Tìm kiếm bài viết theo id

Người yêu ngoại tình , giờ e phải làm sao :((

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Virgo.Man, 29/8/16.

ID Topic : 8568954
Ngày đăng:
29/8/16 lúc 22:57
  1. Virgo.Man Thành Viên Mới

    thì e vẫn đang làm để trả nợ , cs cũng vừa đủ chi tiêu k có khó khăn j cả , k ngờ ny e lại như vậy Người yêu ngoại tình , giờ e phải làm sao :((
     
  2. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    Con bạn gái cũ của e cũng y như trường hợp bác,đi chơi về là quen luôn vs thằng trong đoàn....mấy ngày cuối e làm cú chót,lúc đang fuck,e lên đỉnh cứ "ái za chồng..(rên cái)...chồng cũ của e"...nghe thế mới đau chứ
     
  3. ngunhackiemphai Thành Viên Cấp 3

    1 câu chuyện buồn, hic.
    Bạn ơi, dù thế nào bạn cũng bản lĩnh hơn mình rồi.
    Mình học ĐHKT xong, năm đó thương 1 em cùng trường khóa dưới, xinh như hotgirl. nhà ở CưKuin DAKLAK. Theo đuổi 1/2 năm trời méo được gì mà đứt tầm 30 củ đi ăn uống, cà phê và mua sắm.
    Giờ quen bạn gái mình bây giờ, người BMT. Cũng dễ thương, không bằng em kia, nhưng tính tình cực kì ok, mình nói cực kì ok vì tất cả bạn bè mình, ba mẹ mình đều quý em. Làm cho hãng tàu Hapag-Lloyd, tháng lương 15tr. Mình thì đó giờ lương 7-8 triệu, nhưng 2 đứa quen nhau 3 năm chưa 1 lần cãi nhau vì tiền bạc. Có những khoản thời gian mình thất nghiệp đến gần 1 năm trời ( mình ở nhà luyện IELTS) em vẫn lo cho mình tất cả chi phí ăn uống, tiền thuê chung cư....) Nhưng chưa bao giờ 2 đứa mình buồn và xích mích.Chưa bao giờ em nói mình : Anh lo đi làm đi, anh thế này nọ...thậm chí làm lương tiền bạc em đưa mình tất cả thẻ ATM để trả tiền thuê chung cư. Rồi làm 3 cái thẻ tín dụng HSBC,Citibank, SC cho mình xài. Nói thêm, nhà mình nghèo hơn nhà em rất nhiều, vì ông bà nội, ông bà ngoại em ở Mỹ hết. Chứ ko phải vì nhà mình có điều kiện mà em đối xử với mình vậy.
    Nếu mình quen em đầu tiên, chưa chắc tốt và sớm muộn cũng đi về nơi xa lắm, mình sẽ không có được sự tôn trọng, không có người cùng mình vượt qua khi rơi vào hoàn cảnh bi đát. Bởi em xinh và em là người sống vật chất. Loại này chỉ dành cho anh em thiên địa chăn thôi bạn.
    Kết luận từ câu chuyện của mình : Bạn bản lĩnh hơn mình rồi đó, và con đó chưa chắc để bạn phải khổ. Mình ko chắc bạn tìm được 1 người mà bạn cảm thấy quá ok như mình cảm thấy với bạn gái mình. Nhưng bạn chắc chắc tìm được người ok hơn con nhỏ bạn đang quen.

    Hãy lo kiếm tiền từ kinh doanh như bạn đi, tích lũy tầm 500tr, tìm 1 công ty ok Apply. Xong đi làm, rồi 1 người khác đến với bạn. Dẹp con hàng rau cho anh em thiênđịa đó đi.
    Chúc bạn tìm được công việc tốt.

    P/s : Quê bạn ở đâu vậy?
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/16
    Mr.Karamello thích bài này.
  4. Virgo.Man Thành Viên Mới

    mình quê ở Lagi Bình Thuận à bạn , bạn gái của bạn như bạn kể vậy là quá ok rồi , cố gắng vun đắp để có 1 kết thúc đẹp nhé , còn mình thì nghĩ bạn gái mình nếu quen thằng kia cũng sẽ k có 1 cái kết đẹp , lại sợ bạn gái mình khổ , h trong mình nữa yêu nữa hận .. h chỉ cố gắng kiếm thật nhiều tiền trước , trả xong cái nợ r làm chuyến phượt xuyên việc , xong lại cày tiếp ^^
     
    ngunhackiemphai thích bài này.
  5. BDKS Thành Viên Cấp 4


    Bác thớt ơi là bác thớt.
    Khoai thằng đó nó to, miệng nó rộng... em tè le với nó như vậy rồi thì làm gì còn cái khái niệm "sợ bạn gái của mình khổ". Ẻm giờ có còn là bạn gái gì của thớt đâu. Thớt vơ quàng em nó thôi . Em nó giờ của thằng kia rồi. Thớt đừng ảo tưởng nữa. Giữa thớt với em nó có còn quan hệ gì nữa đâu mà còn yêu-hận...
    Nghe thớt kể bên trên, thấy 1 chiều có vẻ thớt không có lỗi gì nhưng thực tình phụ nữ thường sét nét chi tiết. Những cái đàn ông cho bình thường, con gái nó để ý lắm. Qua quãng thời gian quen thớt, em nó chợt tỉnh ra ra đi tiếp với thớt nữa cũng chẳng có tương lai gì, đàn ông không có lý tưởng sống và chí hướng. Tuy quen lâu nhưng em nó dần dần chán thớt rồi. Nhờn chán cảm giác với thớt, giờ đi 2 ngày nhưng gặp thằng đó nồng nhiệt và hiểu tâm lý phụ nữ, em nó nhận ra đây mới là mẫu đàn ông em nó mong đợi. Thế là tình tính tang thôi.
    Dù sao cũng ủng hộ thớt . Chúc thớt xuyên việt vui vẻ. Lên Lai châu làm em dân tộc đưa về xuôi cùng buôn bán online là kết thúc có hậu luôn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/9/16
    Sam_Sam thích bài này.
  6. XiaoSinKFC Thành Viên Cấp 5

    aaaaa, ghen với bác này quá Người yêu ngoại tình , giờ e phải làm sao :(( chúc bác hạnh phúc nhé Người yêu ngoại tình , giờ e phải làm sao :(( - 1
     
  7. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    hay,chuẩn,e thích bác r đấy
     
    BDKS thích bài này.
  8. bexinhxinhproduction Thành Viên Mới

    Wall of text ! Oánh dấu đọc sau vậy, nhìn toàn chữ
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. ngoclongnhia1878,
  2. thanhhainguyen376,
  3. Fish,
  4. Giahangiadat
Tổng: 1,292 (Thành viên: 4, Khách: 1,267, Robots: 21)