Hiện em 22t, vài tháng nữa ra trường, học xuất nhập khẩu, ra cũng có việc làm : làm tư lương cao mà tăng ca nhìu, làm cty gia đình lương ít mà nhàn. em cũng muốn ra ngoài trải nghiệm tập tính tự lập, vì từ nhỏ tới giờ đi đâu làm gì ba má cũng lo sẵn hết rồi! Mún tự thân vận động xem đi tới đâu. em định đi Nhật, học tiếng 1 năm sau đó tính học 2 năm kỹ sư hoặc phiên dịch. Sẵn có người quen bên đó cũng đỡ được phần nào. mà đi thì sợ mốt về thì thua thiệt mấy đứa cùng trang lứa, ông này bà nọ ! nói chung cũng lang man ! nhờ anh em góp ý em thế nào !
Đi học 3 năm thì mới 25t có gì đâu phải đắn đo, em trai làm như đã 30t vậy. Có điều học kỹ sư gì mà có 2 năm ít vây em?
cái đó bên đó nó gọi là chuyên môn, bỏ qua hết mấy cái mác chính trị này kia bên mình. Học mấy cái cần học thôi ạ ! rồi tới lúc ba má em xong là em xong luôn !
Không biết có như hệ thống GD Mỹ không, Đại học hai năm giống cao đẵng nghề của VN. Còn chủ top nhà có điều kiện thích gì thì cứ làm. Cuối cùng có phụ huynh bảo kê, việc gì phải lăn tăn
Qua Nhật học thì nên đi. Qua đó đi, nhiều cái hay lắm. Chẳng có tuổi nào gọi là trẻ và cũng chẳng có tuổi nào gọi là già. Tuỳ mình thích và thấy tốt nhất cho bản thân thì mình tiến thôi.
Có điều kiện nên đi. So là so với bản thân mình có tiến bộ hay khg. Chứ so với thiên hạ thì để làm gì. Mình phải sống cuộc sống của mình bro. Ra ngoài có nhiều cái hay để học.
cũng giống cao đẳng thực hành bên Vn mình đó anh ! em may mắn cũng du lịch được 1 tuần bên đó rồi, đi về xong thấy thay đổi cũng chút chút, h đi đâu cũng xếp hàng, rác ko dám quăng bậy nữa bỏ túi về nhà bỏ,v.v... cho làm thằng cầm máy quay thì có mà mấy bậc phụ huynh thích so mình với "con người ta" , trong khi em cũng đâu tài giỏi gì, cũng rầu em rất rất muốn học cách tự lập đây, bởi vậy em mới xin đi, chứ gia đình "ấp" riết chắc em "thúi" luôn quá
Ước gi sau 1 đem ngủ dậy. Ba má đứg ở đầu giường mình và nói: - tất cả chỉ là giả, thật ra gd mình là tỷ phú, chẵn g qua giấu con để con bit sống tiết kiệm .
Có cơ hội thì cứ nên đi em à, em còn trẻ mà, đi về đôi khi thấy mình còn hơn nhiều bạn cùng lứa nữa đó !
có đk thì đi, ko gì bằng kiến thức hết, e đi thì sao mà thua thiệt chúng bạn đc, wa đó cống hiến cho Nhật luôn cũng đc ^^