Mình năm nay 23 tuổi vừa mới xong đh thì tụi trên phường nó gửi giấy bổ sung hồ sơ , lên nộp khai báo xong có thằng phó đoàn trưởng gì lại nc , mình thì bị cận nặng (7 độ ) nhưng tướng tá ngon lành ( cao 1m8 nặng 80kg) nó nghe xong vẫn hỏi mình muốn đi dân quân hay bộ đội , cho 1 tuần để suy nghĩ.. _theo mấy bác là e nên chọn như thế nào , đọc trên mạng thì dân quân cận vẫn bị hốt , nên e tính nó hỏi thì nói đi bộ đội , mà sợ có khi nào nó thiếu chỉ tiêu r nó hốt đại luôn ko , lúc đó thì chết e , hay là đút 5tr luôn cho êm nhỉ , ai tư vấn giúp e
Nó hù đó, kiên quyết không kí giấy đi dân quân nhé em trai. 7 độ chắc chắn không đi bộ đội, nếu nó chơi chiêu để đẩy lên doanh trại thì lên tới đó khám chặng nữa chắc chắn sẽ về thôi
chú cứ đi đi, rồi hy sinh vì đàn em sau này, chú cầm súng lia đại vào thằng chỉ huy ấy, bảo là tao cận 7 độ nên đâu thấy đường bắn, có khi sau đó sẽ sửa luật ko cho mấy thằng cận đi nữa
Bạn nói: em cận 7 độ, mắt mũi kèm nhèm khi bắn không chính xác có thể bắn nhầm qua ta hay chỉ huy thì nguy, khi làm dân quân phang tội phạn không trúng lại phang nhầm qua chỉ huy thì chết.... nói như thế bố nó cũng ko dán tuyển chú nhé vì rất có thể nó biết cho đang nói khéo nó về vụ luật bên nghĩa vụ
Cận 7 độ đi gì chài? Mấy em cận như thế này toàn mấy em chơi game, uống cafe sữa ăn gà KFC, thức ăn nhanh... vì thế y chang con gà công nghiệp, nhiều em mập thù lù, hai bắp chân như chân voi... đó là hình thể của mấy nhóc khoái game thời nay VN đang sản xuất rất nhiều tên lửa và máy bay không người lái... mai này mấy em đó sẽ thích hợp chui vào công ten nơ lái máy bay không người lái, tên lửa là ok nhất... vì nó giống như chơi game vậy
E thì ít chơi game , có cái là e vừa tốt nghiệp it , về nhà thì tự làm ở nhà vs lại nhà mở tiệm điện nên phụ bán với nhà , mọi năm cách đây 4 năm bị gọi thì đi khám r về , vừa học xong nó đánh hơi ra mùi là gửi giấy về , lúc trước nó gửi giấy lần 1 e ko đi khám , thì lần tuyển quân 2 nó mới gửi tiếp , lần này nó gửi lần đầu e ko đi , qua tuần sau nó gửi lần nữa ngay , thằng pdt khu e nghe tụi nó nói md lắm , lên hỏi toàn lung tung r kêu e chọn đi bộ đội hay dân quân , mấy đứa bị cận khu e mấy năm trước đi dân quân bị nó sai như cu li , lần này nó cho chọn , chắc e chọn đi bộ đội cho đi khám r đuổi về , ko ngán đi nvqs lắm mà tại e học it , nó thay đổi từng ngày , đi về là xác định luôn , nên e mới ngán
Được đi bộ đội là ngon, đi xong về chững chạc, học được nhiều thứ nhưng sui cho chú cận lòi như thế ai mà tuyển. coi lại luật nghĩa vụ quân sự đi rồi lên trả lời cho bọn nó biết, học như thế chả nhẽ không biết bác google?
E tra gg hết r , mà nghe đâu nó nói thiếu chỉ tiêu nên nó khám sơ r hốt hết , e thấy vậy cũng ngán
Bạn biết sao mấy thằng đó bạn thấy nó md ko? Do 90% thanh niên hiện nay có tư tưởng giống nhau ở dòng chữ màu xanh. Pđt nó mời lên mấy lần ko ai lên nó bị trên đập xuống dưới thọt lên thì bố thằng pđt cũng md chứ đừng nói nó. Bạn nói bạn cận 7 hay 99 độ đi nữa thì cũng phải đi khám để chứng minh bạn cận cho tụi nó biết chứ cứ trốn rồi khai bệnh này bệnh kia rồi ai cũng khai bệnh thì lấy ai đi
Tụi kia gọi , mà năm nào cũng khám , khu khác nó khám 1 lần bị cận nặng là năm sau ít khi nó gọi , thằng này gọi tụi trong kp mình đi dân quân , tụi nào mà khôn thì cứ 1 tháng 1 két bia mời nó nhậu , nó ko gọi , ko thì nó gọi đi trực , giữ xe riết
Luật mới thì 2 năm thì phãi mà bác học đại học xong đi 2 năm thì phí công học hành ra thì chậm với thời đại khó kiếm dc việc làm , đi dân quân thì cũng chã dc tích sự gì hõi xem còn xuất dân quân cơ động nào ko lo lót xin 1 xuất tối tối chĩ trực khu phố tuần mấy lần đi làm hay xin việc cũng tiện