với 5s mình không nói nhé, 5s rất hay, không quá phiền khách hàng..! Thật sự rất phiền hà, bực mình, dù cố gắng lịch sự mà mình chỉ cầu mấy bạn đó không gọi nữa, thật nhàm chán...
Cách đơn giản nhất là mình trò chuyện với các bạn ấy , tối nay bạn rảnh không, làm vài chai, hay đi karaoke chơi ^^
trung bình ngày 5 cuộc . khá phiền trong thời điểm ế hàng chẳng ma nào gọi , tới khi có cuộc gọi thì toàn mấy anh chị mời làm web , sale , .... ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy.
Như vậy sau SIM, Bảo hiểm, nhà đất và thiết kế WEB cạnh tranh ngày càng gay gắt và ế nhệ nên họ quay qua QC búa xua làm phiền nhiều người Thiết kế web lúc đầu nói ngon, time sau toàn làm ăn tào lao mía lao, do tay nghề kém mà lại ôm đồm nhiều web dẫn tới DV chán như con dán... từ từ mọi người ngán ngẩm đâm ra ngày càng làm ăn khó khăn... từ từ họ chơi mấy trang mạng free của US cho lành Mỹ là vô đối, là đẳng cấp và thường là trường tồn Chủ thớt ở VN phải tập sống chung với lũ thôi
Đã đưa sđt lên mạng thì chấp nhận bị làm phiền thôi bác ơi. Hết nhà đất, căn hộ đến thiết kế web, từ khóa google rồi bảo hiểm, vay tài chính... Đến việc em có bầu mà không biết sao cũng biết nữa hết hãng sữa này đến hãng sữa kia gọi quảng cáo tùm lum hehe mà em có chiêu hãng nào gọi em cũng nói đang dùng sữa của nó là lần sau hết gọi @@
Khi mấy bạn TeleSales gọi cho mình. Mình cứ chuyện trò cởi mớ với người ta Lúc họ hỏi đến : anh/ chị ở đâu... tụi em có thể mời anh chị đến Công ty xyz để tham khảo, tư vấn này nọ kia, mình cứ thật lòng khai thật với họ là mình ở Đắc Lắc, Yên Bái, Lào Cai... Lúc họ hỏi đến nghề nghiệp, chức vụ, mình cứ khai thật với họ mình là nông dân, trồng sau sạch bán lẻ ở chợ.
M thì hay bị công ty tư vấn giáo dục gọi, gọi đến lúc m mất đt, thay số mới thôi, mà giờ đi đâu mua gì mà khai sdt hay bị bán lại sdt khách hàng lắm
bọn mình làm kinh doanh online, làm gì ngta biết cả bạn, ở vn chắc như bác trên nói sống chung với lũ thôi... cố lên vậy
Học đại học còn chết, học có 20 mấy ngày chết là điều không tránh khỏi Thiết kế web bình thường thì ko sao, ở Việt Nam! phải ôm hết, time ấy sao học pts? còn sờ cu ra ti nữa? cốt, lệnh lung tung sao học hết... phải viết và hiểu được trên notepad mới gấu
Đây, em bị thằng nina j đó của công viên phần mềm quang trung gọi suốt. Ghét dạo này bấm máy lên, nó giới thiệu nina...... cái em để đt xuống bàn (ko tắt máy) cho nó solo một mình, lúc sau nó gọi lại cũng bấm máy rồi để xuống bàn tiếp.
bác còn đỡ...e còn bị bọn bên báo tài chính hay đặc san gì gì đó tối ngày gọi giới thiệu là bên bộ tài chính gửi giấy mời tham gia gì gì đó...gặp giọng bắc nữa...mụ đó cứ gọi hoài cứ sa xả sa xả nói điện thoại như chửi mình...mấy bữa nay e sạc lại thấy im im không biết được mấy bữa
Người ta cũng vì công việc của mình thôi, cứ đặt vào hoàn cảnh của họ thì sẽ hiểu thôi. Làm kinh doanh dịch vụ mà ko có telesale thì sao mà có khách.
Hi, tại mình cũng làm sale mình biết nè. Mình ko có telesale nhưng bên mình có phận telesale đó bạn, mà data công ty đâu có cấp đâu toàn tự lọc trên mạng thì quanh đi quẩn lại cũng nhiêu đó.. =]] thấy mấy bạn telesale cũng khổ lắm