Ảnh: baotintuc.vn/AP Người mặc đồng phục đen, tươi cười trong ảnh là bà Ann LePage (58 tuổi), vợ ông Paul LePage - Thống đốc tiểu bang Maine. Để có thể tiết kiệm tiền mua cho mình 1 chiếc Toyota RAV4, bà đã xin việc 3 ngày/tuần và cần mẫn bưng bê, lau dọn, phục vụ thực khách trong vai trò bồi bàn tại nhà hàng McSeagull ở thị trấn Boothbay. Để kiếm được 1 chân bồi bàn, bà đã nhờ đến mối quan hệ của cô con gái – người cũng đã kiếm 28 USD/giờ với công việc bồi bàn tại đây. Chẳng hiểu ông Thống đốc này làm quan kiểu gì mà để cả phu nhân lẫn tiểu thư đều đi làm bồi bàn thế nhỉ ? Thật là xấu hỗ
Vợ con Thống đốc mà đi làm bồi bàn? Khả năng làm kinh tế gia đình Thống đốc kém? Bản thân kém thì khó có thể làm cho bang ấy vươn lên là điều tất yếu.... Đừng có nói do tôi liêm khiết này kia.... Anh dậy kinh tế mà kinh tế nhà anh nghèo thì người ta nghĩ anh nói phét nhé
Đừng đánh giá người ta nghèo là làm kinh tế kém, cũng do sở thích mỗi con người, có những giá trị nằm ở cuộc sống chớ hề vì đồng tiền nha anh. Dĩ nhiên trong hoàn cảnh này có thể chỉ là chiêu trò của các chính trị gia, ở Mỹ làm quan chức mà yếu kém rất hiếm vì hễ thấy đụng chuyện là về vườn ngay rân chủ nó thế, chuyện "ăn" thì ở đâu chả "ăn" thiên đường kể cả tư bản. Bản thân em vẫn đánh giá cao quan chức Mỹ, Đức, Anh, Nhật, còn những nước khác chưa nghiên cứu. Mỗi quan điểm cá nhân mỗi khác, mỗi văn hóa các nước mỗi khác, đâu nhất thiết 100% làm chính trị gia hay quan chức điều làm vì tiền đâu mấy bác... đôi lời chia sẻ ham của Ngoại ghét của Nội./. hehe
Đôi khi là sở thích chứ chưa hẳn là thiếu thốn, ngta hay lên mạng tư vấn là vợ ko nên phụ thuộc kinh tế vào chồng,thế mà trường hợp này thì các bác lại bảo ở nhà đếm tiền