu ở mức độ cơ bản, đơn giản và không quan trọng. Chịu khó một chút là OK thui
_học kế toán là để ngồi mát ăn bát vàng thế mà lại bắt đi lao động ,tội nghiệp bạn quá,đời không không như là mơ theo mình thì bạn nên nghỉ làm chứ đi làm mà bắt mình cực khổ thì đi làm làm cái gì thà ở nhà cho bố mẹ nuôi còn hơn
Vậy thì bạn cố gắng đi làm mặc áo hở cổ thấp chút xíu, váy cao lên chút nữa. .. Cứ đến phòng sếp là giả vờ rơi tài liệu mà cúi xuống lấy. Lưu ý là cúi sao cho khéo đó nha. Bảo đảm sếp có cứng mấy cũng mềm trước bạn.
cái này mình biết nè! làm phim chụp bản in lụa đây mà! làm như dễ lắm vậy. kêu ổng làm coi dc không? cái này đi học 6 tháng làm còn chưa thạo chứ nói j tay ngang!
thôi đi thím.Kế toán liên quan gì đến đồ họa.Kêu làm thêm mảng kinh doanh hoặc ít ra thủ kho,thủ quỹ thì được.
Ờ, phải cho xếp thấy khả năng đã chứ. Biết đâu xếp đang cân nhắc cho một vị trí khác mà mấy cái nhỏ nhỏ cũng không xong thì...khó nhỉ Ngại khó thì...thôi zậy Mà ai nói kế toán không liên quan đồ họa, thiết kế mẫu biểu, trình bày báo cáo, biểu đồ, làm slide thuyết trình...không biết chút chút đồ họa bảo đảm...xấu òm
theo mình bạn cứ chịu khó làm hết sức mình đi , gái có công chồng chẳng phụ , vừa là áp lực lại vừa là cơ hội , tạo cho bạn một tay nghề mới , ếu bạn làm ko dc khi cố gắng hết sức thì đành chịu , nhưng nếu bạn cố gắng làm được thì bạn sẻ chứng tổ dc năng lực của mình , ko ngai khó , ko ngại khổ , thành thạo dc việc này thì bạn sẻ có thêm khả năng , rồi sê thểm thu nhập , đôi khi lại dc cân nhắc vị trí cao hơn , mình đi làm thì phải luôn cố gắng hết sức hoàn thanh nhiệm vụ , luôn vui vẻ mà chấp nhận . lửa thử vàng , gian nan thử sức . bạn đừng lo , cứ đi học đi .
bạn nói chính xác quá ,tại trước giờ có lẽ bạn làm công ty VN thôi ,chứ qua cty liên doanh hay công ty 100% vốn nước ngoài thử xem ,dù Nhật Bản,Mỹ gì cũng vậy 1 người làm 2 đến 4 công việc là thường thôi ,còn người nào chỉ làm mỗi 1 công việc thì sẽ ra đi sớm thôi nhưng mấy ông xếp nước ngoài ở VN 1 thời gian mới ngộ ra rằng những nhân viên làm việc cực kỳ hiệu quả ,đa năng ,thì không bao lâu sẽ nhảy cóc qua chổ khác ,chẳng phải chỉ vì lương mà vì muốn học hỏi thêm kinh nghiệm và 1 ngày nào đó sẽ lên làm sếp của chính mình ,mình nói chân thành và từ chính kinh nghiệm bản thân mình nhé Bạn có thể làm song song 2 phương án : Vừa cắn răng làm trái nghề để học hỏi và tồn tại chí ít là vài tháng còn lại ở công ty . Vừa âm thầm lo tìm việc mới . Rồi bùm 1 cái ,say good bye to my boss ,thanks for all ,kakaka. Vậy thôi cái gì ,việc gì cũng có đường tính hết quan trọng là bình tĩnh và tự tin Chúc bạn thành công
Anh hiểu sai ý em rồi. Anh đọc kỹ lại đi, em viết là làm thêm công việc design chứ ko phải làm lao động chân tay đâu.