Tình hình là hôm 28/12/2015 bạn mình có mua giùm mình 1 con samsung s5 ở Bạch Long.xài tới 6/4 thì tự nhiên bị treo logo samsung,xạc pin vẫn vô bt xong đem đi bh,bh kêu kiểm tra rồi báo lại.Tới tận ngày 13 mới gọi đt báo main bị chạm ko sửa được phải thay main lên không bh giá thay main 2tr,mình sợ nó luộc đồ nên kêu để suy nghĩ lại rùi hôm sau chạy ra lấy máy không báo trước nó,khi tới lấy máy nó báo gỡ màn hình ra kt chưa lắp vô kịp hẹn bữa khác rồi hạ giá xuống 1tr8 kêu ko tính công,rồi hôm nay đi lấy máy về mình đem ra tiệm nhờ gỡ giùm màn hình để kt thì thấy kí tên tùm lum.hàng mình mua mới 100% mà jờ đi bh nó làm vậy ko muốn bh mà còn tính ăn luôn cái màn hình,ko biết lúc mua mới hãng nó kí tên hay tụi nó lấy màn khác kí,các bạn xem hình mình chụp là bít.bữa nay up lên để các bạn bjết đề phòng tránh bị lừa đảo khi vô bạch long mua hàng.gọi vô số đt khiếu nại thì thằng này kêu ko biết rồi đưa thằng kia quay đi way lại chỉ phán 1 câu ko biết cho xong.sđt mình goịnó 0938081806 Các bạn xem hình là biết tình trạng
Bạch Long nổi tiếng trước giờ rồi bạn :bán hàng dựng,luộc máy,giá cao,cài ban phá hư máy khách ko sửa....Vậy mà nhiều bạn thích hàng Bạch Long,cứ đâm đầu vào mua nuôi nguyên đám "lừa"
nếu đúng như máy hư main thì nó phải chịu trách nhiệm cho mình chứ , như mình bán cho khách cũng vậy , trong thời gian bảo hành lỗi main là phải đổi máy khác cho khách chứ chưa bao giờ để khách phải bù tiền , làm ăn kiểu này khách chửi vào măt cho , làm gì có chuyện lỗi main bắt đền tiền , kể cả cái main cũng không tới 2tr nữa