Những tác phẩm tuyệt đẹp khiến người xem không thốt lên lời Sau khi hoàn thành một tác phẩm, họ chụp lại hình ảnh để lưu giữ vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên, sau đó trả tất cả về với đất. Với niềm yêu thích bất tận dành cho hoa cỏ và thiên nhiên, cặp mẹ con họa sĩ vẽ tranh minh họa đến từ Chicago, Vicky và Brooke Rawlins với bút danh "Golden sisters" đã khiến người xem phải nín lặng trước những tác phẩm tuyệt đẹp của mình. Những cánh hoa được sắp xếp hài hòa một cách tuyệt đối để làm nên góc nghiêng thần thánh này. Không keo, không băng dính, chỉ xếp đặt những cánh hoa, chiếc lá một cách tinh tế, hài hòa như chính bản thân thiên nhiên. Để làm nên những bức họa này, hai nghệ sĩ đã giành nhiều thời gian đi dạo, mắt không ngừng tìm kiếm những vật liệu thích hợp cho tác phẩm của mình. Những chiếc lá để làm mái tóc, những cành nhỏ để làm khuôn mặt. Cứ thế, họ khai thác kho màu vẽ vô tận của thiên nhiên. Những cành hoa đá tô điểm cho mái tóc bồng bềnh như sóng nước. Mái tóc trắng như tuyết của nữ thần mùa đông. Khi bắt đầu công việc tạo tác, họ chọn những cành cây làm khuôn mặt, những cánh hoa hồng tươi làm đôi môi. Việc khó khăn nhất chính là cố gắng không thở mạnh vì một cái hắt hơi có thể hủy hoại công sức cả ngày trời. Điểm nhấn của bức tranh chính là đôi mắt bởi đó là cửa sổ tâm hồn. Sau khi hoàn thành một tác phẩm, họ chụp lại hình ảnh để lưu giữ vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên, sau đó trả tất cả về với đất. Hai nghệ sĩ chia sẻ: "Tất cả những gì chúng tôi làm nên đều đến từ đất, và sẽ trở về đất. Đó là cách chúng tôi trả ơn mẹ thiên nhiên. Bất cứ ai cũng có thể thử làm những bức tranh này tại nhà. Tất cả những gì bạn cần là chút hoa tươi, lá khô, cỏ dại và một không gian yên tĩnh, nơi bạn có thể say sưa sáng tạo". Một nét đẹp tĩnh lặng nhưng rực rỡ như hơi thở của mùa xuân. Không chỉ con người, khung cảnh thiên nhiên cũng được tô vẽ hoàn hảo đến từng milimet. Không cần đến những bông hoa rực rỡ vẫn có thể làm nên một bức tranh tráng lệ từ cỏ cây. Khó có thể tin những cánh hoa này chỉ được rải lên một cách ngẫu hứng mà không cần loại keo dán nào. Vẻ đẹp mặn mà, quý phái của người phụ nữ trung niên. Một bức tranh đơn giản nhưng không hề đơn điệu. Vẻ lộng lẫy của nữ chúa muôn hoa. Ngay cả xu hướng thời trang cũng được khắc họa hoàn hảo bằng những phụ kiện. Đôi mắt long lanh được tô vẽ cầu kỳ không phải bởi màu sắc nhân tạo mà từ chính bàn tay thiên nhiên. Hai mẹ con Vicky và Brooke Rawlins. Theo Linh Lan / Trí Thức Trẻ
Hic đây là topi zìa cái đẹp, mong mọi người thưởng thức, ngắm nhìn. Xin vui lòng đừng phá hủy những giây phút thư thả của người khác bằng những câu còm tiêu cực nha
Hay đới bác à. Thế khi đá gà, bác có nghĩ con gà nó đang sống yên lành, tự dưng giờ đem ra cho cắn xé nhau không nhỉ? Cũng nhắc lại bác quy luật tự nhiên là hoa lá cành đến 1 lúc nào đó phải cắt tỉa thì nó mới sinh sôi nẩy nở nhé bác. Nếu nghĩ như bác thì chả có cà na cho bác xơi đâu, vì phải để cho chúng sống yên lành trên cây rồi từ từ chết héo hi hi
Chu choa, bác có tấm lòng với hoa cỏ ghê. Tớ vẫn là con người đây. Quyền con người là do Thượng Đế cho chứ 0 phải là do con người quyết định người này còn là con người, người kia 0 phải là con người theo chủ quan cá nhân nhá. Trời cho con người khả năng hiểu biết để quan sát, nhìn ngắm, suy nghĩ thế giới chung quanh. Chúc bạn luôn mở rộng tầm mắt, con tim để không dừng lại ở những cảm xúc xót thương cho " kiếp hoa sớm nở tối tàn"
Gửi đến các bác yêu hoa đoản văn này Hoa đại (frangipani flower) Yêu là tạo hạnh phúc cho người khác như là hạnh phúc của mình. Leibnitz Loài hoa dạy tôi bài học quảng đại vì cả một đời tỏa hương thơm và khi chết đi, còn giao thân xác khô héo cho con người làm thuốc. Quảng đại chính là rộng rãi trong quan hệ với vật chất và bao dung trong quan hệ với con ngườị Quảng đại là mở lòng để tha thứ, cảm thông, và mở tay để chia sẻ quà tặng của Tạo Hóa thay vì giữ khư khư tất cả. Thời buổi ngày nay nhiều người thường mua bán đổi chác chứ ít khi nào biết trao tặng, cho đị Nếu có cho đi, người ta lại chỉ cho những vật thừa, chất thải, chứ không dám cho cả con người mình như loài hoa quảng đạị Có người nói rằng mình sẵn sàng cho kẻ nào xứng đáng. Loài hoa đâu có phân biệt thế. Hương hoa lan tỏa cho người tốt cũng như kẻ xấu và xác hoa làm thuốc cho người công chính cũng như kẻ gian tà. Không biết bao giờ con người mới học hết bài học của cỏ câỷ Trích trong sách "Sứ điệp các loài hoa"