Từ trình báo vụ tai nạn giao thông đường sắt, cảnh sát lần ra sự việc tự thuê người chặt tay, chân nhằm lấy tiền bồi thường 3,5 tỷ đồng. Ngày 23/8, Cơ quan điều tra công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa làm rõ vụ trục lợi bảo hiểm nhân thọ. Nơi cơ quan chức năng tìm thấy chị Lan bị “tai nạn”. Ảnh: An ninh thủ đô. Đêm 5/5, cảnh sát được tin báo từ một thanh niên về vụ tai nạn tại đường sắt qua khu Hà Đông - Phú Diễn, địa phận quận Bắc Từ Liêm. Nạn nhân là thiếu phụ 30 tuổi, bị đứt rời 1/3 bàn tay trái và 1/3 bàn chân trái. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19/8 và đã được bác sĩ nối liền các phần bị đứt. Bốn ngày sau, nạn nhân xin chuyển đến Bệnh viện Việt Đức và bác sĩ tại đây buộc phải tháo bỏ phần thi thể đứt rời do vết thương bị hoại tử... Làm việc với công an, thiếu phụ khai tên Lan, buồn chuyện gia đình nên đi lang thang và bị tàu hút vào. Lúc bị tàu nghiến tay, chân, có thanh niên đi qua, chị Lan đã kêu cứu và may mắn thoát chết. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cảnh sát xác định chị Lan và thanh niên báo tin quen biết nhau từ trước. Sau hơn 3 tháng, cảnh sát làm rõ, vụ tai nạn trên không có thật. Theo trình bày của thiếu phụ này, chị ta mua ba gói bảo hiểm nhân thọ. Do khó khăn về kinh tế, Lan nghĩ ra chiêu tự hại thân thể mình để được thanh toán bảo hiểm. Lan đã bàn với thanh niên quen biết trên và thuê chặt tay, chân của mình, để được bảo hiểm nhân thọ thanh toán số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, Lan chưa nhận được tiền bảo hiểm nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự. Nhà chức trách nhận định trong nhiều năm qua, đây là vụ trục lợi bảo hiểm nghiêm trọng đầu tiên tại Việt Nam. Hoàng Việt * Tên nhân vật đã thay đổi (vnexpress)
Mình lại thấy tội chị ấy quá, chắc phải tới bước đường cùng lắm mới làm như thế. Chị ấy cũng không có hại ai cả chỉ làm tổn thương chính bản thân mình thôi. Chắc là đau đớn lắm.
Sao ko làm hại ai? Ví dụ bạn muốn chết bạn nhờ người khác giết bạn, vậy bạn có hại người đó ko? Giờ BH mà kiện ngược lại là cái ông cắt tay chân bả cũng đi tù vì tội tiếp tay lừa đảo chiếm đoạt tài sản của BH. Nhưng yên tâm là BH sẽ ko kiện đâu.
dễ ăn tiền của mấy thằng bảo hiểm việt nam lắm, tội nghiệp mỗi chị ấy là chưa biết điều này, tiền mất tật mang
Mình không có nghĩ sâu xa như thế, ý mình ở đây là không có giết người cướp tài sản, hoặc là trộm cướp của ai mà thôi. Chỉ là 1 suy nghĩ đơn giản. Nhưng nếu nói theo ý bạn thì người chặt tay chân chị ấy cũng nhận được tiền, đại loại kiểu thuận mua vừa bán nhé chứ không có làm không công.
Đồng ý với bạn. Dân Việt Nam mình phán xét, phiến diện, ích kỉ, nhỏ mọn, sân si là số 2 thế giới. Chỉ thua thằng Chó Cộng Sản....Trung Quốc. Người bạn môi dập răng lung lay, “16 chữ vàng” và “4 tốt quần què của mềnh” Biết người ta hoàn cảnh như thế nào ko mà cứ chủi bới, nói này nọ...chặt tay chân nó kinh hoàng lắm chứ ko phải giỡn. Thêm nữa, Mấy thằng Bảo Hiểm VN thì ĐM tư vấn như L. Tóm lại, mình thấy thương, còn méo biết gì thì đừng phán xét người ta.