Tìm kiếm bài viết theo id

Giám đốc tham ô 300 tỷ cười như hoa khi bị bắt .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi quenditinhyeu999, 16/6/16.

ID Topic : 8477332
Ngày đăng:
16/6/16 lúc 22:43
  1. quenditinhyeu999 Banned

    Tham gia ngày:
    15/7/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    2,076
    Giám đốc tham ô 300 tỷ cười như hoa khi bị bắt .
    Giám đốc tham ô 300 tỷ cười như hoa khi bị bắt . - 1
    Giám đốc bị bắt vì tham ô 300 tỷ cười như hoa . Giám đốc công ty nông thuỷ sản tây nam ( Cần Thơ)
     
  2. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Toà chưa kết án thì chưa có tội nhé, bạn ko nên chụp mũ lung tung
     
    luanduc88 thích bài này.
  3. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Chính xác, không có gì là chắc chắn kể cả tai nghe và mắt thấy.
     
  4. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    cho mình 30 tỷ thôi mình cũng cười toe toét...
     
  5. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

  6. taon Thành Viên Cấp 4

    Cho mình 30 triệu thui, mình cười không thấy tổ quốc luôn hi hi
     
    nhansamqua thích bài này.
  7. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

  8. Dua Hau Thành Viên Cấp 4

    bị bắt về thì bao là có tội, cái tội ăn ko chia :v
     
  9. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    30 triệu ít quá, đu tù thì oan mạng, 30 tỷ đi có chết cũng cam lòng
     
  10. 89optic Thành Viên Cấp 6

    Ông này là giám đốc công ty tư nhân, một số cán bộ ngân hàng có "ăn tiền" để cùng nhau cho ông vay tiền nhiều dẫn đến mất khả năng trả nợ nên bị khởi tố.
    Không liên quan gì tới hành vi "tham ô" hết nhé
     
  11. datnn Thành Viên Cấp 4

    Vậy thằng cướp, thằng giết người tòa chưa tuyên án cũng méo đc gọi nó là cướp, là giết người????
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/6/16
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hi sinh đời bố. Mà sao cắn bộ nào dễ dãi cho vay vậy?
     
  13. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cho vay vậy mới có ăn

    VD như sau: bạn thấy nhiều nhà trong thành phố bỏ hoang, nói sao uổng vậy?.....
    Ông kia có căn nhà khoảng 2 tỷ... đem cầm cố cho ngân hàng 4 tỷ... ngân hàng chia tiền với chủ nhà.... time sau ông chủ nhà có quyền bỏ của chạy lấy người (nhà đất không có giá cố định cho từng trường hợp).... Ngân hàng ngâm nhà đó hoài vì không thể phát mãi thu hồi vốn, vì phát mãi sẽ lòi ra số tiền quá ít... Giám đốc ngân hàng khác thay thế giám đốc ngân hàng cũ (đồng nghĩa phải chấp nhận gánh nợ cũ của ông giám đốc cũ....) thì cái nhà ấy vẫn là nợ khó đòi hay tài sản gì đó cộng vào tài sản cố định của Ngân hàng và mãi mãi nhà ấy vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt... Tài sản cố định của 1 ngân hàng nhiều khi ảo pà cố nội luôn... chỉ khi nào có biến cố lớn nó mới lòi ra thôi... các cty nhà nước đủ chiêu trò moi tiền nhà nước và cuối cùng dân sẽ là người gồng và trả đống nợ đó, từ đời ông tới đời cha cũng không hết

    Bạn cứ tiêu dùng là bạn phải gánh nợ công thông qua thuế mà bạn tiêu thụ món hàng đó... Ở VN rõ nhất là tiền Điện, tiền xăng dầu... hai thứ này là hàng hóa đặc biệt chi phối đến giá thành của hầu như tất cả hàng hóa khác

    Để tránh thiệt hại tới bản thân, tránh trả nợ công tào lao của thằng khác gây ra... bạn không nên tiêu dùng thứ gì trong XH cho lành. keke
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/6/16

Chia sẻ trang này