Tìm kiếm bài viết theo id

Bị công ty quỵt lương, làm sao đòi?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi shinzuaka2008, 26/4/16.

ID Topic : 8415253
Ngày đăng:
26/4/16 lúc 22:50
  1. shinzuaka2008 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    3/7/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    938
    Tình hình là hồi năm ngoái em có thi tuyển chân kế toán cho web http://www.sieuthidonghomatkinh.com/, lúc phỏng vấn nói rõ ràng là tuyển kế toán cho cty, nhưng từ lúc vào làm nó (thằng chủ) cho em ôm hết: cả kế toán, nhân sự, quan hệ khách hàng, kiêm ... lao công luôn! Chưa kể cty nó là cty gia đình, toàn người nhà vs nhau vs cỡ U40 không, em 23t vào là người ngoài duy nhất, lại nhỏ tuổi nhất nên cả cty nó thay nhau hành em. Em xin mạn phép kể vài vụ cho các bác nghe:
    - Cty chuyển trụ sở từ Q10 về Q7, nó thuê xe tải chở hết đồ sang VP mới, rồi để em ... tự khiên hết đồ lên. Mấy bác nghĩ thử, em là nữ, mà mấy thùng hồ sơ, bàn ghế, tủ, ... này nọ nó bắt em khiêng hết lên 3 tầng lầu. Mấy ông bà kia than lớn tuổi ko làm nổi nên né hết. Đã vậy làm xong nó còn bắt cả em dọn vệ sinh. Tiếc mấy trăm ngàn ko thuê nv dọn dẹp mà nó đổ hết lên đầu em như vậy đấy!!!
    - Cty mở chi nhánh bán hàng ở Vincom. Nó bảo em chủ nhật lên phụ dọn dẹp! Vâng, cty tư nhân mà bắt đi chủ nhật?! Lên đó có mỗi em vs nó, nó bảo chỗ này dọn thế nào, chỗ kia xếp đồ ra sao, xong nó phóng xe máy đi đâu mất, để em lại 1 mình. Trong khi đó nhân viên và quản lý cái chi nhánh này ko hề có đứa nào lên dọn?! Em làm quần quật 1 mình, tới chiều nó mò mặt lên, vô ngó ngó cái quát em làm bẩn, rồi đuổi cổ em về, bảo "chả được tích sự gì"! Tới cuối tháng em tính lương, em tính ngày đó em làm thêm giờ, lương 200% ngày thường theo đúng luật, nó bảo em "ích kỉ, tính toán" với nó, còn bảo "em có làm được tích sự gì hôm đó đâu mà đòi lương"!
    - Nó vọc máy tính của nó sao đó, mất hết dữ liệu khách hàng (máy nó, ko phải máy em). Mò hoài ko khôi phục được, nó gọi em vào, bảo "em làm gì thì làm, chiều nay phải có lại hết cho anh, cần thì gọi điện cho bên kia xin lại", xong nó phủi đít đi luôn?!
    - Cty nó ko mua phần mềm tính lương, nên em tự làm phần mềm, tự tính lương hết. Xong đưa nó duyệt lương, ok thì nó tự rút tiền phát cho nhân viên. Làm cả năm ko sao, tới tháng cuối (vừa rồi) nó bảo em làm phần mềm sai, làm hao hụt tiền nó, bắt em bồi thường, trong khi lần nào cũng để nó duyệt trước?!
    - Nó bắt em thiết kế cả logo vs slogan cty! Mọe, kế toán VP mà bắt làm designer?! Em cũng quỳ!
    - Cái điện thoại nội bộ cty hay laptop nó hư. Hết giờ làm việc nó bắt em mang đi sửa?!
    - Chưa kể vài vụ việc lặt vặt, như kiểu thằng cha giám sát suốt ngày bật camera soi em, em đi uống nước quên up ly nó điện thoại ngược lên lầu nhắc, hay cha cùng phòng, em bị sốt nhờ đi mua cơm hộ, ổng bảo ổng ko quan tâm, xong tự đi ăn luôn, ... Mấy chuyện lặt vặt vậy thì vô số, khỏi kể.
    - Giọt nước tràn ly: Nó bảo em design túi đựng sp cho cty. Em làm xong, đem nó duyệt. Nó ok, bảo đi làm 1000 cái. 1000 cái túi giao về, nó bảo cái dây đeo em làm sai, xong bắt em ngồi đục lỗ từng cái xỏ lại?! 1000 cái các bác ạ! Uh, em nhịn luôn, chịu khó ở lại thêm giờ xỏ túi cho nó (vì cv em vẫn làm bình thường). Hết 1 tuần em làm đc 500 cái túi, thì cuối tuần nó lên chửi em 1 trận, bảo hết ngày hôm nay ko xong 500 cái còn lại thì tự cuốn gói khỏi cty. Em đứng khóc trước mặt nó, bảo nghỉ. Nó kêu uh vậy về đi. Thích nghỉ luôn cũng đc. Em bỏ về luôn!
    Thời điểm đó là em làm việc đc hơn 1 tháng 5 ngày, tính lương tương ứng là 6tr5. Tối đó em nt nó xin nghỉ 1 ngày cho bình tâm, rồi hôm sau em sẽ lên giải quyết cv. Hôm em lên, nó ko có ở cty, em làm hết mớ hồ sơ tồn. Lúc chiều nó lên, em yêu cầu giải quyết lương này nọ cho em. Nó bảo em về đi, tới kỳ lương anh thanh toán hết. Em về, 1 tuần sau em xin việc chỗ mới. Giờ quá hạn thanh toán lương cả chục ngày bên chỗ cũ rồi nó vẫn lỳ ko trả. Nó bảo em lên cty giải quyết với nó. Em hẹn sáng T7, nó cho em đứng 3 tiếng rồi nt bảo em về, chủ nhật lên. Sáng CN em lóc cóc lần nữa lên, lại đợi 2 tiếng. Nó nt kêu bận rồi, hẹn ngày khác. Em nằm mơ cũng ko ngờ nó chơi kiểu đàn bà như vậy!
    Giờ nó chơi lầy kiểu mới. Nó bảo hồi đó em tự ý xin việc chỗ khác mà bỏ việc bên nó, chưa kể mớ thiệt hại em gây ra (làm phần mềm tính lương sai, hồ sơ tồn, ...). Nó thậm chí còn kêu bật camera lên check những time nào em làm việc riêng (nhắn tin, điện thoại, ...) là nó trừ lương tiếp (trong khi em bao luôn mảng quan hệ KH là toàn phải nghe gọi nt). Giờ nó nói em lên cty nó, bồi thường hết tổn thất em gây ra, bồi thường luôn HĐ em tự nghỉ ngang thì nó thanh toán lương cho em!
    Em giờ hết hy vọng nói lý với thằng này rồi. Giờ em lên đây mong các pro tư vấn em cách giải quyết nó thế nào thôi ạ. Bạn em thì kêu kiện đi, cơ mà em chả muốn lôi nhau ra tòa, thằng này lầy vậy chưa chắc ra tòa đã đòi được gì. Giờ chỉ hy vọng chơi cứng vs nó thì nó chịu nhả tiền hộ em thôi.
    Info nó:
    - Đỗ Thanh Tuấn
    - SĐT: 0163 626 2999 (số này nó đk chính chủ)
    - Địa chỉ: W1-13-04 tòa nhà Sunrise City central - Nguyễn Hữu Thọ P.Tân Hưng - Q7
    - Cty: http://www.sieuthidonghomatkinh.com/ có kèm địa chỉ vs sđt bên dưới.
    Giờ các bác tư vấn hộ em em phải làm sao ạ? Kiện thì thủ tục như nào, còn chơi cứng thì có nhóm nào đòi nợ thuê hay gì ạ? Tại có 6tr5 thôi em chả muốn làm lớn. Em cũng xác định ko lấy lại tiền đc rồi, nhưng để nó ăn no nhởn nhơ em tức ko chịu được ạ.
    Mong các bác giúp đỡ.
    ---------------------------------------------------
    Update: em tìm được thêm fb của nó: https://www.facebook.com/thanhtuan.do.999
    Giờ xử sao đây các bác? Bị công ty quỵt lương, làm sao đòi?
    ---------------------------------------------------
    Update: Ông anh em (ông bs ở dưới) bảo vừa bỏ bom điện thoại nó. Chả biết ổng làm sao á mà nó phải nhắn tin em bảo sắp xếp giải quyết chứ đừng làm trò hèn hạ quấy rối đó nữa?! Em tính đi gặp, mà ông anh em cản, bảo giờ mình nắm chuôi, cứ kêu bận ko gặp được đi. Giờ nó vs em thỏa thuận xử lý qua email, miễn là đừng quấy rối nó nữa. Tưởng êm rồi. Ai dè nó vừa email qua cho em nguyên 1 cái list mấy tội lỗi này nọ mà em từng dính, rồi bắt em bồi thường, mà toàn cái bịa đặt trắng trợn. Ông anh em bảo để đó ổng rep, em ngồi xem thôi. Đang chờ mail của nó. Nếu lần này ko được nữa ông anh em bảo ổng quăng bom cho nó mua số mới luôn, hết làm ăn. Sẽ update tiếp cho các bác. Bị công ty quỵt lương, làm sao đòi? - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/4/16
  2. minh88 Thành Viên Kim Cương

    tạo nhìu topic như thế này trên khắp các diễn đàn xem sao bác??
    P/s: thằng này sống lầy quá haizzz
     
  3. shinzuaka2008 Thành Viên Cấp 3

    Nãy anh của em cũng lấy sim rác ra dọa xử nó, thấy nó có vẻ cũng són, nhưng mà vẫn cố rep cứng, nhất quyết bảo em phải lên cty nó giải quyết. Giờ em cầu bác nào biết chỗ nào nhờ đc mấy pro giang hồ xíu, ý kiểu lượn lờ cty nó hay lên nhà nó gõ cửa dọa phát là nó tự nôn tiền ra thôi ạ. Mấy thằng cò con thường nhát lắm. Bị công ty quỵt lương, làm sao đòi?
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Thì có ông anh đó. Kêu thêm vài thằng bạn theo lên đòi tiền
     
  5. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Share lên FB , các forum khắp nơi đi bạn .... nếu bước đường cùng nó không chịu trả tiền thì cho nó mất hết khách luôn...
     
  6. peNy89 ♫♥—Dragon Trùm Chém Gió—♥

    giờ ai kêu giang hồ nữa bác, cứ shit vs mắm tôm quăng vào nhà đậm chất kiểu đòi tiền ngoài em..làm cho vài ngãy nó sợ vãi đái ra đấy chứ Bị công ty quỵt lương, làm sao đòi?
     
  7. thammong Thành Viên Vàng

    Mình cũng bị tình trạng y hệt bạn, không ngờ gặp người cùng cảnh ngộ.
     
  8. calahanto Thành Viên Cấp 5

    Bay gio anh chi e nha,e khong can lam gi nang het,e chi viec in ra nhung to roi cty lua dao quit tien nhan vien!e noi gio neu khong tra e se di rai den khi nao no tra thi thoi,con khong thi e moi ngay moi dan len van phong cty no!do no ban toan do gia?cai kieu treo dau de ban thit cho nay a nhin la hieu roi!fb cua no dong ho toan la hang len,e cung rang len ma noi,neu anh con muon lam an thi a tra tien dang hoang cho toi,dung de toi noi cho toan thien ha biet la cty a lua dao an giut tien nhan vien coi ai con dam den day mua do cua anh!
     
  9. shinzuaka2008 Thành Viên Cấp 3

    Anh của em là bác sĩ bác ạ, không phải đầu gấu, ổng chỉ giỏi dọa người khác thôi (chắc tại quen dọa bệnh nhân). Ổng bảo hù thế chứ nếu nó làm căng lên cũng chịu.

    Em đang tính vậy ạ. Mà cty nó chuyên bỏ sỉ chứ ko bán khách lẻ, làm vậy e cũng chẳng ảnh hường được nhiều.

    Em sợ công an bác ạ. Bạn em bảo kiếm thuê đc ông nào bặm trợn, mỗi chiều lại nhà nó gõ cửa hay dọa vợ nó vài câu là nó rét ngay. Chứ ném mắm tôm này nọ CA bắt được thì chết.

    Em thấy cũng nhiều ạ, hầu hết toàn chịu mất. Mà tính em bướng từ bé nên ko cam tâm.

    Em thấy giờ em có cả địa chỉ nhà, sđt vs chỗ làm vợ nó, ... thì chắc cũng có cách khác tiện hơn chứ ạ. Cách bác bày chắc áp dụng nếu mình ko biết nhà riêng nó thôi chứ. Bị công ty quỵt lương, làm sao đòi? - 1
     
  10. calahanto Thành Viên Cấp 5

    Nha rieng no dau co kinh doanh o do,e lam vay o cho no lam an thi ai dam vo mua do cua no nua?e nghi xem?neu ma e biet ca nha rieng thi choi tu nha den cho lam luon!
     
  11. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    đù, nghe mà ức dùm cho, làm ăn kiểu này thì sao mà phát triển nổi
     
  12. tudiep_27 Thành Viên Cấp 5

    công an khu vực thì ko ổn, tại ăn tiền hàng tháng của nó rồi
     
  13. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    chủ cái thể loại gì không biết. Kêu vài người theo dỏi dọa nó vài phát là són ra quần ngay, mấy hạng người này chỉ biết giỏi cái mỏ thôi
     
  14. InThienTien Thành Viên Cấp 3

    Bỏ 1/2 số tiền . Mình sẽ nhờ đc người lấy tiền lại cho bạn . Trog ngày luôn . Đừng hù hay tác động gì đến nó
     
  15. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5

    lúc đầu ký hợp đồng sao? thời hạn bao lâu.
    khi nghỉ nó có ra quyết định nghỉ gì ko?
    chơi nhây thì phải kiện nó ra tòa. mấy công ty lôm côm vậy nó sợ ra tòa lắm. đừng tưởng đùa với tòa
     
  16. choixongjong Thành Viên Vàng

    Thế em...xinh hông. Ah, đừng hiểu nhầm nhé Bị công ty quỵt lương, làm sao đòi?
    Ra mấy phòng tập gym, ngắm anh nào tướng tá ưng ý xáp zô làm quen Bị công ty quỵt lương, làm sao đòi? - 1
    Còn nếu thuộc dạng...cá xấu thì...thôi zậy Bị công ty quỵt lương, làm sao đòi? - 2
     
  17. nhatphuviet20 Thành Viên Cấp 4

    haiz. nghe sao đau lòng quá. bạn có kg hợp đồng nào ko nếu có thi kiện được hoặc ko có thì ạm thầm thu thập chứng cứ phát lương hàng tháng của nó tầm hơn 3 thang trở lại đây rồi đi kiện nó về vấn đề trốn thuế bhxh, bhyt và ....v.vv thứ . Tui cũng là doanh nghiệp nên biết bạn cứ thế mà làm bảo đảm nó sẽ quỳ lạy bạn đấy :O
     
  18. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    ôi, tiền ít như này thì kiện tụng này nọ chi bạn ơi! Giờ chỉ xử theo giang hồ và đeo bám quậy phá nó cho nó tổn thất nhiều hơn mình là được!
     
  19. backmask923 Thành Viên Cấp 3

    Bạn cứ làm đơn gửi Phòng lao động thương binh xã hội Quận/huyện nơi cty có trụ sở để họ giải quyết. Cũng nhanh lắm. Ngoài việc bạn lấy được lương thì cty còn bị khoản 1 phạt tiền kha khá về những vi phạm của họ (cty làm ăn thế này thì vi phạm chắc không đếm hết)
     
  20. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    kế toán đa tài vậy mà lương 6tr5 bèo thế.....
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. truonghuynh73,
  2. vulankt1,
  3. PK_ThanhBinh,
  4. thanhthuan8621,
  5. hieutienvan,
  6. sonphung,
  7. Son123789
Tổng: 1,058 (Thành viên: 7, Khách: 1,033, Robots: 18)