Ai cũng thích tiền nhưng chẳng ai yêu được những mầm bệnh từ tiền mang đến. Qua tay mỗi người, tiền lại mang theo ít nhiều vi khuẩn dù có lợi hay có hại. Bác sĩ Darlington Giám đốc Sở y tế New York lấy 2 tờ đô la bất kỳ ngâm vào nước sạch rồi soi và đếm vi khuẩn trong nước rửa. Một tờ chứa 135.000 con vi khuẩn và tờ kia 126.000 con. Tiền VN còn dơ ác,con nhỏ này đi da liễu là vừa
thường thì mấy con dj vếu to lắm mà sao em này bé nhỉ, em chờ nó trôi 2 tờ tiền xuống mà mãi ko thấy nó rớt
Con nhỏ này kìn kìn tắm đeo kính đen ngon sao không lấy 100 đô tắm lấy tiền vn polymer không rách được.
bà con cô bác bớt đẻ giùm, càng ngày toàn thấy mấy cái thứ biến thái, hồi xưa lúc 30tr dân làm gì có nhiều thứ qoái như bây giờ.
-1- tiền ko phải là thứ để tắm. Thích thì mua sữa về tắm cho đẹp da, để cục tiền thành lốc xếp lên kế bên mà khoe. -2- tiền dơ bà thím, mà bà này còn tắm trong đó thì coi chừng bị nhiễm khuẩn chỗ kín. -3- người ta kỵ làm mấy việc kiểu như thế này lắm. Làm vậy sau này con cháu khổ 3 đời ấy. Tóm lại bà này khoe tiền. Mà người ta có câu " núi cao còn có núi khác cao hơn". Mình thấy bà này cũng nhìu tiền ấy. Mà khùng chắc cũng dữ lắm